1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúc mừng đội nữ Thăng Long tròn 1 tuổi và chuẩn bị 10 năm thành lập CLB Bóng rổ Thăng Long

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi vietanh2010, 30/11/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Girl_yeuthethao1988

    Girl_yeuthethao1988 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Nào bạn có muốn biết sự thật về những điều hội con gái vấn tưởng bở về hội con trai không?
    1. Con gái tưởng bở
    Khi tớ bên cạnh, chẳng phải hắn luôn nghĩ ra những trò siêu kỳ quái để tớ tức điên lên? Chẳng là một cách thu hút sự chú ý thì là cái gì? Khi xa tớ, hắn vẽ tớ, viết tên tớ lên giấy hay sao? Chắc chắn là tơ tưởng vương vấn gì rồi.
    Sự thật là:
    Đúng là hắn ghi đích danh tên bạn thât, rõ ràng hắn vẽ bạn nữa, nhưng nhìn kỹ mà xem, với 2 cái sừng trên đầu thay cho 2 bím tóc và răng khểnh đã thành răng nanh nhọn hoắt. Có lẽ hắn đang xây dựng một nhân vật truyện tranh mới thì đúng hơn.
    2. Con gái tưởng bở
    Tớ mới cắt tóc, hắn chẳng nhận ra ngay và khen tớ tới tấp đó sao?
    Sự thật là:
    Chẳng qua hắn muốn nhìn thấy mũi bạn có khả năng to được đến đâu thôi.
    3. Con gái tưởng bở
    Trong hàng tá con gái trong lớp, hắn lân la nói chuyện với tớ. Trong vô số những ban nhạc, hắn thích ngay ban nhạc tớ cũng đang mê mệt, Hừm, chẳng có gì thì là gì?
    Sự thật là:
    Đúng là "có ý". Bạn không để ý thấy là chồng đĩa nhà bạn lần lượt bay sang nhà hắn hay sao, hehhe!!
    4. Con gái tưởng bở
    Ái chà! Hắn mặc lại đúng bộ quần áo mà hôm qua tớ khen nức nở. Hắn đang làm theo những thứ tớ thích. Chẳng phải hắn muốn lọt vào mắt xanh của tớ thì là gì?
    Sự thật là:
    Hắn có phải là con gái đâu mà thay quần áo hàng ngày. Hắn thay quần áo hàng tuần kia. Với lại, nếu con trai trong lớp mà cười ngặt nghẽo rằng hắn mặc bộ đó giống chai Pepsi di động thì chẳng bao giờ bạn nhìn thây bộ củ đó lần 2 đâu, dù có khen đứt lưỡi.
    5. Con gái tưởng bở
    Hắn khăng khăng là con cún nhà tớ ngày càng béo và đưa ra một giải pháp là tớ nên cho cún tập chạy mỗi sáng. Chắc chắn hắn muốn tạo cơ hội để gần tớ và quan tâm đến tớ, chứ cún con chẳng liên quan gì.
    Sự thật là:
    Đúng là cún chẳng liên quan đến, vì người mà hắn thấy cần giảm cân ở đây chính là.... bạn kia.
    6. Con gái tưởng bở
    Đột nhiện, tớ cứ xuất hiện là mặt hắn đỏ tưng bừng, lúng túng như gà mắc tóc. Có vấn đề thật rồi.
    Sự thật là:
    Vấn đề ở chỗ bạn là tổ trưởng, mà hắn thì không muốn bạn phát hiện ra là hắn mải chơi games đến quên trực nhật và làm bài tập về nhà.
    Túm lại là các cô nương ơi !!!!!!!! Hãy ngưng ngay buôn dưa bở. Hội con trai không "phức tạp" đến thế đâu
  2. Girl_yeuthethao1988

    Girl_yeuthethao1988 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Cho hỏi dickhead là bác nào thế ạ!
    Đúng là hè đến nơi roài mà tình hình vẫn bi sành bát sứ thế này không khéo chết vì không được chơi bóng mất thôi
    Mà cháu thấy Vạn Phúc vẫn tập được đấy thôi, có vấn đề gì đâu, các bác tính đi
  3. Girl_yeuthethao1988

