1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúc mừng cụ Khoai!

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi nhung224, 23/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhung224

    nhung224 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng cụ Khoai!

    Bà con ơi, cụ Mod Khoai được người ta khen quá trời, làm Box mình cũng được thơm lây nữa!!! Anh em trong đấy phải làm một buổi đập phá tuyệt vời biểu dương "Anh hùng lao động" đi chứ nhẩy??? Riêng tui, xin gửi lời chúc mừng vị cha già của dân tộc, đã tích cực góp công góp của vì sự phát triển của Box Đà Nẵng thân yêu, hihi.. (văn hay quá, tự xoa đầu khen mình 1 cái )!
  2. longqua

    longqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    2.242
    Đã được thích:
    0
    Em xin đăng trích bài viết về bác Khoai trong chuyên mục Người Thứ Tư nè :

    Khoai_tây_chiên - Mãi mãi gà con?
    Một cái title thật dễ thương: "mãi mãi gà con", và một cái avatar hình chú gà mào đỏ cũng thật xinh xắn dễ thương, cái nick "Khoai_tay_chien" chắc hẳn không còn xa lại gì với thành viên chúng ta. Và chắc hẳn thành viên box Đà Nẵng không ai không biết anh là người thật nguyên tắc, dù đôi khi rất cô đơn và âm thầm chăm chút hàng ngày cho ngôi nhà nhỏ Đà Nẵng thân yêu. Nhưng cũng ít ai biết anh đã phải trăn trở như thế nào, đã phải "nhắm mắt làm tới" như thế nào, tất cả chỉ để xây dựng nên một ngôi nhà thực sự "có trật tự, ngăn nắp, đầm ấm, vui vẻ". Tự soạn ra các "điều luật", những nội dung dự thảo và phương hướng phát triển cho box, rồi "thông báo" tới tất cả các thành viên, không ngờ chú "gà con" ấy lại có khả năng "thét ra lửa" đến vậy. Cứ tưởng tượng một ngày kia, nếu vắng "chú gà" "đầu têu" cho các hoạt động online lẫn offline tưng bừng ấy, thì chắc hẳn box Đà Nẵng sẽ giảm đi ít nhiều sôi nổi náo nhiệt cho xem.

    "Tại sao tôi lại sống chết với nó vậy?" "Nó" chính là mạng TTVNOnline đầy "cám dỗ" của chúng ta. Đã có lần Khoai_tay_chien phải thốt lên như thế, khi mà sức ép của các thành viên, sức ép của trách nhiệm làm mod đã "dồn" lên đầu anh. Cũng chỉ vì anh lúc nào cũng coi mạng TTVNOnline là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình, cho nên, lúc nào cũng hết lòng với mạng, hết lòng với box Đà Nẵng, muốn box Đà Nẵng phát triển thật đông vui, thật nhiều bài viết có chất lượng và thật nhiều buổi offnine ấn tượng. Là dân IT Eng, online gần như 24/24, "xăm soi" từng bài viết, nếu bài nào vi phạm quy định của TTVNOnline, vi phạm "điều luật" của box Đà Nẵng là "làm tới" luôn. Kiểm duyệt bài vở thật chặt chẽ, kiên quyết và triệt để xóa những bài spam, bài câu, bài dư, bài buôn dưa lê làm loãng chủ đề. Rất nhiều bài, nhiều thành viên bị xử lý theo đúng quy định trên, đến mức gây ra một cuộc "tranh luận" xôn xao cả box Đà Nẵng, người này "than phiền", người kia trách móc, nhưng đa số vẫn ủng hộ cách làm của anh, cũng bởi một lẽ, tất cả tham gia vào mạng TTVNOnline này cũng chỉ vì sự tự nguyện, chứ có ai "được" gì đâu.

    Đây là bài của Khoai_tay_chien trả lời thắc mắc của một thành viên: "Chắc các bạn biết chúng ta đang sống ở đâu, ở thể chế chính trị nào, thiết nghĩ, không cần giải thích hơn nữa. Cho nên, cứ vi phạm những điều trong nội quy, và vì sự tồn tại của cộng đồng chung, không thể không lock, e***, remove những bài vi phạm. Tất cả vì sân chơi chung của chúng ta thôi, bạn ạ". Ngay cả cái nick Khoai_tay_chien cũng đã tự lock lại trong vòng 1 tuần để "nghỉ ngơi". Trong thời gian ngắn đó, box Đà Nẵng hoạt động tự do thoải mái hẳn lên, bài viết spam cũng nhiều, một đôi thành viên "chiến" nhau, cạnh khóe, chửi bậy, không bị ai xử lý, không bức xúc và bực bội vì bài bị sửa nữa. Nhưng hãy tưởng tượng "hậu quả" của sự tự do không trong khuôn khổ là gì? Thì lúc ấy, chúng ta mới thấy được tầm quan trọng của "kỷ luật" và "nguyên tắc", mà Khoai_tay_chien đã từng "áp dụng" cho box Đà Nẵng.

    Luôn nghĩ ra thật nhiều ý tưởng cho box mình, như tổ chức các cuộc thi "giọng ca vàng" Karaoke, thỉnh thoảng vì sự vui vẻ đó mà bị hao hụt ngân sách nghiêm trọng. "Nếu không vì cái box này, thì Khoai_tay_chien đâu có tốn tiền bạc và công sức đến vậy?" Rồi tham gia tổ chức những buổi cắm trại, những cuộc picnic, thu hút đông đảo thành viên tham gia. Còn nữa, đề ra giải thưởng "Thành viên của tháng", giải thưởng sẽ là một món quà nhỏ (tiền hoặc hiện vật), "nhỏ thôi nghen, nhưng để động viên các bạn tham gia nhiệt tình hơn". Giải thưởng do các thành viên trong box bầu chọn. Và mỗi tuần, sẽ có một chủ đề nóng để cho mọi người cùng thảo luận. Rồi còn những dự án kinh doanh... Nghe thật bận rộn, thật quy củ và không kém phần hấp dẫn.

