1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúc mừng đội nữ Thăng Long tròn 1 tuổi và chuẩn bị 10 năm thành lập CLB Bóng rổ Thăng Long

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi vietanh2010, 30/11/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. leo100404

    leo100404 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    ------------------------------
    Thứ nhất: đề nghị cậu tôn trọng sự riêng tư, đây la box của Thăng Long, cậu không nên vào đây để phát biểu. Cậu muốn nói thì lên box chung mà nói, cho cả làng người ta cùng biết sao phải chui vào đây.
    Thứ hai: tính về tuổi, ở đội Thăng Long có rất nhiều người lớn tuổi, cậu ăn nói phải nghiêm túc. Anh Hưng là lứa lớn nhất ở Thăng Long, do đấy nếu cậu là người nhỏ tuổi hơn thì cậu nói cũng phải có lễ phép. Không phải cậu thích nói như thế nào thì nói đâu. Cậu nói như thể cả đội Thăng Long 50 - 60 người đều chỉ biết đánh nhau.
  2. leo100404

    leo100404 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    To lamthanrung: Cảm ơn Lâm, đã đại diện Sags giảng hoà cùng Thăng Long. Rất người lớn, cao thượng.
    To VAnh: Cảm ơn mày. Không có mày chắc tao cũng phải lên mạng để chửi nhau rồi. Tức không nhịn nổi...phì..phì...phịt. Toàn bọn trẻ con, nói cho sướng mồm. Bọn đấy mà đi đá bóng thì chắc về khóc um với bố mẹ rồi đi tố cáo công an mất: "His..his..mẹ ơi bọn anh ấy giật cùi chỏ vào mồm con, rồi lại còn đạp vào người con nữa..đau quá mẹ ơi...hu..hu...con chết mất..hu..hu" Ha..ha.. suýt nữa mình cũng trẻ con như chúng nó..
  3. coordinator

    coordinator Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
  4. hungsang

    hungsang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    0
    To Lovely: Em nói thế anh buồn quá. Trang đã để ý người khác rồi à. Nhưng mà không sao, anh là con người của Đảng, thích đánh đồn có địch. Thế mới vui.
    Đọc những dòng anh VA nói về đội, thấy nhớ quá, hồi xưa bập bẹ vào đội, thứ nhất là muốn chơi BR, thứ 2 là muốn uống bia. Hồi xưa uống kém nên đi uống bia bị các bác đi chỉ liếm bia như Bác Bi, Bác Minh điệu, Bác Thành cận cũng khinh thường mình, thích đập chết mình trên bàn nhậu lúc nào cũng được. Tức thật, sau đó quyết tâm tu luyện để bắt nạt lại, bây giờ thì mấy bác đó nhìn thấy mình chắc chán là phải quay đầu bỏ đi. Lại còn bắt nạt thêm được cả Lonh tĩn, Trường cò, Nam ruồi nữa chứ đã thật. Đến bây giờ, uống thuốc nam, thuốc bắc, lại không uống bia được, lại chuẩn bị cầm sẵn chai Fanta ra ngồi la cà với mấy em nữ, nhất là em Trang. Vui không kém gì uống bia. Kakakakakakakâkka
  5. vietanh2010

    vietanh2010 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    602
    Đã được thích:
    0
    To Trang: em nói rằng đây là thời điểm khó khăn của Thăng Long thì là sai rồi. E chưa ở đội lâu em không biết, đối với bọn anh cái gọi là khó khăn chỉ khi có một đồng chí nào ở đội già lên xe hoa vẫy khăn mùi xoa chào anh em trong đội ra đi thôi. Những lúc đó, không ai nói ra nhưng mọi người trong lòng đều đặt câu hỏi: liệu đồng chí đó ra đi có còn quay lại với BR nữa không nhỉ. Nhưng thật là may mọi sóng gió, khó khăn đó mọi người đều vượt qua được dễ dàng (trong đó có anh đấy). Quên mất không kể cho mọi người một câu chuyện vui: Hôm trước con Thỏ nhà anh có lên xem bố chơi bóng rổ, lúc trong sân thấy bố nó vật lộn với mấy chú đội trẻ nó lại tưởng bố nó bị bắt nạt thế là nó khóc um cả lên và cứ đòi ra cứu bố, anh phải dỗ mãi nó mới hiểu...... Tối đấy cả nhà có một trận cười sảng khoái khi anh kể lại câu chuyện.
    To Hưng sáng: mày muốn uống bia được với bọn anh dưới gốc cây xà cừ thì phải cố gắng uống nhiều thuốc Nam, thuốc Bắc vào, chứ anh e rằng......... một hôm nào đó em yêu lại phải đưa mày về tận nhà trình bày với bố mẹ về hầu quả của bia rượu.
    To Leo: Mày không phải cảm ơn tao, cứ cố gắng huấn luyện con mày nhé, xem xem 10 năm nữa con đứa nào chơi bóng rổ giỏi hơn.
  6. hungsang

    hungsang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    0
    Anh VA cứ đưa hình em vào trong cái link kia làm gì, để ra ngoài cho mọi người xem.[​IMG]
  7. leo100404

    leo100404 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    --------
    Có khi sau giải SAGS rủ Thăng Long giao hữu nhỉ. Để xem bên nào mồm to. Non và xanh lại còn hay khóc...
  8. AnhMiu

    AnhMiu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    He he , năm nay cũng như năm ngoái giải CLB la dịp những kẻ ghen ăn tức ở với TL lên tiếng .
    Chó cứ sủa còn người thì cứ đi . Mọi nguoi ban tam lam gi`.
  9. choai

    choai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Mọi người nhớ trận chung kết của giải lần thứ nhất ở sân trường Am không? Tức phát khóc lên được ấy. Vậy mà sau trận thì đội mình với C.D vẫn bắt tay nhau được mà. Và chẳng hề có một dòng nào trong một mục nào nói xấu lẫn nhau. Thể thao phải như thế chứ. Mặc kệ ai muốn nói gì Thăng Long thì nói đi, chúng ta có những thứ quan trọng hơn để quan tâm mà.
    Tiện thể, xin nói rằng lúc nào và ở đâu, trong hoàn cảnh nào cũng muốn và sẵn sàng nói về Thăng Long với niềm tự hào. ở đội bóng này có những vẻ đẹp, không dễ dàng mà thấy được.
    To Vietanh: Đang định nói là, À thôi, để lúc khác nói vậy
  10. kaze_no_uta

    kaze_no_uta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    to anhmiu :anh nói hay wé,đúng là tẩm ngẩm tầm ngầm mà nói siêu thâm
    to hungsang :mê sảng rùi hả anh,Trang nào ở đâu dzậy?Chị dâu hụt của anh đây
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này