1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúc mừng đội nữ Thăng Long tròn 1 tuổi và chuẩn bị 10 năm thành lập CLB Bóng rổ Thăng Long

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi vietanh2010, 30/11/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. AnhMiu

    AnhMiu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ có ma nào đâu ma` tập. Kiểu này anh em kiếm đội khác tập thôi.
  2. yenmach

    yenmach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Chân lý đơn giản, hiển nhiên nhưng không phải lúc nào chúng ta cũng nhận ra được : " Tài sản vĩ đại nhất mà chúng ta có được chính là bản thân mình" ngay cả trong lúc ta thất vọng, tuyệt vọng, bị cùng khổ, tổn thương, bị mất mát về tình cảm, tinh thần... thì chỉ có chính ta, với những điểm mạnh và mặt yếu với đầy đủ mâu thuẫn vốn có chứ không phải ai khác, mới là vốn liếng duy nhất giúp ta đương đầu và vượt qua nghịch cảnh, tìm kiếm hạnh phúc đích thực
    một nụ cười bắt đầu một tình bạn
  3. dickhead

    dickhead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Lời tâm huyết chua chat của 1 mem chưa vợ, chẹp chẹp, anh Bi hô hào các bác "rà" đi, hay cứ gọi mấy anh em thí điểm lại vài buổi tối thứ 3 hoặc thứ 5 lên Vạn Phúc cái nhẩy,
  4. AnhMiu

    AnhMiu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Kết luận : Thứ quí giá nhất mà ta có là " vốn tự có ", vậy nên bán với giá cao chớ để bị lừa . :D
    @Nam: Chú thử xem buối nào sân VP trống để hô hào cái .
  5. dickhead

    dickhead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Cái ông này hẳn nào không chịu lấy vợ, bác summarize cả đoạn văn của người ta chuẩn vãi,bravo, , em chẳng hô hào đâu, trước mắt buổi tối buồn buồn là em alô rủ ông Cò lên VP chiến với mấy thằng tây thui, để sang tuần khi nào đi thì em post lên đây trước, bác nào hứng thú thì anh em mình cùng mò ra nhé,
  6. Girl_yeuthethao1988

    Girl_yeuthethao1988 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Chân lý đơn giản, hiển nhiên nhưng không phải lúc nào chúng ta cũng nhận ra được : " Tài sản vĩ đại nhất mà chúng ta có được chính là bản thân mình" ngay cả trong lúc ta thất vọng, tuyệt vọng, bị cùng khổ, tổn thương, bị mất mát về tình cảm, tinh thần..............
    Tuy nhiên cái bản thân đó (tức chính chúng ta) thì không phải ai cũng mạnh mẽ giống ai để có thể tự đứng vững mà điều khiển cho đúng hoàn cảnh. Bởi lẽ nó đã bị che khuất bởi nhiều yếu tố khác nhau. Ví như những cám dỗ ngoài xã hội và có thể là trong nhà, hay trách nhiệm, nghĩa vụ, hay chính sự yếu hèn của bản thân nên những lúc như thế rất khó khăn để vượt qua
  7. Girl_yeuthethao1988

    Girl_yeuthethao1988 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Nghe chuyện cười nhe cả nhà:
    SO SÁNH
    SỐ "0" :
    Đi du lịch một vòng quanh thế giới chắc là lâu lắm nhỉ?
    SỐ "1" :
    Vẫn chưa lâu bằng cả thế giới đi du lịch một vòng quanh...người bà.
    SỐ "0" :
    Ờ...Hả???
  8. Girl_yeuthethao1988

    Girl_yeuthethao1988 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    XE...CHỞ XE
    Linh lém đưa Phương phì về. Hùng hóm đi qua:
    Linh lém nè, tôi chưa thấy chiếc xe đạp nào khoẻ như xe đạp của ông cả.
    Sao vậy?
    Xe đạp gì mà chở được cả...xe lu. (chuồn lẹ)
  9. Girl_yeuthethao1988

    Girl_yeuthethao1988 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là kiểu này các bác già nhường đội lại cho các cháu nhỏ roài
    Huy động, hô hào những chiến sỹ yêu bóng rổ đi nhể để còn có vốn người kha khá chứ, nếu không thì làm sao mà tập được. Mà anh nào đứng ra lập lại đội nữ thì em tình nguyện nấu cơm hộp cho anh đó cả năm à nha.
  10. yenmach

    yenmach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Bởi vậy mà không phải ai cũng hiểu ra chân lý này, và đương nhiên chỉ có những ai hiểu bản thân mình có gì,cộng thêm lòng quyết tâm để có thể trở lên khác thường ( mà chỉ có những người thông minh mới có thể làm cho mình trở lên khác thường thôi)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này