1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúc mừng đội nữ Thăng Long tròn 1 tuổi và chuẩn bị 10 năm thành lập CLB Bóng rổ Thăng Long

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi vietanh2010, 30/11/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. big_bird2603

    big_bird2603 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Ý chà, em này nói đúng ghê. Nhưng mà thằng số 4 đó là thằng Hưngsang chuyên môn ăn vạ thôi. Trận hôm qua đúng là một ấn tượng của giải.
  2. be_honganh2004

    be_honganh2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    á.....trận hôm qua hay thế mà mình ko đi xem đc....tiếc ghê...nghe các bác tường thuật lại mà đã thấy đau tim roài.....lại còn xem nữa chắc em xỉu mất........nhưng dù sao cũng chúc mừng đội mình chiến thắng 1 đội mạnh như Từ Sơn......và cũng chúc mừng đội nữ đã chiến thắng......tỉ số bao nhiêu thì em ko nhớ cho lắm......ặc.......trận hôm nay chị Nhật 3 điểm như đúng rồi và ghi nhiều điểm nhất đội(15 điểm)
    THĂNG LONG CHIẾN THẮNG !!​
  3. big_bird2603

    big_bird2603 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng nói là ngất xỉu, vậy mà mình dơ tay ra để đỡ mà chẳng có ai cả. Bực mình quá.... Em Hồng Anh ngất thì bảo anh nhé.
  4. be_honganh2004

    be_honganh2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    ặc.......thế thì em xỉu roài nè........mà hôm qua em đọc đc 1 bài viết về trận đấu TL - Từ Sơn........của chị Thu nhà ta viết....rất rất là hay......chị Thu pots lên mạng cho cả nhà cùng thương thức nhé !!
  5. sgk11

    sgk11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    cuộc đời bất công,năm nay mình ko đc đi xem,nhục như con trùng trục,nghe tường thuật thấy thèm quá hôm nào đội mình mời từ sơn giao hữu rồi diễn lại trận đấy cho em xem nhé
  6. vietanh2010

    vietanh2010 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    602
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người. Thật là vui khi Thăng Long liên tiếp trong 2 ngày liền có 2 chiến thắng của cả đội nam và đội nữ. Hôm qua được đọc đoạn nhật ký CLB Thăng Long mà chị Choai viết mà lòng trào dâng nhiều cảm xúc. Chị Choai đâu rùi, nhanh chóng post bài lên để mọi người cùng đọc nào.
    Theo lịch thi đấu mới, đội nữ sẽ thi đấu vào lúc 17h ngày thứ 6 26/8 tức là cùng ngày với trận bán kết. Hi vọng đội nam sẽ lọt được vào bán kết để Thăng Long có một ngày vui vẻ trọn vẹn. Đội nam cố lên.
  7. choai

