1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúc mừng đội nữ Thăng Long tròn 1 tuổi và chuẩn bị 10 năm thành lập CLB Bóng rổ Thăng Long

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi vietanh2010, 30/11/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. fantasy_xy

    fantasy_xy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    akakakkaa ... thế seo cái hội giậu đổ bìm leo đó ko đi chim lợn mấy đội 3đình hay CD hay ABC đi nhở .. ít nhất thứ hạng của họ cũng cao hơn TL là cái chắc , việc gì phai đi chim lợn cái đội " đẳng cấp vượt trội thội lội " .. có nhiều cái chỉ có thể thuyết phục đc ng` khác nhưng không thể thay đổi đc sự thật đâu em ạ ... xin nói lại 1 lần nữa .. ko có 1 lời hay í đẹp nèo có thể bao biện cho những lỗi phản tinh thần thể thao với những pha đánh nguội đâu ... ai yêu bóng rổ cũng như đội TL thì chắc chắn là bóng rổ sẽ nguy hiểm lém (bởi vì ko phải đội nào đánh với TL cũng bình tĩnh đc đâu)
  2. vietanh2010

    vietanh2010 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    602
    Đã được thích:
    0
    To mọi người trong gia đình Thăng Long: năm nay là tròn 10 năm đội được thành lập, nhân dịp này chúng ta cùng ôn lại một số kỷ niệm nào.
    Nghĩ thời điểm cách đây 10 năm toàn những chú xấu xấu, bẩn bẩn cùng tập hợp nhau lại dưới lá cờ của Bác Thông, chẳng vì gì cả chỉ vì lý do duy nhất là được tiếp tục sống trong niềm đam mê BR của mình. Chắc các bác già vẫn còn nhớ những buổi tập trong nhà để xe của trường PĐP những hôm mưa bão, mấy anh nhà ta chẳng biết tập bài gì chỉ biết ném bóng ầm ầm vào tường (vì dưới chân toàn là nước), mấy người đi qua nhìn vào tưởng hội này bị điên. Nhớ gần 10 năm gắn bó với sân 10/10, nay nhìn lại thấy phá tan hoang, mỗi lẫn đi qua lòng mình cảm thấy như mất đi một cái gì đó. Nhớ những trưa hè nóng bức, đội già ngồi dưới gốc cây xà cừ tay cầm cốc bia kể cho đội trẻ và đội nữ những quá khứ oai hùng trước kia của mình (mấy chú đội trẻ cứ há hốc mồm mà nghe đâm ra tốn bia quá).
    Nhớ mỗi lần đi dự đám cưới một bác nào đó trong đội già, hội trẻ mặt mày vui mừng, ăn uống như những chiếc thùng không đáy mà không biết trong lòng đội già đau đớn nhưng thế nào vì đã có một người phải chia tay với tự do, chia sẻ tình yêu bóng rổ với một người ngoại đạo khác.
    Nhớ lần đội già cá xem TL có đủ đội bóng rổ nhí nam hay nữ trước (hiện nay tỷ số đang cân bằng 3-3)......
    10 năm trôi qua, tay cầm quả bóng rổ muốn chơi giống hội trẻ lắm nhưng đôi chân và cái bụng không cho phép....
  3. vietanh2010

    vietanh2010 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    602
    Đã được thích:
    0
    Quên mất có một đường link này mọi người hãy vào để cùng cười nhé: http://www.sinhvienykhoa.info/thugian/funnypic.html
  4. linh14vd

    linh14vd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2004
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    mệt quá, đi chỗ khác hót đi.đây kô thừa đất cho chim hót đâu.
  5. be_honganh2004

    be_honganh2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    oài !! nghe lịch sử đội mình qua lời kể của anh VA mà thấy súc động wé......hix hix......tiếc là mình .....ko đc nghe các bác kể chuyện..huhu
  6. sgk11

    sgk11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    thấy mấy cái đội kia có vẻ thích bâu vào "chửi" đội mình,kệ bố đội bọn nó,mấy cái đội đấy chỉ đợi có thế để tranh thủ thôi mà,mà sao mấy cái mồm đấy ko nghĩ xem tại sao bác Hưng lại phản ứng như thế,bác Hưng là người đánh bình tĩnh bọn nó phải thế nào thì bác ý mới phản ứng thế,mà mấy ông BS làm như là mấy ông đánh tử tế lắm,mấy ông ý đánh thì ko đẩy người ko cùi chỏ chắc,trong sáng gớm,lúc nào cũng chỉ đợi để "chửi "người khác,kệ xác bọn nó chúng ta cứ thắng cho bọn nó tức ộc máu ra mà chết
  7. lamthanrung

