1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúc mừng Giáng Sinh toàn thể bà con!!!

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi hanh114212, 24/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0

    Dưng mà cái gã kia tim trắng bệch vậy.....he! he!
    Technical problem ? he! he!
    Chị Deny_me vui mạnh ?
    KPY
  2. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0

    hí hí. trăng đới
    dưng mà .. 24 làm giề có trăng nhểy
    mạng nhà chị đang bị chập ạ
    đây nhá, liên khúc này..
    chúc NOEN vui vẻ hạnh phúc
    [​IMG]
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 12:35 ngày 10/12/2005
  3. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    ko ai viết thơ cho Noel sao??? Một bài hát để tặng nào..

    The First Noel
    by Emmylou Harris
    Album : Christmas Album (Light in the Stable) [Warner Bros]
    (Tra***ional)
    The first Noel the angels did say
    Was to certain poor shepherds in field as they lay
    In fields where they lay keeping their sheep
    On a cold winter''''s night that was so deep.
    Noel, Noel, Noel, Noel
    Born is the King of Israel.
    They looked up and saw a star
    Shining in the east beyond them far
    And to the earth it gave great light
    And so it continued both day and night.
    Noel, Noel, Noel, Noel
    Born is the King of Israel.
    This star drew nigh to the north west
    Over Bethlehem it took it''''s rest
    And there it did both stop and stay
    Right over the place where Jesus lay.
    Noel, Noel, Noel, Noel
    Born is the King of Israel...​
    Lại vẽ phát nữa chứ
    [​IMG]
  4. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0

    @Deny_me: Tiêu chuẩn như thế nào vậy chị.....Có cần bắt buộc phải vui không hay cứ Noel là được ?
    KPY
  5. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    rất cần vui nhưng đôi khi ko phải thế :)
  6. always_say_love

    always_say_love Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    Em!
    Anh chúc em Giáng sinh không có chúa
    không có hoa
    không có cả tiếng chông giao thừa
    vì chúng cũ xưa
    như muôn năm xưa cũ
    chẳng bao giờ là đủ
    cho những người yêu nhau
    Anh chúc em Giáng sinh có một vài niềm đau
    tình yêu nào mà không vết xước
    chúc em những tháng năm không bên anh chung bước
    thử thách là thước đo cho tình cảm đôi ta
    Chúc em chẳng bao giờ nhận được hoa
    trong tình yêu, đôi khi anh ích kỷ
    chúc em chẳng bao giờ hoàn mỹ
    để anh và em còn khám phá tận cùng nhau
    Và chúc em đi mau
    khi chúng ta chỉ là những ca thể không bao giờ yêu nhau được
  7. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Chrismast In My Heart - Sarah Connor ​
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 02:32 ngày 12/12/2005
  8. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    He! He! Bài này chắc chắn vừa vui, vừa tình, vừa lãng mạn. Chúc một Noel đầy hạnh phúc tới mọi người trong thi ca.. nhất là những cặp tình nhân như anh gì với chị gì hay tản mạn ở "Góc Văn Trong Thi Ca" và những cặp "down and under" mà không ai biết. He! He! Chúc cả nhà.....
    Mừng Noel 2005
    Gió buốt rung cành gợi nhớ thêm
    Mùa vừa rơi rớt giữa màn đêm
    Xa kia lửa có hồng đôi má
    Sóng mắt hương huyền buổi tất niên
    Ai nắm bàn tay bừng nắng ấm
    Mơn man sương mỏng thấm khăn len
    Cánh trắng mây bay màu thiếu nữ
    Ngại ngùng.. yêu quá tối Noel
    Dựa vai nhau nhé đi xem lễ
    Nhịp tình vang vọng tiếng chuông ngân
    Thiên thần ban phước nơi trần thế
    Chắc để cho mình anh với em
    Em đã khấn thầm điều mong ước
    Cho khắp tình nhân dịp Chúa về
    Anh biết em nguyện gì không nhỉ
    Một khúc an bình anh có nghe
    Đêm dài, điệu nhạc du dương mãi
    Ngàn ngọn nến hồng reo tiếng vui
    Trời êm ả quá đầy sao sáng
    Son mới đang cười trong nét môi
    Cho em ghì sát vào bên tóc
    Những sợi tơ mềm như lụa hong
    Đông ở gần anh, lòng vẫn ấm
    Anh ơi đêm thánh rất vô cùng
    KPY
    Được kieu_phi_yen sửa chữa / chuyển vào 09:04 ngày 12/12/2005
  9. aido_mizzuki

    aido_mizzuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Giáng sinh tặng Denny + Yến.
    Lời nguyện cầu đêm thánh
    Giáng sinh
    Đêm nay có anh không
    Trong thùng quà của ông già tuyết
    Đứng giữa nhà thờ
    Những mái vòm và chúa
    Có đã ai đó ước mình
    "Làm bụi cỏ khô nơi góc nhỏ thiên đường"
    Chúa mến thương
    Nguyện cầu người đêm thánh
    Tróng ánh vàng lấp lánh
    Người sinh ra
    Com cúi đấu trước tất cả các thánh thần
    Những ảo ảnh chưa một lần tin tưởng
    Nhưng xin chúa lắng nghe
    Lời nguyện cầu của một kẻ không tín ngưỡng
    Con nguyện cầu đêm thánh hãy qua nhanh!
    06/01/04 7:01 pm - Rail
    Giáng sinh sắp đến
    Thời gian lạnh thêm
    Đông cứng những nhớ nhung và lãng quên
    Trong một hơi thở dài sáng sớm
    Co ro chui thật sâu vào chăn ấm
    Dậy muộn
    Giáng sinh năm nay liệu có anh không
    Trong thùng quà của ông già tuyết với cái mũi cà chua.
    Chúng ta cùng đi đến đứng dưới mái vòm nhà thờ
    Nghe dàn thánh ca trong vắt và tiếng đàn âm vang
    Gọi tên chúa trời và đức mẹ
    "Em sẽ mãi yêu anh nhé"
    "Vâng"
    Chúa chứng giám, vì những lời thốt ra thật gần
    Ngay trong ngôi nhà của chúa
    Vâng, đó là tội lỗi con sẽ sửa
    Nói với người ấy rằng: "Vâng, vì chúa - ta yêu nhau"
    Xin người lắng nghe lời nguyện cầu
    Đêm thánh.
  10. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu không vô đây! Thấy mọi người hào hứng quá ha!
    Gần đến Noel rồi mà chưa chuẩn bị được cho người mình yêu được cái gì! Híc kiểu này về hát cho một bài về Giáng Sinh là Xong luôn thôi!
    Các bạn nào biết cách post 1 bài hát nên thì gửi cho mình được không? Mình không làm được. Tự tìm hiểu thì cũng làm được đấy nhưng không có thời gian. Nên nhờ các cao thủ vậy!
    Gửi cho mình theo địa chỉ:
    [url]hanh114212@gmail.com[/url]
    Cảm ơn các bạn nhé!!!
    Được hanh114212 sửa chữa / chuyển vào 18:52 ngày 14/12/2005

Chia sẻ trang này