1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúc mừng Giáng Sinh toàn thể bà con!!!

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi hanh114212, 24/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Kien_Lua

    Kien_Lua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2001
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Giáng xuống đất một cành thông
    Giáng xuống đời một ông già tuyết
    Ngày Chúa Sinh
    mọi thứ đều thật đẹp
    Có mỗi đôi chân bé xíu
    lạnh thế mà đầm trần
    Nép sau cổng nhà thờ
    Xin ăn
    Người rất đông
    có một mình em vẫn khóc
    Chuông mười hai tiếng
    Một nắm ước nguyền
    Tàn tật
    Giáng xuống cuộc đời
    Một số phận
    phong phanh
    Mong manh
    Ngày mai còn bất hạnh?
  2. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    hì em vẫn quý anh vì thế này đây :) Rất nhân bản, nhân văn
    Vì thế tặng lại kien_lua, Yen_phi, Rail và... một bức đầy tình yêu nhé.
    Hy vọng lại được đọc thơ vui..
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. giang_a11

    giang_a11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0

    CHÚC MỪNG GIÁNG...GIÁNG EM...[​IMG]
  4. congiodem

    congiodem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    noel - noel đến rồi
    Hãy cùng nhau đi chơi
    Vào cầu xin trước Chúa
    Cho đồng quê thơm hương lúa
    Cho thành phố bình an
    Cho người dân an nhàn
    Cho tôi miên man hát
    Cho chiều thu bát ngát
    Cùng chon vẹn ước mơ
    Xin bạn đừng thờ ơ
    Khi giáng sinh gõ cửa
    Xin đem niềm vui nữa
    Cho trẻ em mồ côi
    Chúa ơi chúng rất tội
    Dù Chúa ơi có vội
    Hãy ghé về nơi ấy
    Chúa ơi người sẽ thấy
    Chúng rất cần tình thương
    Xin hãy để vấn vương
    Trên đôi mắt long lanh
    Như lá biếc trên cành
    Giáng sinh này nha Chúa.
    ********HN*
  5. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Trước cổng nhà thờ,anh và em...
    Hai đứa hôn nhau,Chúa đứng xem...
    Giật mình Chúa bảo:này hai đứa!
    Hôn nhau như thế...Chúa cũng...thèm.​
    Đó là một câu ca dao nói về tình yêu đôi lứa. Luôn luôn chiên thắng tất cả....
    Noel này không biết còn cái cổng nhà thờ nào để mà đứng hôn nhau không?
  6. nhietmacsinh

    nhietmacsinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    .
  7. nhietmacsinh

    nhietmacsinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    .
  8. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    @MS.... Tấm hình thứ nhì là Noel 2002 mà !!!!????
    Y.
  9. nhietmacsinh

    nhietmacsinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    .
  10. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0

    Hi hi... mấy cái số ăn thua gì nhỉ. Anh để dành cards lâu ha ?
    Y.

Chia sẻ trang này