1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúc mừng các môn đồ của thần nước

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi sir_trungdung, 07/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Thủy Lợ thì khác gì hả pác ... ặc ặc vừa roài mà sắp tới là giải bóng đá TTVN lần đầu đã bốc thăm chia bảng xoong nhưng box mình cũng chẳng có tên gì cả ... box mình có lẽ còn lâu mới đá bóng được áh ..
    ... Anh một chai, em một chai  ...
    ...... nào chúng mình cùng say  ....
  2. tuanchosoi01

    tuanchosoi01 ĐH Thủy Lợi Moderator

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Hì hì ... Nếu mà có đá ý ... Em xin giữ chân thu môn ... Em chỉ biết bắt + dùng cái tay .. Chứ còn chân thì chỉ biết chạy thôi .. chứ đá thì ...
    Mà hồi trước em cũng thấy box mình hò hét đá bóng mờ ... ??? Bác Ranger lại thử kêu gọi lại xem sao ??? Giờ box mình đông hơn hồi trước nhiều mà .. Bao nhiều người ... Cả đội bóng đá nữ cũng lập được ý chứ ....
    TNW ! Love you forever !
  3. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Thôi xin chú .. đi đá kêu gào mãi cũng chẳng ma nào đi cả ..
    ... Anh một chai, em một chai  ...
    ...... nào chúng mình cùng say  ....
  4. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Cái này mà cũng lo à, thế có ai mà không đủ nhỉ, bác Ka thử đếm xem, nhớ đừng quên em là được.
    S_Holland_GRSP
  5. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Có đếm đủ nhưng mà khi đi đá thì đó có đủ ..
    ... Anh một chai, em một chai  ...
    ...... nào chúng mình cùng say  ....
  6. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Thuỷ Tinh và Sơn Tinh:
    Câu chuyện ngày xưa ấy, bọn trẻ con ai mà chẳng được kể lại. Đứa nào mà chẳng hiểu rằng Sơn Tinh đại diện cho cái thiện, cái đẹp, Thuỷ Tinh cũng đẹp, nhưng là kẻ ác. Cái chân lí đó có bao giờ thay đổi.
    Nhưng mà ngày nay, khi mà câu chuyện cổ tích đó đã quá cũ kĩ, quá phổ biến, thì người ta bắt đầu lật lại, người ta lại khoái cái anh Thuỷ Tinh! Người ta bảo rằng thì là mà anh Thuỷ Tinh bị thiệt, mấy cái lễ vật Vua Hùng đòi toàn là sản vật vùng núi, anh Thuỷ Tinh kiếm đâu ra.... nghe kể cũng có lí. Rồi thì anh Thuỷ Tinh như thế là rất chung thuỷ, năm nào cũng nhớ tới nàng Mỵ Nương ít là một lần...cũng không sai!!
    Tớ thì tớ chỉ thấy: Anh Sơn Tinh thắng đơn giản chỉ vì là cô Mỵ Nương yêu anh ấy trước rồi. Mà cái này thì tối quan trọng. Mấy cái món lễ vật đó, hẳn là cô Mỵ Nương phím với cụ ông nhà cô, thì mới bất công bằng như thế chứ! Thế nên anh Thuỷ Tinh thua là phải.
    Đời là thế, khi mà người con gái yêu ai, thì hẳn người đó trở nên đẹp đẽ, cao thượng, mấy thằng khác chung quanh chỉ là cỏ rác hết cả. Người con gái đó tất nhiên chẳng thèm nhận thấy những cái xấu nào ở cái người con trai mà cô yêu mến. Cho đến khi phải có chuyện gì đó thật lớn , và hiển hiện xảy ra, thì may ra...mới thay đổi được quan điểm. Những ngươì con trai khác, trong khoảng thời gian đó, tốt nhất là đừng có hi vọng gì!
    Như cô Mỵ Nương này, thì chắc là còn lâu lâu lắm mới hết si mê anh chàng Sơn Tinh, và cái anh Thuỷ Tinh, thì cứ ở đấy mà dâng nước lên mãi thôi! Rốt cục là chỉ có béo cái bọn Thuỷ Lợi chúng mình



    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm ngày mới để yêu thương
  7. maudotrenvangtrang

    maudotrenvangtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0

    Thế nào là thiện thế nào là ác nhỉ ?
    Có phải như cô Tấm làm mắm em mình là thiện ?
    Có phải Thủ tinh vì " thất tình" làm càn nên gọi là ác ?
    Chẳng có tiêu chuẩn nào đâu.Chẳng qua là mội người cảm nhận cái thiện và cái ác khác nhau mà thôi.Nếu đặt em vào hoàn cảnh của Thủy tinh em cũng làm như vậy.

    -----------
    Mày một chai,tao một chai.......hai thằng mình cùng say.
     (^||^) Đ (^_^)
     
  8. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Cái này hay đó, cậu Lucky nghĩ ra nhiều điều thú vị nhỉ. Nhưng mà đúng ấy chứ bà con nhể, mới lại thời buổi này, hic hic, các em mà thích, mà đã yêu thì khỏi phải lo đi, nhể nhể, anh em nhể. Đại ca có thấy em nói phải không. Các nàng bây giờ nhiều khi không phím, mà cần thiết là chống đối ngay ấy chứ lị. He he.
    . Uống mừng cho sự tự do nam nữ bình quyền đê bà con ơi.
    S_Holland_GRSP
  9. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Ối giời, lung tung beng hết cả rùi kia kìa ...
    Chậc, thì thời buổi này ...
    À, nói chuyện xa xưa kia cái, em thì em cũng chả thấy hứng thú lém với chuyện cô công chúa kia thích ai ... Cho nên ông ST hay ông TT ... tội nghiệp TT ra fết !
    MNF ... Em Yêu Shinichi Nhất Trên Đời ... MNF

Chia sẻ trang này