1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúc mừng đội nữ Thăng Long tròn 1 tuổi và chuẩn bị 10 năm thành lập CLB Bóng rổ Thăng Long

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi vietanh2010, 30/11/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luu_long

    luu_long Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    0
    Tối mai Chủ nhật mọi người lên Vạn Phúc tập và thảo luận về giải tới nhé.Nếu không mưa.
  2. luu_long

    luu_long Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    0
    Mọi người chán bóng rổ hay so vậy..chẳng vô đây gì cả..
    Hay đọc chuyện vậy nhe''
    Lời cầu nguyện linh ứng
    Ở vùng nọ có mốt nuôi vẹt. Một phụ nữ phàn nàn với cha xứ:
    - Thưa Cha, lũ vẹt cái nhà con chỉ biết nói mỗi một câu: "Hi, chúng em là dân chơi nè! Các anh có muốn vui vẻ không?".
    - Thật là tục tĩu! Ta sẽ giúp con việc này. Hai con vẹt của ta suốt ngày cầu nguyện và đọc Kinh Thánh. Hãy mang vẹt của con đến nhà ta. Chung một chuồng với chúng, chắc chắn lũ vẹt của con sẽ được dạy dỗ về sự lễ độ và tôn kính.
    Người phụ nữ mang hai con vẹt cái của bà ta đến nhà cha xứ. Thấy hai con vẹt đực đang cầm quyển kinh và lầm rầm cầu nguyện, bà ta liền thả hai con vẹt cái của bà vào với chúng. Các ả vẹt cái la lên:
    - Hi, chúng em là dân chơi nè! Các anh có muốn vui vẻ không?
    Yên lặng... Một con vẹt đực sững sờ buông rơi quyển Kinh, ngó qua bạn nó và thốt lên:
    - Mày ơi ! Những lời cầu nguyện của chúng ta đã được ứng nhiệm rồi
  3. luu_long

    luu_long Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    0
    Nữa nhảy...
    Lần đầu tiên hả nhóc
    --------------------------------------------------------------------------------
    Đây là lần đầu tiên của bạn. Bạn nằm xuống, các cơ bắp căng cứng. Bạn đẩy anh ấy ra và cố tìm một câu xin lỗi, nhưng anh ta không chịu bị đẩy ra dễ dàng như vậy. Anh ấy hỏi bạn có sợ không và bạn lắc đầu một cách dũng cảm.
    Anh ấy có nhiều kinh nghiệm hơn bạn. Ngay cú đầu tiên ngón tay anh ấy đã chạm đúng điểm cần thiết. Anh ấy tiến sâu hơn và bạn run rẩy toàn thân. Toàn cơ thể bạn căng thẳng chờ đợi nhưng anh ấy thật sự dịu dàng như anh ấy đã hứa với bạn.
    Anh ấy nhìn thẳng vào mắt bạn và nói bạn hãy tin anh ấy. Anh ấy đã làm nhiều lần trước đây rồi. Nụ cười dễ thương của anh ấy làm bạn bớt căng thẳng và bạn mở ra cho anh ấy có thể vào một cách dễ dàng.
    Bạn nài xin anh ấy nhanh chóng hơn nhưng anh ấy vẫn cứ từ từ chuẩn bị để cho bạn ít đau đớn nhất. Và anh ấy tiến vào gần hơn, sâu hơn... và bạn cảm thấy sự đau đớn dâng tràn và chạy khắp thân thể
    Anh ấy nhìn bạn lo lắng và hỏi có đau lắm không? Mắt bạn rưng rưng nhưng lắc đầu và nói anh ấy cứ tiếp tục.
    Anh ấy kéo ra ấn vào với sự chuẩn xác của bao nhiêu năm kinh nghiệm. Nhưng lúc này bạn đã tê liệt hoàn toàn để có thể cảm thấy bất cứ cái gì bên trong bạn.. Sau một vài giây phút tê liệt bạn thấy điều gì đó cháy bỏng bùng lên và anh ấy lấy nó ra.
    Bạn nằm thở hổn hển, nhẹ cả người vì nó đã làm xong. Anh ấy nhìn bạn với một nụ cười ấm áp và nói với bạn rằng bạn thật là ngoan cường từ trước đến nay chưa hề thấy.
    Xuống nữa và xuống nữa ....
    Cố xuống thêm tý nữa đi mà ..... Bạn sẽ thấy khác biệt !!!
    Bạn mỉm cười và cảm ơn nha sĩ. Cuối cùng thì đây cũng là lần đầu tiên bạn đi nhổ răng.
  4. hungsang

    hungsang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    0
    Chúc toàn thể anh em thi đấu tốt, cố gắng nha, nhất là các chú trẻ.
  5. Girl_yeuthethao1988

    Girl_yeuthethao1988 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    To: Long _ Chài !!! Từ bé đến giờ em chưa đi kham ăng lần nào cả [răng em toàn mẹ dùng chỉ bẻ thôi]
    Nếu biết đi khám răng thú vị vầy thì em đã đi lâu rồi [ coi bộ mai phải đi nha sĩ thôi _ anh Long biết chỗ nào ''''tin cậy'''' và '''' chuyên ngiệp thì giới thiệu cho em nhớ]
  6. Girl_yeuthethao1988

    Girl_yeuthethao1988 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà ơi ! Lắng nghe em khuyên điều tốt lành này:
    Người ta lấy 4 ống giun bỏ vào 4 ống nghiệm.
    Con giun thứ nhất được cho vào ống chứa rượu
    Con giun thứ hai được cho vào ông chứa khói thuốc lá
    Con thứ ba được cho vào ống chứa tinh dịch
    Con cuối cùng được cho vào ống chứa cát
    Sau một ngày : con thứ nhất : chết
    con thứ hai : chết
    con thứ ba : chết
    con thứ tư : sống
    Kết luận : nếu anh thường xuyên uống rượu , hút thuốc lá và quan hệ ******** thì anh sẽ ko bị giun
  7. silly_picture84

    silly_picture84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    bao giờ có lịch đấu thì send cho tớ với nha. <để đi cổ vũ mừ>
    loakentrangtoiyeu@yahoo.com
  8. isis

    isis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    583
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng Thăng Long mở bát thắng lợi!!!
  9. choai

    choai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    @ISIS: Cảm ơn ISIS đã thông báo tin tốt lành. Nhưng sao kiệm lời thế. Có những người không đi xem được rất muốn được nghe thông tin cụ thể hơn một chút.
    @BI: "Hoắc Nguyên Giáp" is on now!!!!!!
  10. 1311176

    1311176 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Keke tại vì anh Trường cũng ko biết nhiều mà. Hix ốm đau nằm nhà chán quá, chỉ biết đội mình thắng 33-25. Như thế nào thì bác nào lên tường thuật đi.
    Tình hình là vẫn rất tình hình, sốt thì đã đỡ còn mắt thì vẫn đỏ quạch, chỉ sợ đồng đội lẫn đối phương đều ko cho đấu thôi huhu chán quá
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này