1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúc mừng đội nữ Thăng Long tròn 1 tuổi và chuẩn bị 10 năm thành lập CLB Bóng rổ Thăng Long

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi vietanh2010, 30/11/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MichaelJordan23

    MichaelJordan23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Uh, nhắc đến Hưng tự dưng cùi chỏ thấy ngứa ngứa lạ.
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  2. luu_long

    luu_long Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    0
    :D.
    JD về VN đấu 1-1 đi.
  3. luu_long

    luu_long Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    0
    :D.
    JD về VN đấu 1-1 đi.
  4. MichaelJordan23

    MichaelJordan23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Số 14 đấy ah, giờ đấu 1-1 phải dunk mới tính điểm nhé!
  5. MichaelJordan23

    MichaelJordan23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Số 14 đấy ah, giờ đấu 1-1 phải dunk mới tính điểm nhé!
  6. hungsang

    hungsang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    0
    A Minh cứ xón ra một tí, làm e thèm ảnh quá. Hehhehe, ko bit bao gio anh về.
    Tiện thể nhắn cho các chú trẻ, anh sẽ cố gắng liên hệ tập hợp lại đội trẻ, cho các chú tập và đánh giải CLB tới để cái tên Thăng Long sẽ tồn tại mãi. A sẽ cố gắng nhưng với điều kiện các chú trẻ cũng phải nhiệt tình (cái này quan trọng)
  7. luu_long

    luu_long Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    0
    Ok.anh em mình có nen hạ rổ xuống chút chút không anh nhỉ:D
    :>>>Uh Hưng sáng cố gắng nhé''''có gì alo tao (để tập lại còn đánh 1-1 với 23 ) :))
  8. luu_long

    luu_long Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    0
    MÀ anh V-Anh đâu nhỉ sắp sang trang 100 rồi anh oi
    :)
  9. emeraldsweet

    emeraldsweet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0


    A Minh cứ xón ra một tí, làm e thèm ảnh quá. Hehhehe, ko bit bao gio anh về.
    Tiện thể nhắn cho các chú trẻ, anh sẽ cố gắng liên hệ tập hợp lại đội trẻ, cho các chú tập và đánh giải CLB tới để cái tên Thăng Long sẽ tồn tại mãi. A sẽ cố gắng nhưng với điều kiện các chú trẻ cũng phải nhiệt tình (cái này quan trọng)
    [/quote]
    Khi nào tập trung đc mọi ng anh h gọi em vs nhé.
  10. DangHongHanh

    DangHongHanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Hi! Em chào cả nhà.
    Cho phép em được mở trang thứ 100 của đội. Lâu lâu sau một thời gian ở nhà trau dồi kinh sử. Em sắp phải cắp chõng tre nồi niêu bát đũa đi thi.( Nói theo kiểu thi Trạng nguyên ngày xưa ý ạ)
    Hôm nay lên mạng đọc thấy sự nhiệt tình ngày nao của cac anh các bác.Em cũng xin mạo muộn đánh bài góp vui.Mấy năm rồi không tập bóng, không biết giờ em còn chạy được vòng hồ không ( mà hình như hồi trước em cũng không chạy được vòng hồ nào Thế mới đau chứ ạ.
    Dạ mở bài thế thôi ạ. Không biết có còn bác nào trong đội nhớ nick DangHongHanh của em không chứ em thi chẳng quên bác nào cả. Vì mỗi bác đều có một ấn tượng riêng một nét đẹp riêng(hì cái này em không chắc lắm,nói thêm cho văn vẻ thôi ạ).
    Em nhớ được vào Thăng Long là do chị Thuý kobe giới thiệu và nhiệt tình dẫn dắt các bé. Nhưng công đầu chắc phải thuộc về anh LLong nhà mình.Ấn tượng đầu tiên có lẽ là về bác Việt Anh (đội trưởng đội nữ) luôn tham gia đấu cùng bọn em trên tinh thần. Em chưa thấy bác nào nhiêt tình và tận tâm đến đội nữ như bác VA.Không có sự chăm lo của bác thì chắc đội nữ đã không thể tồn tại được trong cả một thời gian dài như thế.Em sẽ không bao giờ quên được lời bài hát cứ ngân nga mãi:
    Riêng mặt trời chỉ có một mà thôi
    Và (bác) Việt Anh chỉ có một trên đời.
    Ấn tượng tiếp theo là anh: LLong,Hoàng Anh,Hưng đen,Linh béo, Trường cò, anh Nam,Bình gầy+béo, anh Trung, Hưng sáng,a Bi,bac Kiên, anh Minh......
    Chị em gái thì có chị : Thư đẹp trai, Thuý kobe, Linh bư, Chị Đào đội trưởng xinh đẹp, và hùng hậu một đám nữ trẻ tiểu yêu...
    Nam trẻ đội mình vừa ngoan lại hiền toàn bị chị em bắt nạt(thương ghê), anh: Trung, Tuấn anh,Trung NK, ....... nhiu....
    Mãi về sau em mới được gặp mặt bác đội trưởng kính yêu của đội Bác Quang. Bác vui tính và hiền.
    Rồi nghe kể lại em mới được biết Bác Thông là người Thầy dẫn dắt Thăng Long từ những bước đầu tiên.
    Cùng thời gian va những tháng ngày tập luyện, đấu đá trên sân 10-10. Tất cả đã tạo nên những kỉ niệm mà chắc hẳn nó sẽ đi theo mỗi người trong suốt cuộc đời. Mái nhà Thăng Long lowns lên dần.......
    Nhớ mọi người,nhớ kỉ niệm [r32)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này