    choai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Và một ngày dài hơn mọi ngày
    2
    0/8/2005
    Thời tiết: Sau Lễ Vu Lan, suốt mấy hôm mưa, với bầu trời xám, gió và cây cối ướt sũng, nhưng hôm nay trời nắng. Nắng thu trong, không gay gắt nhưng vẫn cháy bỏng. Trời cao và xanh.
    Thời gian và địa điểm: Trận đấu bắt đầu lúc 6 g chiều trên sân KT nhưng các cầu thủ và cổ động viên đến từ rất sớm. Đồng phục thi đấu mới toanh mà số áo đã nát nhừ. Nhưng màu đỏ rất đằm ấy vẫn nổi bật lên trong nắng chiều.
    Thành phần:
    - Đội hình thi đấu: Hoàng Anh, Hưng bé, Hưng lớn, Linh (béo), Linh (béo hơn) Kiên, Bình Xoăn, Trường, Long
    - Ban Chỉ đạo: Bác Toàn, Việt anh
    - Đội hình hò la: Sơn, A.Quang, Bi, Vũ++, An, THuý , Bư, Thư, Mây, Trung bé, Mấy em trai đội trẻ (chưa nhớ tên), Mấy cô gái xinh đẹp và một số người nào đó của những đội nào đó có tình cảm với Thăng Long (Nếu bỏ sót ai, đề nghị mọi người bổ sung)
    Đối thủ: Từ Sơn, là đội bóng mà ai cũng biết là không dễ xơi với bất kỳ ai.
    Không thời gian cho thăm dò. Nhập cuộc đồng nghĩa với tăng tốc và tốc độ nhanh được duy trì cho đến tận giây cuối cùng - ôi cái tốc độc làm sôi máu, làm ngừng tim và vắt đến tận cùng sức lực và cảm xúc. Hai hiệp đầu TL hầu như luôn dẫn dù số điểm cách biệt lớn nhất cũng chỉ tới 10. ĐỘi bạn bám đuổi quyết liên và thuyết phục nhưng TL quyết liệt và thuýet phục hơn. Linh 21 là khẩu thần công liên tục dội; Kiên là cây sồi điềm đạm, bình tĩnh từ một lần xoay người che bóng cho đến một cú ném cự ly trung bình, HOàng Anh là ánh đén pha quét sáng bằng những cú 3 điểm.,Trường là cánh chim biển thoắt bên này thoắt bên kia và Hưng lớn là lưỡi dao lam lạnh lùng, sắc ngọt. 2 hiệp đầu kết thúc với niềm vui và nỗi lo song hành. Bởi TL đã chơi rất tốt trong 2 hiệp đầu, như thường thấy, và như thường thấy, sẽ gặp nhiều khó khăn hơn ở những hiệp sau.
    2 hiệp sau là quãng thời gian của những pha rượt đuôit tỷ số như phim hành động Hollywood. TL ko còn là người luôn dẫn trước. Có lúc bị bỏ lại sau với số điểm cũng tương đương số họ đã dẫn trong 2 hiệp trước. Đội bạn bắn 3 điểm khá quá đi, đau lòng mà thừa nhận như vậy. Và càng đau lòng khi biết rằng thể lực ta yếu hơn họ, không phải chỉ là thể chất nói chung mà là Hưng lớn với ***g ngực bị đau, là Linh 21 với giọng nói ngàn ngạt vì bị cảm mà 2 viên thuốc uống chặn cũng không giấu đi được, là Hoàng Anh với nửa người đau vì ngã xe, là Long với đôi vai nhừ tử. Hai hiệp sau là thời gian khó khăn, là thời gian của những lúc đội hình loãng ra như thể không còn đủ 5 người, của những pha ném phạt hai chỉ ăn được một, của những tiếng hét thất vọng và bực bội từ ngoài biên. Nhưng cái đó không sợ bằng cái im lặng câm nín của một ánh mắt, của một gương mặt tái nhợt để mới thấy. Chưa hết, còn cái giọng nặng như búa tạ của LInh 21: hai phút rưỡi, dẫn có 8 điểm - như báo trước tin xấu. Và trong 2,5 phút cuối cùng của hiệp 4, đội bạn đã san bằng được 8 điểm: 82 - 82 ! Hiệp phụ!
    Thêm Hiệp phụ là thắng lợi của đội bạn, và là thất vọng trọng ta. Bởi vì họ đã đoạt được thêm 5 phút thi đấu nữa, còn ta đã mất đi chiến thắng ở những giây cuối cùng. Nửa đầu hiệp phụ là của Từ Sơn, vẫn có những cú 3 điểm bắn và rổ TL. Như bắn vào tim những người ngồi đây. Còn TL, từng điểm một, từng điểm một, từng điểm một. Chật vật. Khó khăn. Và cuối cùng, TL gỡ hoà 94 - 94. Hiệp phụ thứ 2! ^Trong một trận đấu bảng của giải phong trào! Khó tin!
    Từ là người bị đẩy vào hiệp phụ, giờ đây TL lại là người dành được thêm thời gian. Nhưng đã mệt lắm rồi, đã căng thẳng lắm rồi. 5 phút nữa,. có thể sẽ là chan hoà niềm vui, có thể sẽ là ngập tràn tiếc nuối. Chắp tay là cho một lời cầu nguyện, lời câu nguyện có tên Thăng Long. Thuyết tương đối là thế nay đây: THời gian rơi tự do từ tháp Effeil xuống khi TL bị dẫn, nhưng ì ạch như một con rùa vác nặng khi TL vượt lên, cái đích 5 phút ở xa đâu đó tận Sahara hoang vắng. Và TS là bên đạt được 100 điểm trước. Thời gian tiếp tục rơi với tốc độ chóng mặt, nhưng không còn được tính bằng giây mà là bằng những nhịp tim đau. Cú ném 2 điểm của Trường trong lúc đang bị chuột rút là một điều tuyệt vời đưa TL dẫn trước 101 - 100. Nhưng mong manh quá, mong manh đến chết người vì ngay sau đó là đội bạn có bóng và họ ào lên dũng mãnh. Ai cũng biết rằng vài giây là đủ để họ bắn một cú 3 điểm nữa, mà cũng chẳng cần đến thế, 2 điểm là đủ để đâỷ tất cả xuống vực. Nhưng những cầu thủ áo đỏ của tôi đã chống trả tuyệt vời đợt tấn công cuối cùng của đối phương. Bóng thuộc quyền ném biên của TL và thời gian còn lại là 3 giây.
    Lúc ấy hình như Hưng lớn đứng ngoài biên, sát đó, trong sân là Kiên. HÌnh như Hưng đưa nhẹ bóng cho Kiên. Ôm bóng đi - ai đó hét lên ngoài sân - hình như là Sơn, hình như là Linh 21. Tất cả chỉ là hình như vì tôi không nhớ gì nữa. Và Kiên khom người, ôm trái bóng trong lòng. Đó không phải là trái bóng da, đó là niềm hy vọng của cả đội TL. 1 giây, 2 giây. Tôi chỉ nhớ con số 3. Và 3! Và tiếng còi của trọng tài vút lên như tiếng kêu chiến thắng: hết giờ!!!!
    Chao ôi, có thể nào quên được lúc ấy, khi mà bao nhiêu lo âu, giận dữ, căng thẳng đã được trút ra khỏi ***g ngực của mọi người theo những tiếng gào khản giọng, khi bao nhiêu vui sướng tuôn trào theo những lời liến láu vô nghĩa, khi yêu thương ngập tràn những vòng tay xiết chặt. Thương biết bao những giọt mồ hôi của những cầu thủ áo đỏ. Yêu biết bao nụ cười của họ. Thăng Long - Chiến Thắng! Một chiến thắng đẹp đẽ, xứng đáng biết bao!!!
    Thực ra, dù thắng hay thua trận này thì TL vẫn đi tiếp vào vòng sau. Nhưng trận đấu đã vượt lên ý nghĩa một trận vòng bảng. Nó là trận thư hùng của hai đấu thủ xứng đáng, đã chơi hết mình, trung thực, đàng hoàng, đẹp mắt, cống hiến cho khán giả vẻ đẹp của thể thao đích thực. Gần một tiếng rưỡi đồng hồ ấy là thời gian để sống và để yêu.
    Ta sẽ gọi tên ai?
    Tất cả!
    Hưng (lớn và bé), Linh (21 và 20), Hoàng ANh, Nam, Trường, Long, BÌnh... MỖi cái tên của cầu thủ Thăng Long hôm nay đều đồng nghĩa với tinh thần thi đâú, với ý chi ngoan cường, với tình đồng đội, niềm tự hào, và cả tình yêu nữa. Và bên họ là ban chỉ đạo, là tất cả các thành viên của gia đình Thăng Long, gắn bó, yêu thương.
    Cảm ơn các bạn! Cảm ơn bác Toàn! Cảm ơn Thăng Long!
    Và lúc ra về, mọi người có để ý không, trăng 16 sáng ngời, và trời đêm trong vắt. Mùa thu. Dịu dàng.
    (Với tôi, ngày hôm nay đã thật là dài. Sau những ấn tượng về trận đấu rất đẹp ấy, không dễ gì mà ngủ được. Và tôi viết những dòng này. Cho các bạn.)
  8. be_honganh2004