    Girl_yeuthethao1988 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    LẬT GIẤY KHAI SINH RA NÀO
    - THÁNG GIÊNG: bạn là một bông hoa giọt tuyết, màu trắng, nở cuối đông đầu xuân.
    Bạn lạc quan, suy nghĩ tích cực. Bạn sở hữu một cá tính độc đáo. Bạn có năng khiếu lãnh đạo bẩm sinh, dám đứng dậy khi không ai có thể. Mạnh mẽ nhưng đôi khi bạn bè bạn cảm thấy bị bạn lấn áp.
    Màu may mắn: đỏ sẫm, đen, xanh biển đậm
    - THÁNG HAI: bạn là hoa iris, màu tím, mềm mại
    Bạn thích sự yên bìn, hài hoà, nhẹ nhàng. Tính cách ấm áp và luôn cân nhắc cho người khác. Bạn được nhiều người để ý.
    Màu may mắn: tím, vang, xanh biển nhạt.
    - THÁNG BA: hoa thuỷ tiên vàng là bạn, bụ bẫm, cánh xoè
    Bạn là người có lòng tự trọng cao, nhiều ước mơ, phóng khoáng. Trong tình bạn, bạn cởi mở, hài hước, làm bạn bè thấy ấm áp. Bạn có thể mỉm cười ngay trong lúc khó khăn nhất
    Màu may mắn của bạn: trắng, xanh biển nhạt
    - THÁNG TƯ: đậu hoa là loài cây leo có màu nhạt, thơm.
    Luôn vui vẻ, dể gần, tò mò dể thấy ở những người sinh tháng 4. Bạn còn đáng tin cậy và giữ nguyên tắc của mình trong bất cứ mọi tình huống nào trong cuộc sống. Hay giúp đỡ người khác và bình tĩnh là một ngưòi thích hợp làm quân sư.
    Vàng, đỏ là màu may mắn của bạn
    - THÁNG NĂM: lan hương là loài hoa trắng nhỏ, thơm ngọt, thanh nhã.
    Ngọt ngào, vui vẻ, và khá cầu toàn là bạn. Rất sáng tạo nên trong mọi công việc bạn thường tìm con đường đi riêng. Thích sự thay đổi và dễ thích nghi.
    Màu may mắn: vàng, đỏ, xanh cây
    - THÁNG SÁU: hoa hồng
    Bạn lãng mạn, thân thiện giống hoa hồng vật. Thích sự yên tĩnh, hài hoà, sáng tạo bẩm sinh. Hợp với những ngành liên quan đến sáng tạo.
    Màu may mắn: xanh biển, trắng, kem
    -THÁNG BẨY: hoa phi yến, thanh mảnh, màu hồng hoặc tím, trắng, tươi lâu
    Bạn nhanh nhẹn, trái tim luôn rộng mở, mạnh mẽ. Có khả năng suy xét vấn đề tốt, hay tưởng tượng. Có cách nhìn cuộc sống rất lạ. Nên mọi người có thể thấy bạn hơi lập dị.
    Màu xanh cây, đỏ
    - THÁNG TÁM: bồ công anh.
    Mạnh mẽ, đầy cá tính, sẵn sàng nỗ lực hết mình để đạt được những mục tiêu đặt ra. Giàu tham vọng, và can đảm cùng bướng bỉnh. Luôn vươn vai tới thành công lớn và chẳng ai đặt được giới hạn cho bạn
    Da cam, đỏ, xanh cây
    -THÁNG CHÍN: hoa bìm bìm tím:
    Bạn biết nhường nhịn, khiêm tốn, biết hy sinh. Bạn có sức chịu đựng cao, ít than phiền nên bạn bè thấy bạn chín chẳn trước tuổi. Biết thông cảm với người khác nên có nhiều bạn thân.
    Màu xanh biển đậm, nâu
    - THÁNG MƯỜI: cúc trắng, mỏng manh và tế nhị
    Bạn nồng nhiệt, chân thành trong tình yêu, biết an ủi người khác nên có nhiều bạn thân tín.
    Trắng, vàng
    - THÁNG MƯỜI MỘT: cúc vàng
    Nhân hậu, dễ gần, biết giữ bí mật. Nhạy cảm, biết cách khuyến khích, động viên người khác nên ai cũng thấy dễ chịu khi ở bên bạn
    Xanh biển sẫm, đỏ, vàng

