1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúc mừng Giáng Sinh toàn thể bà con!!!

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi hanh114212, 24/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Hoà cùng nhịp đập của trái tim để đón chào Giáng Sinh nên mình mang ra để mọi ngưòi có cảm hứng thi ca viết về Giáng Sinh thôi mà!
    Mình có chúc mừng sớm đâu chứ!
    Được rồi, mình đang ngồi chơi! Thử vẽ lên một bài xem thế nào!
  2. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Đêm Giáng Sinh của em
    Giáng Sinh đó em còn nhớ không em
    Thoáng lướt trôi, thời gian như trở lại
    Anh bên em nhưng lòng còn vương vấn
    Cây thông xanh cùng những vì sao lạc.
    Đêm Noel anh đã từng cùng em
    Ước bao điều cho tình yêu ngày ấy
    Mãi thêm xanh dù thời gian có trôi
    Mãi đậm đà trong muôn ngàn lời yêu.
    Cầu mong Chúa cho một lời ước nhỏ
    Được cùng em trong ngọn lửa tình yêu
    Để sưởi ấm tâm hồn anh lạnh giá
    Mãi muôn đời anh sẽ là của em.
  3. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Đêm noel Hacdonglan ủng hộ em nhé, thường thì phải chụp 10k một kiểu, anh cố gắng lấy 5k thôi nhé. Để dành tiền đi uống rượu
    tớ vẽ nha bà con, sp của đêm trắng đây . Noel ko lời
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. foolishbeats

    foolishbeats Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Oái, Còi vẽ đẹp quá ta ... thích quá... nhìn thấy yêu đời hẳn. Tặng đôi lứa bên nhau nè. (sản phẩm của một ngày mưa không Net)
    [​IMG]
  5. nhutran

    nhutran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Thế chẳng còn là gấu với cún nữa nhỉ? Ừ thì...
    Ừ thì... thôi. Chúc pà kon Giáng Sinh vui vẻ!
    Tự nhiên nhớ câu này của anh Vỏ Trứng:
    Nỗi lòng con Chúa hiểu không?
    Tìm hạnh phúc mà bão giông ngút ngàn

    Mong Giáng Sinh này giông bão không còn về trên thica
  6. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]

    hí hí em còn một hình nữa cơ.. thôi tặng cả nhà bài hát..
    JinGle BellS_cRAzy Frog (new version for xmas)​
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 23:59 ngày 09/12/2005
  7. DocDau

    DocDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    4
    .
  8. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0

    hay nhểy Bạn nào viết thơ đi, tớ tặng thêm cho bài
    Một trái tim, hai trái tim hồng
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 11:13 ngày 10/12/2005
  9. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Có một trái tim hồng
    Bên cạnh một trái tim hồng
    Và ba dấu hỏi
    .......
    Anh tỏ ý rồi sao em chưa nói
    Sao cúi đầu bối rối vậy em
    Bây giờ sắp sửa Noel
    Tim anh chờ đợi tim em trả lời
    Anh ơi vì có một người
    Quả tim màu trắng đang cười ngất ngây
    Anh nhìn góc phải sẽ hay
    Vừa nhỏ vừa trắng có sai không nào
    Em xấu hổ, biết làm sao ?
    (Chúc mừng Giáng Sinh tới mọi người - have fun !)
    KPY
    Được kieu_phi_yen sửa chữa / chuyển vào 11:08 ngày 10/12/2005
  10. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    ha ha .. yến phi, good. Sao nhá
    nhạc cứ từ từ .. ơ hơ, giờ tớ chưa tìm được nhạc nào nữa cả. mạng đang vớ vỉn, lửng lơ và khủng khuỷnh lắm
    thôi thì đọc lại bài thơ và nghe một bài tớ thích nhá, lấy bên âm nhạc chả nhớ ai pót nữa. vyhuynh, deck, coperman
    Chirstmas Canon - TRANS SIBERIAN ORCHESTRA
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 11:33 ngày 10/12/2005

Chia sẻ trang này