    be_honganh2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Hix hix ....xúc động quá chị choai ơi !!...............
  9. MichaelJordan23

    MichaelJordan23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng, chúc mừng!
    Anh em chơi tốt đấy, cơ hội đi đến ngày thi đấu cuối là cao rồi! Nhưng mà uống sớm quá, chắc bọn trẻ nó gạ chứ gì? Tứ kết không ngại nhưng bán kết không biết còn bia trong bụng không? Cố gắng nhé!
    Nghe tường thuật hay quá thể, gần 1 năm rồi mà Trường cò vẫn bay lượn được, Linh béo vẫn nhả đạn nhanh, Long vẫn chạy bước đều, Kiên vẫn lắc đầu lia lịa, Hưng đen vẫn dắt bóng điên cuồng, Hưng sáng vẫn mất tăm mất tích, Hoàng Anh vẫn kiên trì 3pts... duy trì được phong độ kể cũng lạ! :-)
    Cứ ổn định và chắc chắn lăn sâu vào giải như một cái xe lu, chướng ngại vật kiểu gì cũng lu được, đấy cũng là một kiểu và giải, đấy cũng là một hình ảnh của ứng cử viên. Anh em cố gắng duy trì sự ổn định và tính thích nghi cao với đối thủ, dựa trên bản lĩnh và kinh nghiệm mà chơi. Bất kể đối thủ mạnh hay yếu, nhanh hay chậm, hung hăng hay điềm tĩnh, hiền lành hay hỗn láo, thể lực hay không thể lực, già dặn hay non trẻ, luôn lẳng lặng có đối sách thích hợp, đấy là hình ảnh của một đội bóng vững mạnh.
    Ai có ảnh chịu khó update ngay nhé! Chúc mọi người vui vẻ!

  10. kaze_no_uta

    kaze_no_uta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    he he,chim lợn 1 tẹo cho vui nhà vui cửa nàogo go go
    he he ,chị choai ơi,mấy cô gái thì đúng là có mấy cô thiệt,nhưng mà xinh đẹp thì...
    to lovely_bunny & ariel :he he,cái này ng` ta gọi là sự thật mất lòng,he he...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này