1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúc mừng đội nữ Thăng Long tròn 1 tuổi và chuẩn bị 10 năm thành lập CLB Bóng rổ Thăng Long

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi vietanh2010, 30/11/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. choai

    choai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Back! !!!
    Alive and kicking!!!!!
    Great!!!!
  2. AnhMiu

    AnhMiu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Anh em đua nhau cưới kinh quá !!!
  3. vietanh2010

    vietanh2010 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    602
    Đã được thích:
    0
    Thông báo tình hình buổi tập luyện đầu tiên năm 2007:
    - 9h có 5 người
    - 9h15 có thêm 3 người nữa
    .............
    - 10h có đủ 3 đội để tập.
    ..................
    Nhưng cuối cùng lại không có sân tập
    Sorry mọi người vì không đặt được sân.
    Nhưng mà quan trọng nhất là tinh thần tập luyện của Thăng Long vẫn rất tốt, mặc dù đã lâu lắm rồi không tập với nhau.
    Bắt đầu từ CN tuần này, Thăng Long chính thức chuyển sang sân trường Am. Giờ tập tạm thời dành cho mùa đông là 9h. Kính mong bà con cô bác nhà mình biết tin này thông báo để mọi người trong đội cùng biết.
    Xin cảm ơn.
  4. luu_long

    luu_long Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    0
    Tái xuất giang hồ
    Cả hội bia tái xuất nốt đi
  5. tmh1403

    tmh1403 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhật vừa rồi chỉ được chơi có vài phút, về nhà ngứa ngáy tay chân quá, thiếu tí nữa là lôi vợ ra ném bóng rổ . Đen quá đi mất thôi, đang hí hửng tưởng CN tuần này được đi tập thì có cái alo thông báo CN này phải đi làm cả buổi sáng
    Thôi thì đành vậy cả nhà tập luyện nhé, em sẽ tranh thủ vừa làm vừa tập ném giấy vậy.
  6. Girl_yeuthethao1988

    Girl_yeuthethao1988 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Nghe anh Việt Anh nói về tình hình đi tập của đội ta chủ nhật tuần vùa rồi em thấy hơi choáng ( nhiều người hơn em tưởng tượng đó)
    Nói thì nói vậy thôi nhưng tinh thần các bác vẫn rất sung sức đúng ko?
    Em xin chúc các bác đã "bị trói" à ko đã kết hôn trăm năm hạnh phúc mặc dù các bác ko hề nhớ em là ai vì em vào đội hơi muộn , lại còn là con gái nữa.
    Chưa nhắc đến đội nữ vội mà chỉ riêng đội nam thôi , đi tập lại đã rất đáng cụng ly kiểu Mông Cổ rồi_ đúng ko anh Long
    Vì tinh thần đó và cũng vì em nhớ mọi người, nhớ chị choai, chị Thư , anh Bi ......và tất tất tất cả mọi người mà em đã từng quen trong đội chủ nhật này em sẽ lên đội cùng mọi người ( dù đội nữ ko tập cũng cố chịu để chơi mót vậy hehehe)
  7. dickhead

    dickhead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    UP for Sunday morning !!!

  8. vietanh2010

    vietanh2010 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    602
    Đã được thích:
    0
    Mai mọi người cố gắng đến đông đủ. Thăng Long bây giờ thay đổi chính sách: Vui là chính, khoẻ để có sức uống bia
    Chính vì vậy ai cảm thấy yếu hãy cố gắng đi tập chăm chỉ với TL. Nói gì thì nói đi tập thì vẫn phải có quỹ đội, Bác cả nhà ta đã thống nhất về mức đóng góp như sau: Ai đi làm: 100.000d, còn lại thì 50.000đ cho 1 lần đóng, bao giờ quỹ hết thì lại đóng tiếp.
    Hết
  9. 1311176

    1311176 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0

    Sáng mai em phải đến truờng đi học huớng dẫn thực tập rùi, em xin nghỉ buổi sáng mai
  10. Girl_yeuthethao1988

    Girl_yeuthethao1988 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là rất tình hình!!!
    Chủ nhật vừa qua theo lời kêu gọi đi tập lại của anh Việt Anh , đặc biệt với sự nhiệt tình và đam mê bóng rổ em đã có mặt ở sân trường Ams đúng 9h _ mặc dù em biết là đến cũng ko được chơi vì đội nữ tan tác rồi còn đâu.
    Thế nhưng ngồi chờ mọc cả nấm ở chân vẫn ko thấy ai ngoài anh Bi .
    Hai anh em chịu chung số phận ngồi chờ trong mưa đông giá rét , bụng réo ing ỏi , chân tay rụng rời , tinh thần mai một bởi càng chờ càng chẳng thấy mống nào cho đến khi có một tia hy vọng mỏng manh lúc 10h kém 10 ....... có thêm 5 anh có cả già lẫn trẻ .
    Nhưng ngọn lửa cỏn con cũng chẳng tồn tại lâu được quá 10 phút thì phụt tắt .......ai về nhà nấy vì quá ít người _ chậc .....chấm hết một hành trình chờ Thăng Long của em .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này