Chúc mừng, chúc mừng.... Vừa nhận được tin của chi GL, một mod của forum TNSV VN tại CH Séc cũ và anh N. cũng là một mod của forum đó ngày 15.1. này sẽ cùng nhau buộc 1 cái dây không hình hài, màu sắc vào tay nhau. Chúc hai anh chị ngày hôm sau yêu nhau hơn ngày hôm trước. Nhanh nhanh sang đây để bọn em còn được một bữa. Hì, 15.1. nếu ai muốn send quà cho hai anh chị thì cứ gửi qua MuaHN, đảm bảo sẽ được bảo quản cẩn thận, ai hỏi cũng không giao ra đâu!!! MuaHN
MuaHN cho chị và anh T gửi lời chúc mừng đến hai anh chị.Hôm nọ gặp ở dạ hội cũng muốn chúc mừng nhưng vì mới chỉ nghe tin đồn,chưa biết chính xác như thế nào nên lại thôi. Chúc cho hai anh chị hạnh phúc đến lúc đầu bạc răng không còn một cái,con cháu đầy đàn,gia đình sung túc,êm ấm. Chị em mình uống mừng cho hai anh chị chứ nhỉ? Imagine no possession,I wonder if you can... Imagine all the people sharing the world... Đóa hoa vô thường.
Chẹp ,chẳng hiểu quái gì cả , anh N và chị GL là ai ?? đưa hình ảnh lên xem mặt 1 tí coi. EVERYDAY I LOVE YOU ......
Chúc @ke-doc-hanh sinh nhật vui vẻ, tăng thêm mấy kg nữa nha! Mà quan trọng là "đừng có cười ông nhé"!!! MuaHN
Hì,sinh nhật qué gì mà gặp toàn những chuyện xui xẻo dở hơi.Cả ngày hôm qua 0 online nên 0 thấy bà chúc.D>kuji moc! Ôi cái cuộc đời này!! .......
Hix, không có gì. Hôm đó định gọi điện cho ông, nhưng mạng kolej thì bị hỏng, ko online được, điện thoại thì hết pin, hôm đó làm 3 môn, cả đêm thức trắng, về cái lăn ra ngủ luôn. Già rồi, sức khoẻ yếu thật!!! MuaHN [marquee]You always smile but in your eyes your sorrow shows[/marquee]