1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúc mừng các em bé box Nga thi đỗ ĐH

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi russian_birch, 19/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. russian_birch

    russian_birch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng các em bé box Nga thi đỗ ĐH

    Nghe nói em Katia và phiolito đều đỗ Đh cả.Chúc mừng.Các em đỗ trường nào?Kết quả ra sao?

     Ra tù vào tội nhé !
     
  2. Ludwig

    Ludwig Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, sao bảo tèo hết cả roài
    Năm tháng cay đắng hơn, năm tháng ngọt ngào hơn
    Đến bây giờ em mới hiểu rằng anh chí lý, chí lý
  3. millennium_

    millennium_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    em nào đỗ đạt thì mở tiệc để các anh còn chúc mừng
    Không có gì quí hơn độc lập tự do
  4. nhimnhim81

    nhimnhim81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    1.662
    Đã được thích:
    0
    Thì ko thấy đi offline nên mới đoán là tèo hết roài chứ sao
    Nhật nguyệt trên caoTa ngồi dưới thấpMột dòng trong veoSao lòng còn đục
  5. phi_olito

    phi_olito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Cam on cac anh chi con quan tam den bon em. Va cung cam on loi chuc mung cua moi nguoi.
    Nhung rat tiec tu nay bon em khong con la thanh vien cua box Nga nua, moi nguoi co the rut ten cua bon em ra khoi danh sach thanh vien box Nga.
    Em that su sai lam khi dang ki lam thanh vien cua cai box Nga nay. No that su khong tot dep nhu tuong tuong cua em.
    Hop box Nga cai gi chu, hop mat nhung nguoi ban da quen thi dung hon. Moi nguoi lai dan them ban cua minh den roi tum tum lai mot cho voi nhau. Cac mod cac admin den thi nhiet liet don mung roi la ca tung nhu la vua chua vay trong khi nhung thanh vien moi thi may ra duoc nhac den ten trong bai tong ket con neu khong thi cung nhan duoc nhung loi noi khong he co chut tran trong, thanh y mot ty nao ca.
    Moi nguoi thu nhin lai xem, lap ra box Nga voi muc dich gi. Di offline de lam gi khi ma luc nao moi nguoi cung chi can cham cham hen nhung nguoi quen cua minh.
    Phong cach Nga la sao ma khi doc nhung bai trong box nay thi chi cang ngay cang cam thay no chang khac gi mot thu hon tap voi du moi loai kieu an noi. Ma xin loi neu nhu an noi van minh lich su thi chang ai noi lam gi, toan nhung loi noi tho thien, phong cach thi cho bua.
    Moi nguoi co thay duoc mot chut than thien nao o trong cai box nay khong.
    Khi nhin thay cai topic nay bon em that su rat vui nhung khi doc roi thi moi thay, khong nen hy vong qua nhieu de roi hut hang. Moi nguoi dang chuc mung hay la nhao bang. Moi nguoi thu doc lai nhung loi minh viet xem, thu xem xet lai ban than minh xem. Lieu tu cach dao duc trong moi nguoi con lai duoc bao nhieu chu. Neu nhu day la cach xa giao binh thuong cua moi nguoi thi xin loi nhe, em ko the nao chap nhan duoc. Moi nguoi deu la nguoi lon tuoi roi, da di lam roi, rat biet suy nghi nhung thu hoi nhung viec moi nguoi lam nhung gi moi nguoi viet co xung dang voi số năm tuổi ma moi nguoi da trai qua o tren cuoc doi nay chua.
    Du sao thi cung cam on moi nguoi. Con tu nay cho bon em xin phep duoc rut ra khoi box Nga. Tu nay ko con lien quan gi ca.
    Chuc cho box Nga ngay cang tot dep hon.

    For a long time you have been alive in my heart...
    ...The next one I love is still you...
  6. vu_ha_new

    vu_ha_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Phil ạ, chị thực sự không hiểu em thất vọng vì cái gì?
    Mà chị cũng không hiểu tại sao em lại xin rút khỏi danh sách box Nga khi trên thực tế, từ lâu rồi em cũng đã chẳng quan tâm gì đến những thành viên của box, đến box hay đến cả những việc đang xảy ra trong box.
    Em đang học, có lẽ vậy. Và sự im hơi lặng tiếng quá lâu trên box Nga này đã thực sự khiến cho mọi người thắc mắc. Và kết quả thi của em ra sao, cũng không ai được biết. Nên mọi người chỉ chúc mừng, mà không có bất cứ thông tin gì của em cả. Năm nay em đã 18 tuổi rồi, và chắc em cũng hiểu đâu là đùa, đâu là thật.
    Và chắc em cũng không biết những điều gì đã xảy đến với box Nga. Em không biết những ai là người mới đến thực sự, những ai là người cũ núp dưới những cái tên khác. Nếu biết được điều đó, có lẽ em sẽ hiểu những người cũ đang cố gắng đến thế nào để đưa box trở lại những ngày đầu. Và nếu box Nga có không thể sôi động lại như ngày xưa, người ta sẽ không thể trách cứ họ được.
    Em đi offline được mấy lần rồi em nhỉ? Mọi người không hề muốn hẹn hò người quen, mọi người muốn càng ngày càng có thêm nhiều người mới. Nhưng khó lắm em ạ, khi chính những người cũ chúng ta đang thờ ơ với box, quay lưng lại với box, hay chỉ thấy toàn những mặt xấu.
    Chị thực sự thấy buồn vì những điều em nói, em cảm nhận. Em đã không sai khi nói rằng chất lượng box Nga đang đi xuống, nhưng em cũng đã sai khi nói rằng đó là lỗi tại mọi người ở đây. Nếu như chính bản thân em không có những điều gì thực sự đóng góp cho box Nga, thì làm sao chỉ những người ở lại có thể đơn độc xây dựng box được. Chúng ta có những thời kỳ khó khăn, nhưng giá như em đọc lời kêu gọi xây dựng lại box cách đây cũng hơn một tháng rồi, chắc em sẽ hiểu.
    Tạm biệt em, chúc em tìm được một nơi khác tốt hơn cho mình!
    (Chú thích: miu đã thôi admin, nên không viết bài này với tư cách một admin)

