1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúc mừng, chúc mừng........

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi Sergechrono85, 04/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoasimtim

    hoasimtim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Cái con......... tao xin mày đấy à ??? ( có con vô duyên tự nhận vớ vẩn ) Vô duyên ........ .... Nhở Kami nhở, bọn mình với nhau ...... Không mắc mớ gì cái con đấy đâu ....

    Hoasimtim ne t'ame jamais
  2. KmiKze

    KmiKze Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.920
    Đã được thích:
    0
    Đá gà nhà thì vui gì, mình buồn lắm! Nhưng sự thật fải nói thôi! Mình được cái thật thà!!!
    Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng ....
    để làm gì, em có biết ko?
  3. Sergechrono85

    Sergechrono85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    4.695
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị không câu bài + chat vớ vẩn trong topic này.
    Nhân tiện chúc mừng Aki trốn học 2 tiết thành công. Bí thư mà thế đấy.HEhehe.

    "The weak lose their freedom to the strong.
    Such is the way of the strong
    And it is the providence of nature that only the strong survive..."
  4. Aki_Kokoro_new

    Aki_Kokoro_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    0
    Thành công cái búa á, con mụ đấy đểu vật, biết thừa tao không có mặt trong lớp mà còn gọi tên tao lên bảng rất "vô tình".Hôm tới chắc phải thanh toán với mụ ấy đây.Chẹp chẹp, lại còn phải đóng thuế chỗ ngồi hết 2500đ nữa chứ.
    Chẹp chẹp, sao không ai chúc mừng Sẹcghẻ trồng cây táo đến ngày hái quả Lê nhỉ, hehe, cẩn thận bạn tủi thân.
    Ta trở về,Người lại êm đềm thân thiết ở bên
    Dẫu im lặng cũng nghe lòng ngây ngất
    Chỉ khi nào ta là ta rất thật
    Ta mới hiểu mình ĐANG-NGHĨ-VỀ-EM.
    Ui, tui iu Người mất rùi.
  5. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    he he he chú em Aki khá fết nhể, kể ra trong BOX mình cũng toàn quan to chức nhớn....Aki bí thư nguyet ca ban chấp hành chi đoàn trường còn anh OC cũng chỉ trong ban chấp hành Đoàn thôi ( 1' tự quảng cáo he he he chả chết ai cả ) Còn ai nữa nhể .......
    To Love Is To Live and To Live Is To Die
  6. Slash

    Slash Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2001
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    gã Melfice là trưởng ban quản lý thùng rác của lớp còn thằng KLC có trách niệm thu tiền "vệ sinh phí" ở nhà WC của các bạn nữ ,he he .Chức to ko .
    HAVATAGE
  7. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    ko fải to mà là cực kì to, vừa to vừa hay ho, thích thú con cú nhể. he he he
    To Love Is To Live and To Live Is To Die
  8. Sergechrono85

    Sergechrono85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    4.695
    Đã được thích:
    0
    Hic, nghe lời Aki có khi tao phải làm cái topic "Chia buồn, chia buồn" mất.
    Mà hôm nay mình phải chúc mừng cái phone đĩa của mình rơi từ tầng 4 xuống đất nên đã sớm được gặp ông bà tổ tiên. Hic.

    "The weak lose their freedom to the strong.
    Such is the way of the strong
    And it is the providence of nature that only the strong survive..."
  9. HalfDemon

    HalfDemon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    cái phone đĩa là cái gì hả ghẻ
  10. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    Gửi lời chúc mừng đến Nguyệt Ca. Tin giật gân : Nguyệt ca nha` ta có 1 bài đăng trên báo Tuổi trẻ thứ 6 ngày 11/10/2002. Mời các bạn đón đọc . Một lần nữa xin chúc mừng chúc mừng
    To Love Is To Live and To Live Is To Die

Chia sẻ trang này