    - THÁNG CHẠP: loài thuỷ tiên trắng là bạn
    Thân thiện, cởi mở trong trái tim. Luôn gặp may mắn vì sự quyết đoán và suy nghĩ lạc quan. Bạn có khiếu hài hước bẩm sinh.
    Màu của bạn là: tím, xanh cây, xanh lục lam
    BẠN SINH RA ĐÃ LÀ MỘT LOÀI HOA
    MÀ HOA THÌ LUÔN ĐẸP VÀ XỨNG ĐÁNG ĐƯỢC BẢO VỆ VÀ GIỮ GÌN
  4. emeraldsweet

    emeraldsweet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Các anh ơi,đội thăng Long tập ở sân nào thế ạ? Em muốn xin tập cùng đội đc không ạ? Em sinh năm90,chơi br cũng không quá tệ. Muốn đc tham gia để đc chơi bóng với tất cả niềm đam mê
  5. Girl_yeuthethao1988

    Girl_yeuthethao1988 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    CẢ NHÀ ĐỌC TRUYỆN CƯỜI CHO ĐỠ BUỒN NHA
    BÓNG ĐÁ
    Trong giờ giải lao, các cầu thủ kháo nhau về những cô bạn gái. Huấn luyện viên bực bội nhắc:
    - Giờ giải lao cũng phải nói chuyện bóng đá;
    Một phút yên lặng trôi qua, có giọng nói cất lên:
    - Này Tim, em gái của cậu có thích chơi bóng đá không?
  6. Girl_yeuthethao1988

    Girl_yeuthethao1988 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    NGHE TIẾP NHA:
    Hai mẹ con lạc đà đi dạo dưới ánh mặt trời. Vốn ham học hỏi, lạc đà con hỏi mẹ đủ thứ chuyện:
    - Mẹ ơi, tại sao chân chúng ta lại có 3 móng lớn nhỉ?
    - À, khi chúng ta trải qua hành trình dài trên sa mạc, những chiếc móng sẽ giúp chúng không bị lún trong cát.
    - Thế tại sao lông mi chúng ta lại dài?
    - Là để ngăn chặn bụi cát bay vào mắt chúng ta. Im lặng một lúc, lạc đà con hỏi tiếp:
    - Tại sao con lại có cái bướu to đùng trên lưng hả mẹ?
    - Chúng là kho dự trữ nước của họ hàng nhà ta đấy con ạ. Khi đi qua sa mạc, chúng ta có thể không cần uống nước mà vẫn sống được và đi tiếp.
    - Vậy là con biết rồi, đôi chân to để đi trên cát dễ dàng, lông mày dài để ngăn cản cát bay vào mắt. Bướu to để đựng nước....Nhưng mẹ ơi....
    - Gì nữa, con yêu?
    - Chúng ta đang sống trong vườn thú thì cần gì những thứ đó hả mẹ?
    - .....!!!
    he he he he cả nhà cố gặm nha
  7. Girl_yeuthethao1988

    Girl_yeuthethao1988 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    To: emeraldsweet
    Em ơi THĂNG LONG giờ tập xa lắm tít tận trên LÁNG HẠ, mà đội trẻ giờ cũng ít người
    Nhưng cũng tuyên dương tinh thần muốn chơi bóng của em
  8. choai

    choai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Chúc cả nhà nghỉ lễ vui vẻ. (Không chắc có ai vào đây đọc lời chúc của mình). Lâu rồi không gặp ai. Mọi người đều bận rộn cả. Feeew...
  9. dickhead

    dickhead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Có em đọc, nhưng lý do đọc thì rất tiếc là vì kỳ nghỉ lễ này của em ko được vui cho lắm.
  10. emeraldsweet

    emeraldsweet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Đội tập trên Láng Hạ thì cụ thể là ở đâu ạ? Em tham gia có được không?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này