    Trên thực tế, box Đà Nẵng là một trong những box hoạt động khá mạnh so với những địa phương khác trong CAT Gặp gỡ - Giao lưu, nhưng với Khoai_tay_chien, dường như vẫn còn cần phải chăm lo hơn nữa, bởi xây gây dựng được không khí đó đã khó, giữ được nó còn khó hơn. Anh mong muốn box Đà Nẵng có một luồng sinh khí mới, một "new face", một "tầm cao mới". Đã đến lúc anh không còn nhiều thời gian để ngày đêm nghĩ đến box như trước nữa, anh mong muốn những mod mới tham gia quản trị phải thực sự có trách nhiệm, thực sự có nhiệt huyết.

    Sinh ra ở Thái Bình, nhưng đã từng sống và học tập ở ít nhất là 4 nơi: Thái Bình, Hà Nội, Sài Gòn và bây giờ là Đà Nẵng. Thật dễ hiểu vì sao Khoa_tay_chien lại chọn Đà Nẵng làm nơi "lập nghiệp" cho mình, nếu như chúng ta biết được những suy nghĩ này của Khoai_tay_chien thế này: Ưa thích sự tự lập, không muốn là chú gà con mãi núp bên cánh mẹ, và Đà Nẵng là mảnh đất mà "về chính trị, ở đây rất tốt, về cuộc sống, ở đây cũng rất tuyệt, về thời tiết, con người, hoàn cảnh, công việc, cũng rất phù hợp". Nhưng có lẽ, còn một lý do nữa, là Khoai_tay_chien đã "trót" gắn bó quá rồi với box Đà Nẵng, đã có những buổi cắm trại thâu đêm, những bữa tiệc mừng sinh nhật, những cuộc karaoke vui nổ trời, bên những cái nick quá đỗi thân thiết như Otdo, Felixdanang, Be con xi xon, Delta, Gianglt... "Một mảnh đất chỉ giữ chân được 1 người đàn ông khi ở đó có người mà họ yêu hoặc là chôn cất những người thân yêu của họ", tuy rằng "chưa có người để thương yêu" do còn mải mê xây dựng sự nghiệp, cho dù mảnh đất Đà Nẵng không phải là nơi chôn cất những người thân yêu, nhưng xem chừng, Khoai_tay_chien đã bị "bùa mê thuốc lú" lắm rồi, và có lẽ, dù phải bận rộn chuyện gì thì cũng khó có thể rời xa.
    Trong tim anh luôn mãi có hình bóng em
  3. FelixDANANG

    FelixDANANG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Hôm kia đang ăn cơm lão Khoai điện thoại đến bảo cà fê tối nay...he he..Tưởng chuyện gì to tát ,hắn khoe là đang tập làm anh bộ đội...hê , hắn địnhchủ nhật tuần này mời bà kon đi đập phá 1 bữa ra trò mừng cái gọi là nghĩa vụ của hắn...Nói là nói vậy,Hoá ra là không phải..Cái vụ này @Khoai_tay_chien có lý để khao pà con đê..Hé hé..chủ nhật nhé..
    Nhìn nè...Trên title mỗi forum...Vẫn mãi là gà con..kekek.
    Con gà khi nhậu say thì sao nhểy..chắc ngộ lém!
    Welcome to Quảng Trị...Click here,please!
  4. otdo

    otdo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    0
    vậy chủ nhật này đập phá nữa hả? sướng quá...hihihi...
    @""@​
    ( * : * )​
    @ . @​
    (@)---(@)​
  5. DoubleDragon

    DoubleDragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    U..cái mợ Ớt ni, cười toe toét..Khoai đâu rùi?Quyết định nhanh để pà kon hãy còn ...bỏ ống chứ!

    Hữu duyên thiên lý ta đi nhậu
    Vô mâm đối đĩa ắt tương tàn!
  6. dntcvtt

    dntcvtt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    MIMOSA.@@@@@
  7. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Dung roi do,dap pha tiep di,tui ma''u qua'' roi,tui ung ho 2 tay 2 chan,bac Khoai@ dau,quyet dinh nhanh len chu de tui tui con chuan bi mo^? heo chu

    thích nghi với mọi hoàn cảnh sống là bản năng của sự sinh tồn
  8. DoubleDragon

    DoubleDragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    Có một con gà lạc thích mần mộc tồn ! Mang đến Karaoke hè hhehhe

    Hữu duyên thiên lý ta đi nhậu
    Vô mâm đối đĩa ắt tương tàn!
  9. longqua

    longqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    2.242
    Đã được thích:
    0
    Hihi, karaoke và mộc tồn đi đôi với nhau thì tuyệt cú mèo đấy.
    Nhân vật chính đâu rùi, lên tiếng đi chứ
    Trong tim anh luôn mãi có hình bóng em
  10. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Thế em không được dính dáng vụ này roài,hic....phương xa thiệt quá....nhưng thui thì cũng chúc mừng bác một câu vậy.Mí người có lòng tốt gửi ra cho em (phương xa) nhá!
    [​IMG]

Chia sẻ trang này