1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúc mừng đội nữ Thăng Long tròn 1 tuổi và chuẩn bị 10 năm thành lập CLB Bóng rổ Thăng Long

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi vietanh2010, 30/11/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vietanh2010

    vietanh2010 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    602
    Đã được thích:
    0
    Sorry chị Choai, tối nay em không xin phép đi xem phim cùng mọi người rồi. Hi vọng sẽ được đi cùng mọi người vào dịp khác. Hẹn tối mai gặp trên sân Vạn PHúc nhé.
  2. lovely_bunny

    lovely_bunny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    trong lúc em đang ngồi học + ngủ gật + ho sù sụ ( đang ốm ) ở trong lớp thì có " mấy người " đang " vui vẻ " ngoài rạp ( ức chế quá ! )
    to anh việt anh : không được đi là đáng đời ! ai bảo có vợ roài còn " cho em đặt 2 vé " => vợ không cho đi làg phải , xem ra không phải chị ý lừa anh lên xe hoa mà là anh lừa chị ý roài !
    hết tuần tập quân sự này thì 9 trên 10 phần là mấy anhchị không nhận ra em gái nữa quá ! mấy cái ổng thì không vấn đè gì ( lăn lê bò toài là chuyện phình phường mừ ) chỉ có mỗi mụ la sát CN là hại em sắp có vài ngày nằm nhà . trời nắng chang chang bả bắt mình ngồi giữa cái sân nắng khủng khiếp 4 tiếng lận ( chắc thâm thù gì gì từ kiếp trước chứ con người hiền hậu như mình có làm cái gì nên tội ! hic ! ) hum naykhông xem phim được hẹn cả nhà lần sau ! kiếm hum nào mát trời đi buổi tối cho nó " có không khí "
  3. ForgetfulLUCY

    ForgetfulLUCY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    To chi Cho-ai: ư
    Pardon, nhung em khong nhan duoc mot tin nhan nao cua chi ca...em xin loi moi nguoi rat nhieu vi hom nay em ko the den rap fim. Li do cung kha'' chinh dang''...nhung em van rat co loi~ voi chi, chi choai ah`.chi dung gian em...
    To anh Vit:
    Co le anh chua biet vu tai nan may bay nay.
    Tai nan khung khiep qua... Ai cung co'' gang'' cuu van~ nhung deu vo vong..
    Thu 3, vao mot ngay mua de nho'', mot chiec may bay lai'' boi 1 anh phi cong tre da bi mat tich'', cu nhu thỏằf no chua tung` ton tai tren doi. Kho'' hieu va dot ngot.
    Doi la the day''. Moi thu deu co the doi thay mat roi chang..
    Mong rỏng anh phi công trỏằ nỏằ vỏằ>i chiỏc mĂy bay bỏằ< mỏƠt tưch kơ lỏĂ ỏƠy không bao giỏằ 'ặỏằÊc tơm ra trên bỏĐu trỏằi còn rỏƠt xanh và rỏƠt 'ỏạp kia
  4. choai