    Everyone needs a shoulder to cry on
    Everyone needs a friend to rely on​
  7. Ludwig

    Ludwig Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Tuỳ em thôi nếu đó là quyết định của em.
    Anh chỉ nhắn em rằng: Mọi người không hề có ý định nhạo báng em. Ở tuổi của em tất nhiên coi cuộc sống cũng như mọi thứ đều tốt đẹp, và em đòi hỏi tất cả cũng phải tốt, phải thánh thiện, mạng TTVNOnline phải là một mạng hoàn hảo cả về ngôn từ lẫn nội dung. Nhưng em có biết rằng như thế thì không còn là cuộc sống nữa, không còn là xã hội nữa. Em sẽ nhận ra điều này vài năm nữa, khi nào em học xong, và đi làm. Thế nhé, tạm biệt em, phi_olito.
    P/S: Anh rất ngạc nhiên khi đọc bài viết của em, thực sự ngạc nhiên ... Có lẽ cả anh và em trước kia đều nghĩ sai về nhau. Em thì nghĩ rằng anh là người tử tế, còn anh thì lại nghĩ em đã là người lớn.
    Năm tháng cay đắng hơn, năm tháng ngọt ngào hơn
    Đến bây giờ em mới hiểu rằng anh chí lý, chí lý
  8. Sans_souci

    Sans_souci Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Hy vọng lớn thêm tí nữa rồi em sẽ hiểu.Những gì anh cần nói mọi người cũng đã nói đủ cả rồi.
    Que je suis malheureux !
  9. lal

    lal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Phi ah. Thực sự anh rất buồn khi đọc bài viết của em đấy. Vậy là em đã đi rồi. Nhưng anh vẫn sẽ viết. Chỉ mong một ngày nào đó khi em vô tình đi ngang qua box Nga. Em ghé lại và dành một vài phút để đọc những dòng này. Em có thể đi tiếp mà không ai nói gì cả. Nhưng em nghĩ xem như thế có đáng không.
    Em biết không. Cái box Nga này sắp được một tuổi rồi đấy. Mới chỉ một tuổi thôi nhưng anh cảm thấy nó đã rất già rùi. Thật sự là như vậy đấy em ah. Mỗi khi anh vào box anh cảm thấy phát chán lên với những bài được gửi bởi những tên rất quen thuộc. Hoàn toàn không có một sự đột phá nào cũng như một cái gì đó để dánh thức cái box đang trong thời kì ngủ đông này dậy. Anh đã nuôi một hi vọng là anh sẽ làm một điều gì đấy cùng các em. Những người trẻ của box Nga này. Anh lớn hơn nhưng so với các bác trong box thì vẫn còn trẻ con lắm. Nhiều lần viết bài nhưng khi viết xong lại thấy nó trẻ con quá. Và ai sẽ là người đọc. Chắc chắn chúng sẽ không hợp với các bác già rùi. Nhưng người trẻ thì đâu mất rồi. Liệu có còn không nữa ? Box Nga này thực sự cần những người trẻ. Cần đến bọn em đấy. Có thể nói ra là thừa nhưng thật sự anh mong em quay về box
    Chúc mừng bọn em đã thi đỗ ĐH

    Let's smile when you want to cry !
  10. VictimNation

    VictimNation Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2002
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Tôi đề nghị Mod xem xét chất lượng bài viết và ý tưởng lâu dài của topic này. Nếu như nó không có tác dụng, Mod có thể xoá hẳn để tránh tình trạng quá nhiều topic chỉ để góp chuyện và đùa vui. Đây là ý kiến của cá nhân tôi, nếu các thành viên khác không có ý kiến tức là đã bỏ phiếu trắng thì ý kiến của tôi chiếm đa số. Nếu các bạn có ý kiến thì Mod đếm số ý kiến trái ngược và tìm hiệu số. Công việc của Mod có lẽ nên là như vậy. Thế cho dễ chịu nhé, từ nay không nói đến chuyện sai trái nữa, chúng ta phải biết làm việc có anh có em.

Chia sẻ trang này