1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúc mừng chị em!

Chủ đề trong 'Kiến Trúc' bởi KtsDzi, 19/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. KtsDzi

    KtsDzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    1.213
    Đã được thích:
    0
    Hehe, anh em nghe đến "sữa với bỉm" có vẻ im bặt nhỉ! Chỉ bỏ tiền ra thuê thiết bị tạo sữa với cái có thể bị bỉm đóng là nhanh thôi, hư quá bỏ tay ra
    Thế này nhé, Chủ Nhật tới sẽ có 1 xe Ford bán tải chở đồ từ Hà Nội đi lên trên đó, số ĐT và người liên hệ ở trên! Hết!
  2. KtsDzi

    KtsDzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    1.213
    Đã được thích:
    0
    Up 1 phát, hôm nay là ngày cuối để bạn nào có nhã ý tặng sữa với bỉm cho mấy đứa nhỏ tội nghiệp (Lần 1, trễ k sao)
    Nhân đây tặng mọi người 1 entry 8/3 có 102 của 1 pé tớ hơi bị iu!
    Gái và vai trò của Gái trong đời sống văn học nghệ thuật nước nhà
    Vâng, cứ hễ là gái thì đương nhiên là có vai trò quan trọng zồi. Bất kể già trẻ. Xấu_đẹp, cao_thấp, quốc tịch, nghề nghiệp, hôi nách hay không hôi nách, ?blah blah?.. Ngay đến các các em **** cũng cực kì quan trọng!!![​IMG]
    Nếu bạn hỏi bất kỳ một người VN nào về nhà thơ lớn nhất Việt Nam, bạn sẽ ngay lập tức nhận được câu trả lời: Nguyễn Du. Vâng, Nguyễn Du và tác phẩm lớn nhất của ông đương nhiên là Truyện Kiều. Khác với bà bạn đồng nghiệp là Hồ Xuân Hương, người được coi là *** SYMBOL của thi ca Việt Nam với đủ các thể loại ***, như *** lễ hội (Đánh đu), *** danh lam (Vịnh chùa Thầy), *** trái cây (Quả mít) và *** nông nghiệp (Vịnh con ốc) *** thủ công mỹ nghệ ( Vịnh cái quạt) *** ẩm thực ( Bánh trôi nước) , Nguyễn Du chỉ có một tác phẩm đặc trưng duy nhất là Truyện Kiều. Và tất nhiên nếu không có Truyện Kiều thì Nguyễn Du chỉ là một nhà thơ hạng ba hạng bốn.
    Vậy thì cái gì đã làm nên một Truyện Kiều đặc sắc ? Câu trả lời hiển nhiên là Gái. Nếu giả sử ở thời điểm phụ huynh nàng Kiều, tức Vương Ông, bị bắt vì tội buôn lậu hay một tội danh đại loại như thế, chàng Kim Trọng đi xe BMW đời mới xuất hiện kịp thời và sớm có những hành động chạy án đúng lúc, cuộc đời nàng Kiều sẽ ra sao? Đương nhiên là nàng sẽ có một cuộc sống gia đình buồn tẻ bên anh chồng yếu sinh lý. Thỉnh thoảng, bên chồng nàng sẽ có những giấc mơ về những anh da đen cao to, mình hổ lưng gấu tay vượn bụng beo và đương nhiên bộ phận quan trọng nhất thì khỏi cần miêu tả. Tất nhiên với một nàng Kiều như thế, nhà thơ thiên tài của chúng ta chỉ có thể viết được một bài thơ trên dưới một trăm câu tả cảnh trên trời dưới đất là hết chuyện.[​IMG]
    May mắn thay cho cả nàng Kiều, cả Nguyễn Du và cả nền văn học của chúng ta, nàng Kiều lại quyết định đi làm gái, một quyết định sáng suốt sau khi đã chia chác tình cảm với cô em Thúy Vân béo múp. Và từ đây, nàng đã gặp đủ loại người từ anh dắt gái Mã Giám Sinh đến anh Sở Khanh có cạc vi dít ghi rõ đã tốt nghiệp ĐH, cuộc đời nàng rẽ ra hướng khác ,Và đó chinh là niềm cảm hứng bất tận cho nhà thơ thiên tài của chúng ta viết nên những áng thần văn lưu truyền cho hậu thế[​IMG]
    Trong toàn bộ lịch sử của mình, văn học VN cũng như văn học thế giới luôn phải mang ơn những cô gái. Từ Nguyễn Du cho đến Tú Xương (bác này đi chơi gái lại còn mang ô, tất nhiên có thể ô ở đây là biểu tượng cho BCS, cái này chúng ta sẽ đề cập đến ở một chuyên đề khác), từ Vũ Trọng Phụng cho đến Nguyễn Công Hoan, các cô gái luôn là hình ảnh thường trực trong các tác phẩm của họ cũng giống như hình ảnh lũy tre luôn xuất hiện trong các tác phẩm điện ảnh Việt nam. Đi ra nước ngoài, ta cũng sẽ bắt gặpnhững cô **** nhân hậu của nước Nga trong truyện của Macxim Gorki. Ngược lên Nhật Bổn đất nước của những Geisha ta sẽ thấy những người đẹp say ngủ nằm đầy đường trong các khu phố đèn đỏ. Vòng về Phi Châu đi săn cùng với Hemingway ở đỉnh Kilimanrajo, chúng ta cũng không thể quên những đêm trụy lạc ở Ba Lê tráng lệ để rồi phải buột miệng thành thơ ?oỶou are a rich bitch?. Thậm chí một nhà văn nào đó em quên tên zồi còn phải kính nể gọi niềm cảm hứng của thi ca là ?oCon đĩ đáng kính? (The Respectful Prostitute ).
    Thế mới thấy vai trò của Gái quan trọng đến đâu, ảnh hưởng mạnh đến đâu đối với đời sống tinh thần cũng như đối với thi pháp, cảm hứng của các nhà văn Việt Nam và các nhà văn trên thế giới. Xin chúc cho mối quan hệ hữu hảo giữa Gái và Thi Ca ngày càng bền chặt.
    Xin chúc cho các thi sĩ Việt Nam ngày càng có những chuyến đi thực tế hơn với các em gái để thi ca Việt Nam thăng hoa hơn[​IMG]
    Chúc cho các bạn trai ngày càng có nhiều cơ hội gần gũi các bạn gái hơn để đời sống tinh thần thêm phong phú[​IMG]
    Còn các bạn gái, các bạn chả cần phải cố gắng gì cả, bản thân mỗi bạn đã là hàng tá tác phẩm nghệ thuật rồi![​IMG][​IMG]
    Yêu mọi người nhiều, 8/3 vui vẻ!!!!
    p/s :Nhảm vậy đó! Ai bảo mình sến các bạn không ủng hộ!Mình hận![​IMG]
  3. KtsDzi

    KtsDzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    1.213
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Hôm nay đoàn cứu trợ về, họ gửi ảnh cho tớ này.
    Tối qua, tớ sang gửi sữa và bỉm, nhân tiện hỏi:
    - Có ai ở box Kiến trúc TTVN gửi gì không? Mình đăng 1 tuần rồi...
    - Không, có ai đâu!
    Ngượng đe''0 chịu được!

    Cho tớ gửi lời nhắn đến nhiều bạn đang bận đàm đạo vĩ mô về cái đẹp, về lấy con người làm trung tâm nhé: các bạn chỉ có lấy con kặk làm trung tâm là giỏi!
    Trên này cũng lắm bạn đại gia, làm tinh công trình hàng hiệu, thường xuyên ******** với hàng @. Bạn bớt 1 đêm sinh hoạt ******** với gái mại dâm là đủ nuôi 1 đứa bé ở trên trong 1 tháng đấy, mà đỡ hại thận!
  4. arcvubale

    arcvubale Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.676
    Đã được thích:
    0
    He he, chúc mừng bác Dzi làm được việc tốt . Em thì em nghĩ sống ở trên đời cứ làm tốt công việc của mình đã là hạnh phúc lắm rồi . Em còn nghe nói nhiều đại za làm từ thiện hàng trăm triệu nhưng mẹ già ở quê thì phó mặc cho họ hàng nuôi , chả bao giờ ngó ngàng đến . Lại có chuyện có thằng công chức quèn quanh năn bạn bè rủ đi nhậu nhẹt chả bao giờ dám đi , ngồi uống cà phê thấy ăn xin là ngoảnh mặt đi nhưng hắn vẫn nuôi mẹ già và 2 đứa em tật nguyền chất độc da cam mà chả bao giờ kêu ca. Bởi vậy em cứ nghĩ vẩn vơ sống và làm tốt công việc chả phải đã tốt lắm ru .
    Được arcvubale sửa chữa / chuyển vào 20:12 ngày 17/03/2008
  5. lionqueen

    lionqueen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2001
    Bài viết:
    1.599
    Đã được thích:
    0
    Bác em vơ đũa cả nắm thế là đ.éo được.
    Em bận nên không vào đọc, và càng không hàng họ bao giờ (mk, mình là **** rồi, còn hành hạ các bạn **** khác làm gì).
    CHO NÊN. Em yêu cầu bác phải đứng ra tổ chức 1 cuộc offline thân mật để giải quyết những hiểu lầm đáng tiếc ở trên và đặc biệt là giải quyết cái chai Tequilar của thằng KCB. Chứ nó cứ hỏi, rượu ngon không anh, làm em đ.éo biết trả lời thế nào.
    M@
  6. KtsDzi

    KtsDzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    1.213
    Đã được thích:
    0
    Hehe, đọc kỹ đi, anh có vơ hết đâu, anh gài từ "nhiều bạn" rồi mà Hix, hix... ai có tật thì mí giật mừn
    Việc Off thì ổn thôi, nhưng... lại nhưng, phù phù, cho anh thở tý đã Tạm thời cứ bảo thằng KCB là ngon đi, chắc chắn thế rồi, rượu nào là rượu không ngon chứ
  7. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Chết thật, box Kiến trúc mang tiếng ghê á, dù sao có anh Dzi đại diện cho box rùi còn gì.
    Hôm nay vào box mới đọc bài anh Dzi, vẫn chưa muộn nếu những ai có thành ý mà.
    Thương quá, trẻ con chỉ biết ăn ngủ và ị ấy thế mà không đủ bỉm và sữa,cháu nhà em mới được hơn một tháng mà bay vèo hết 34 gói bỉm ( mỗi gói 26K) tổng cộng 884K, đấy là cháu mới hoàn thành mỗi nhiệm vụ đường ra là ị và tè, mẹ cháu chưa tính đường vào nữa đó, đằng này ở đó có 5 cháu sơ sinh, kiểu này ngoài vụ tặng sữa các anh Kiến cơ cấu tặng thêm một chị giúp việc để giặt tả vải cho 5 cháu một lúc sẽ tiết kiệm được tiền bỉm.
    Trộm vía, nhìn các cháu kháu khỉnh trông iu quá.
    À,lần sau anh Dzi nên bình tĩnh khi dùng từ nhé, nghe dể sợ quá

  8. KtsDzi

    KtsDzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    1.213
    Đã được thích:
    0

    Ở trung tâm có người chăm rồi, nhưng 1 cô phải chăm vài cháu. Độ 1,2 tuổi thì những đứa lớn (~10 tuổi) phải chăm đứa bé. Anh đã hướng dẫn họ xé bỉm đóng xô vào trong rồi, nếu chỉ "nhẹ" thì giặt thay được, mỗi bỉm dùng đc 4,5 lần. Như vậy từ 25K (giá HN) xuống còn 5-7K. Sữa thì tăng 200% so với 5 năm trc rồi, kinh hoàng. Cũng may đã tìm đc nguồn sữa gần hết date, còn khoảng vài tháng, rẻ đc 60%, khoảng gần 100K/hộp. Vì chế độ dinh dưỡng sơ sinh rất quan trọng nên những người tình nguyện sẽ cố ưu tiên các cháu này một thời gian - chi phí khá cao. Sau đó thì cũng phải về "mặt bằng" chung để chia sẻ cho hàng mấy chục trường hợp trẻ khác bị tàn tật và những người già. Tất cả các cháu sơ sinh này đều không có bệnh tật bẩm sinh, dù sao cũng may mắn hơn những trường hợp khác: gia đình bỏ con do có dị tật. Tuần tới nhóm sẽ thuê 1 bác sỹ giỏi và nhờ 1 số BS tình nguyện lên khám cho trẻ bị tật để cố tìm khả năng phục hồi chức năng nếu còn hy vọng...
    Anh cũng không trông chờ gì tiếp ở đây (Box Kiến trúc TTVN) đâu HSS ạ. Anh post vì khi đó quá gấp - trẻ mới đc vài ngày tuổi, những 5 đứa, mà tài khoản cá nhân anh lúc đó empty. Chứ sau 1 tuần thì anh cũng đã xoay sở đc rồi. Hậu quả thiếu dinh dưỡng khi mới sinh sẽ ảnh hưởng rất xấu tới cả quá trình phát triển của trẻ. Nếu không vì sự căng thẳng đó thì anh cũng chả hơi đâu mà bực mình. Từ đợt kêu gọi cứu trợ lần trước anh cũng hiểu "tấm lòng" của ae KTS nhà mình lắm rồi, hy vọng cái định kiến đó sai, nhưng hoá ra lại đúng. Lần sau thì anh không dại thế nữa!
    Chúc HSS và cháu mạnh khỏe!
  9. 68699799

    68699799 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2008
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    KẺ CÓ TIỀN THÌ CHƯA CÓ LÒNG, CÒN NGƯỜI CÓ LÒNG THÌ KHÔNG CÓ TIỀN. ANH DZI THÔNG CẢM.

Chia sẻ trang này