    choai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
  5. vietanh2010

    vietanh2010 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    602
    Đã được thích:
    0
    [
    To anh Vit:
    Co le anh chua biet vu tai nan may bay nay.
    Tai nan khung khiep qua... Ai cung co'''' gang'''' cuu van~ nhung deu vo vong..
    Thu 3, vao mot ngay mua de nho'''', mot chiec may bay lai'''' boi 1 anh phi cong tre da bi mat tich'''', cu nhu thể no chua tung` ton tai tren doi. Kho'''' hieu va dot ngot.
    Doi la the day''''. Moi thu deu co the doi thay mat roi chang..
    Mong rằng anh phi công trẻ nọ với chiếc máy bay bị mất tích kì lạ ấy không bao giờ được tìm ra trên bầu trời còn rất xanh và rất đẹp kia
    [/quote]
    Anh cũng thông cảm với em, trong vòng 2 tháng qua đã xảy ra rất nhiều vụ tai nạn máy bay thảm khốc làm chết và bị thương rất nhiều người. Những vụ tai nạn liên tiếp xảy ra như vậy đã khiến Liên minh Châu Âu và Chính phủ các nước có các hãng hàng không gặp tai nạn phải họp lên họp xuống nhằm bàn cách hạn chế các tai nan trong tương lai. Chính vì vậy em cũng không phải buồn nhiều làm gì, đặc biệt một phi công trẻ chưa có kinh nghiệm bay nhiều (phải bay &gt;1.000h mới được làm cơ phó) lại lái một máy bay bà già (gần đến giai đoạn "sắt vụn") thì việc có một tai nạn thảm khốc là một chuyện hết sức bình thường. Vấn đề là ở chỗ, chàng phi công trẻ tự đâm máy bay xuống đất hay máy bay bà già hỏng động cơ khiến chàng phi công không điều khiển được. Nhưng thôi, mọi chuyện đau thương đã qua thì cứ để nó qua, hãy khóc to lên một tiếng để đưa tiễn chàng phi công xấu số và bất hạnh. Riêng anh có một lời khuyên dành cho em: Hãy kiểm tra kỹ các thông số kỹ thuật trước bất kỳ chuyến bay nào nhé!!!
    To nhóm xem phim "bổ mắt": tường thuật cho mọi người buổi xem phim hôm qua đi chứ?
  6. ForgetfulLUCY

    ForgetfulLUCY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    To anh Việt Anh :
    Tin nóng : Tại toạ độ chiếc máy bay tai nạn, người ta đã tìm thấy chiếc hộp đen cực kì hiện đại của nó. Người ta cho hay, đến phút cuối định mệnh ấy, anh chàng phi công bất lực và hèn kém, quyết định bỏ rơi chiếc máy bay, bằng việc mở kíp nổ sau 20 giây - đủ để hắn trốn thoát. Và chiếc máy bay, như đúng bản tính, à quên, như đúng những gì đã lập trình và nghĩa vụ của nó, vẫn báo trên màn hình vị trí chiếc dù cứu hộ cho anh ta.
    Hãng hàng không Tuổi trẻ Airlines đã rút ra khá nhiều kinh nghiệm sau vụ này. Họ hứa sẽ kiểm tra cẩn thận mọi technical Figures trước mọi chuyến bay.
    Cuối cùng, với chiếc hộp đen kì diệu, họ cũng có kết luận : tai nạn xảy ra do trình độ kém, còn non của anh phi công trẻ SL. Còn chiếc máy bay đã hoàn thành mọi nhiệm vụ kĩ thuật đến..hơi thở cuối cùng.
    To chị Cho-ai:
    Thật kì lạ, chị nhỉ. Nhũng chiếc máy bay bị mất tích. Những chàng phi công của ngày xưa. Có thể khác nhau.
    Có giống thì chỉ là sự tiếc thương và độ lượng, cũng như trong bài hát của anh nhạc sĩ họ Trịnh.
    Kể chuyện về anh phi công vĩnh viên nằm xuống.
    Mà em rất thích. Nay lại trở thành bản tình ca quá buồn rồi.
    Chị có nhớ không ?
    " Anh nằm xuống, sau một lần đã đến đây, đã vui chơi trong cuộc đời này, đã bay cao trong vòm trời này.
    Rồi nằm xuống... Không có ai..từng ngày Không có ai.. đời đời ru anh ngủ. Mùa mưa tới trong nghĩa trang này.. có loài chim thôi...
    Bài hát vẫn hay quá.
    Cứ vang đâu đây. Như vẫn còn đây.
  7. vietanh2010

    vietanh2010 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    602
    Đã được thích:
    0
    To "Máy bay": Mọi chuyện vui buồn rồi sẽ qua, đó là một phần không thể thiếu được trong cuộc sống. Đối với một "máy bay" đã tai nạn thảm khốc như vậy để đại tu, bảo dưỡng lại cũng phải mất thời gian và công sức lắm đấy. Chúc em sẽ có những chuyến bay an toàn trong tương lai.
  8. 1311176