    lamthanrung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    2.501
    Đã được thích:
    0
    Không ngờ trận BS-TL lại là trận đáng nói và được nói nhiều như vậy.Trọng tài là vấn đề muôn thủa nhưng mọi chuyện cũng đã qua.Kết quả đã rõ.TL thắng hoàn toàn xứng đáng với một chiến thắng.Chúc mừng TL chiến thắng...
    Hãy bỏ qua những lời nói những suy nghĩ không tốt về nhau...Hẹn gặp lại giải lần sau.....Hy vọng mọi chuyện sẽ chấm dứt tại đây.
    Một lần nữa cảm ơn TL vì đã cho BS một trận đấu hấp dẫn và có nhiều chuyện để bàn sau trận đấu
  8. lovely_bunny

    lovely_bunny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    nghe anh việt anh ôn lại kỉ niệm xưa mà em thấy giống mối tình đầu của em quá ! cũng có những kỉ niệm , những nuối tiếc ! em cũng nghĩ đến một ngày không còn được chơi , được yêu , được cống hiến cho bóng rổ nữa ... chỉ nghĩ đến đó mà lòng se lại ! em mới vào thăng long , còn chưa biết mặt hết các anh cũng chẳng nhận ra anh nào thời những năm 76 , những " thăng long " thật sự nữa nhưng em biết để có được một thăng long lớn mạnh và đông đảo như gngày hôm nay các anh đã trải qua những niềm vui và cả những nỗi buồn , những khó khăn ! mong rằng thăng long mình sẽ mãi ở bên nhau không chỉ là 10 mà là 20 , 30 năm nữa cho đến khi trái tim không còn có thể rung động để tiếp tục yêu bóng rổ nữa thì thôi !
  9. vietanh2010

    vietanh2010 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    602
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người, tối hôm qua anh cùng anh Hưng đã có cuộc nói chuyện với đại diện của BS và trưởng ban tổ chức giải. Hai bên liên quan đã có cơ hội để nói hết những bức xúc của mình và giải quyết ổn thoả những va chạm không đáng có trong trận trước đó. BTC cũng đã có những quyết định kỷ luật dành cho cả 2 đội, những quyết định này nhằm mục đích cho giải diễn ra tốt đẹp. Chỉ có điều đáng tiếc là không có mặt của cầu thủ Hùng số 23 của BS.
    Thực ra anh cũng không muốn công bố chuyện này cho mọi người biết trước khi có công bố chính thức của BTC nhưng trong 2 ngày vừa qua anh cảm thấy một số người đội trẻ mình đã không giữ được bình tĩnh trước những câu nói của người khác. Sống phải phải biết phân biệt đúng sai, chúng ta sai thì chúng ta phải thẳng thắn nhận la sai và không để lặp lại những sai lầm đó, không có lý do gì phải bao biện cho cái sai của mình. Có người HP khi làm cho những người xung quanh mình HP, còn có những kẻ vui khi chọc được người khác tức giận (câu này anh giành riêng cho đội trẻ đấy nhé). Hãy luôn là người HP khi sống và chơi BR trong gia đình Thăng Long chúng ta.
    To BS: nếu có ai là người của BS hay cổ động biên của BS vào đây để post và đọc bài trong diễn đàn này thì hãy cố gắng giữ bình tĩnh, đừng để những cái đầu nóng làm hỏng đi nét đẹp của bóng rổ. Đã thi đấu là phải thi đấu hết mình nhưng sau trận đấu hãy là bạn của nhau theo đúng nghĩa đen của nó.
  10. dantomktqd

    dantomktqd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vào mạng đọc được nhiều bài kể xấu Thăng Long quá trời. Có lẽ đây chính là thời khắc khó chịu đối với mỗi thành viên Thăng Long khi mà mọi người đang hừng hực khí thế chuẩn bị cho 10 năm thành lập thì lại gặp phải mấy cái vụ rùm beng loạn xới như vầy. Cái cửa ải đầy răng và miệng lưỡi của thiên hạ này tuy độc địa thật đấy nhưng với những gì mà Thăng Long đã chứng tỏ qua bao nhiêu năm lịch sử hoành tráng thì cũng chỉ sánh bằng một viên đá cuội chắn ngang đường tiến của cả đội mà thôi... Giải đấu này vẫn còn chưa kết thúc nếu không muốn nói là mới chỉ bắt đầu, chúc cho toàn đội tiếp tục cùng nhau tiến bước đi đến đích cuối cùng cao nhất có thể được...
    Wish Thăng Long: Always stay the same....
    Được dantomktqd sửa chữa / chuyển vào 13:14 ngày 18/08/2005
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này