1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúc mừng chị em phụ nữ nhân ngày 20-10

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi dungnv02, 20/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Hí, em giả vờ tí thôi. Em ở bên này đang nhảy vũ điệu kangooroo.
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  2. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Làm thân gì chả khổ nhỉ ... hì cứ nghĩ mà xem ... He he he
    Nam nữ bình đẳng ...Chưa có đâu ..
    Lys mà nhảy diệu kangooroo ..hì chắc bật cao lắm hén ..
    Cha Mẹ nuôi con như biển hồ lai láng .Con nuôi Cha Mẹ sao tính tháng , tính ngày .
  3. Temely

    Temely Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/08/2001
    Bài viết:
    1.295
    Đã được thích:
    4

    Hihi,
    Quan trọng không phải là "làm phái nào cũng có nỗi khổ của nó". Và mình muốn gì, muốn sống như thế nào, đôi khi cũng không quan trọng. Làm Chính hay Phụ, đôi khi cũng thế thôi.
    Quan trọng là, mình được quyền tự do chọn lựa cách sống và cách thể hiện mình. Theo như mình mong muốn. Và những cố gắng của mình được công nhận một cách công bằng, không phân biệt, không định kiến.
    Trong báo Thể Thao Văn Hoá, Thảo Hảo có viết 1 câu đáng suy nghĩ : "Bình đẳng với phụ nữ là cho họ biết vũ khí mà họ có, và để họ tùy nghi xử dụng sau khi đã cân nhắc được mất." . Trước hết, để họ có quyền tự do chọn lựa.
    -----------------------
    Phụ thêm :
    Xuân Quỳnh, nữ thi sĩ sống mãnh liệt nhưng tâm hồn lại rất nữ tính, có nhiều bài thơ hay, có nhiều câu nhỏ nhẹ nhưng đáng suy nghĩ, chẳng hạn như câu này :
    "...Ta yêu người con trai không phải vì mình
    Mà họ yêu ta vì họ yêu chính họ
    Được yêu hai lần, họ cao lên một bậc
    Ta không được yêu cảm thấy thấp dần đi
    Vì chính ta cũng chẳng yêu ta........... "

    (Thơ viết cho mình và những người con gái khác)
    Và trong bài thơ vui "Thơ vui cho phái yếu" , có câu sau :
    Có những điều đơn giản mà không phải ai cũng hiểu được. Cứ mơ mộng làm chuyện lớn đi các anh.
    Hihi, tớ biến đây

Chia sẻ trang này