    1311176 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Anh Việt anh ơi, thứ 6 vừa rồi ko lên sân đc thì ko hiểu các bác bàn thê s nào? SÁng chủ nhật tập hả anh? Để em lên tập với đội trẻ zậy..
  9. lovely_bunny

    lovely_bunny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    em thật sự ... không hiểu gì về vụ máy bay , cũng không muốn hiểu + không còn đầu óc đâu để mà hiểu ! nói cách khác là em đang có tâm trạng và muốn được giải toả !
    hôm qua em nghe chị thư bảo em " nhí nhảnh "thật em thấy hơi lạ ! chẳng biết nên hiểu thừ nhí nhảnh này theo nghĩ nào đây ?vô tư , vô lo , vô nghĩ hay là " cưa sừng làm nghé " ? dù hiểu thế nào thì cũng là một sai lầm lớn !em ko những không phải là một đứa vô tư mà ngược lại còn rất xét nép n8ữa là đằng khác . em không coi ai cũng giống ai , yêu có ghét có thậm chí căm giận hay cuồng tín cũng có và em đã yêu ai ghét ai thì đều rất rạch ròi . có thể nói , chẳng có một ai , một tập thể nào là hoàn hảo , cái gì cũng có mặt xấu và mặt tốt của nó nhưng không phải lúc nào người khác cũng nhìn thấy hết njhững điều đó , họ thường chỉ nhìn thấy những gì họ muốn nhìn chứ không thấy những gì đang thực sự diễn ra . em không muốn trở thành một con người như thế , em không chỉ nhìn hoặc cái xấu hoặc cái tốt của một con người một sự việc , em thấy hết ! có điều , có những cái xấu có thể bỏ qua , xĩ xoá ,xem như không có được còn những cái khác thì không thôi ! TL không phải là một tập thể hoàn hảo , cũng có những cái xấu những mặt trái nhưng những cái xấu những mặt trái của thăng long đều là những cái xấu những mặt trái của em , em muốn sống với những cái xấu đó để thấy mình là một người bình thường , không phải lúc nào cũng căng mình lên , cố gắng để không bị ghét . bình thường em bị bảo là đứa hay suy nghĩ ưa suy diễn và thậm chí là hơi quá tính toán , thiếu cởi mở . ra sân , đến trường , chẳng bao giờ mở mồm ra nói chuyện với ai luôn để ngưqời khác phải mở lời trước , làm cái gì cũng phải so đo thiệt hơn , không để mình bị thiệt lấy một ly , và phương châm sống của em là " không vì mình thì trời chu đất diệt " . nhưng thực sự em đã quá mệt mỏi với cái cách sống đó ! lúc nào cũng phải đau đầu vì những việc rất nhỏ bắt nguồn từ sự ích kỉ của mình !em muốn được thoát ra , được sống một cách thoải mái , đúng với lứa tuổi của mình chứ không phải là bà già 80 với cái lốt của một con bé 17 tuổi . TL hầu hết loà những người lớn tuổi , ban đầu với cái tính cách cố hữu của mình em nghĩ sẽ mãi mãi không hoà nhập được , những bây giờ thì khác , em hiểu ra được nếu mình mở lòng ra và sống hết mình với mọi người thì em sẽ nhận lại được những gì mình đã cho đi và thậm chí còn hơn thế nữa . em không thể nhận ra và ghi nhới tất cả những khuôn mặt , những cái tên thuộc về thăng long nhưng em biết một điều đó là em yêu thăng long và yêu tất cả mọi người . chính mọi người đã tạo nên thăng long và chính thăng long đã mang lại cho em những gì em thật sự cần từ cuộc sống , đó là sự tự do !
    to : các em gái nhỏ thăng long ( từ 89 trở đi ) : đối với các em chị chưa hề là một người lớn , chưa đủ chín chắn để nhìn nhận một cách đúng đắn về mọi việc và cũng chưa đủ cái " uy " để khiến người khác nể sợ hay làm theo mình . nhưng với tư cách của một người đi trước , một người " có mặt " và " sống " trên đời lâu hơn các em , chị muốn khuyên các em hai điều : thứ nhất là với độ tuổi còn nhỏ và sự cọ sát cuộc sống còn hạn chế như các em , các em chưa đủ kinh nghiệm và sự sáng suốt để đánh giá về tư cách / nhân cách của một con người . vì vậy hãyc đưngf hạ thấp bản thân , đưa ra những lời lẽ xáo rỗng , những lời nhận xét hời hợt về người khác , nhất là khi các em chưa mở lòng ra và đón nhận họ ! thứ hai : bất kì tình cảm nào của con người cũng đều đáng quý , đáng trân trọng , con người tách khỏi được thế giới của loài vật là nhờ có tâm hồn và sự rung cảm trước cuộc sống ! chúng ta không sống , suy nghĩ và hành động theo bản năng , vì vậy chúng ta luôn làm chủ được suy nghĩ , lời nói và hành động của bản thân mình . chị yêu quý các em nhưng không hề mưu cầu tình cảm ngươịc lại của các em , chị chỉ mong các em hãy " mở to mắt " và " nhìn " bằng trái tim .
    có nhiều người thấy rằng em ít khi chơi với bọn con gái mà suốt ngày " dính lấy " bọn con trai ! đúng đấy ! nhưng chỉ đúng ở một phần rất nhỏ thôi ! em không chơi với " bọn con gái " , em chỉ chơi với " những người bạn " . một người có thể thân thiện vớid cả thế giới nhjững không thể làm bạn với cả thế giới ! bạn bè đến với nhau bằng tấm lòng và sự chân thành , không phụ thuộc vào hoàn cảnh , xuất thân , điều kiện địa lý thì có lý do gì để giới tính chi phối tình bạn ? một đứa con gái có nhiều bạn thân là con trai không có gì là xấu và đáng lên án cả !
    từ nãy đến giờ em có hơi dài dòng , không hiểu là do cái nóng của cơn sốt hay là do tác dụng của thuốc cảm , chỉ biết đó là những điều em thật sự muốn nói , muốn mọi người chia sẻ . có thể ngày mai onl , khi đọc lại những dòng này em sẽ tự cốc vào đầu mình và tự hỏi mình đã viết những thứ quái gì thế này nhưng trong lúc này , ngay bây giờ đây , nó là những suy nghĩ thật nhất của em . em không biết tại sao anh việt anh lại bảo em làm cán bộ hoà giải và thực em cũng chưa hiểu hết nghĩ của cụm từ này , chỉ biết rằng trước khi đi tháo gỡ những khúc mắc của người khác , em phải tháo gỡ được những khúc mắc của chính mình đã !
    Được lovely_bunny sửa chữa / chuyển vào 11:12 ngày 10/09/2005
  10. lovely_bunny

    lovely_bunny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    vài dòng nay để gửi đến anh linh béo trước khi anh ra đi để đến với đất nước của núi phú sĩ quanh năm tuyết phủ : chủ nhật trước mọi người bảo ra sân để tiễn hai người sắp lkên đường , lúc đó em chỉ biết người thứ nhất là chị duqwơng cho đến tận ngày hôm qua em mói biết được người thứ hai là anh linh . thật tiếc khi hai anh em mình chưa có nhiều thời gian nói chueyẹn để em có thể hiểu hơn về anh và ngược lại , chỉ ấn tượng anh là người suốt ngày ra " bẻ cổ " em , anh đi roài thì chắc không ai nắc lại cho nó thẳng được đâu ( không đủ sứ mà ) em chẳng có gì gửi anh để anh nhớ đến em cả chỉ mong ở nơi xứ người anh luôn nhớ về VN và gia đình thăng long thoai ! chúc ông anh lên đường mạnh giỏi .
    P/S : cái vụ ôm hôn để khi nào anh về nhá ( cho em khất qua ngày chủ nhật được không ? )
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này