1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúc mừng hạnh phúc Yasu82 - trang 23

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 20/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi SN mụ Cún vui dã man ( hôm qua đã dã man rồi, hôm nay còn dã man hơn) hic.......hic do 2 ngày đi quá nhiều nên hôm nay không thể đến sớm hơn để giúp mụ được ( vô cùng xin lỗi mụ).
    Lượn 3 vòng phố Liễu Giai mới tìm ra được cái quán, leo lên thì đã thấy F177 của mình đông đủ hết cả ở đó rồi, nào là Đại ca, anh iu Bút chì, Kan, thêm chú Blessthechild trốn vợ theo chị Hồng Hà Xinh đi SN, bác VLC ( bác này hôm qua đi SN mụ Lys hôm nay tiếp tục hoành tráng cùng mụ Cún, hôm nay đã thấy bác dạn dĩ hơn hôm qua, 1 biểu hiện đáng mừng), 4eye, bác No, tiếp đến bác Trưởng lão cái bang ( Ex mod của box F177)_ khiếp có cái nick dấu rõ kỹ. He.............he chưa kịp tìm chỗ mới nhác thấy anh iu là fải chửi anh iu 1 cái cho bõ tức, vì cái tội hôm qua kiếm đường dài đèo về thế là hậu quả hôm nay không được đi đến SN mụ Cun sớm ( ghét anh iu cóc chịu được ), sau 1 hồi buôn bán, sau đó nhờ Kan làm cho vài Phô ảnh, màn cuối cùng không thể thiếu được của F177 mỗi đợt gặp nhau là kiếm 1 cái bàn trống mở xới, hôm nay chơi đặc biệt hơn là chơi chéo cánh chứ không tàn sát như mọi hôm, rõ là thần may mắn luôn mỉm cười với các Mod nữ của box ta ( rõ là ông trời có mắt luôn thương những người ăn ở hiền lành ) lần này lại đại thắng, anh iu và bác No mỗi người còn thiếu 20K và sẽ được hẹn thanh toán vào dịp cuối tuần...........hà...............hà......... đến 10h thì đội quân F177 rút hết, mụ Cún ở lại mặt buồn hiu.........rõ thương mụ................
    Buổi tường thuật sơ sơ SN của Cún tạm dừng ở đây, mai chờ lão Kan up ảnh lên cho bà con thưởng thức.
  2. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Công nhận hôm qua sinh nhật mụ Cún vui thật? 5g30, tất tất tả tả từ cơ quan về, cất đồ rồi phóng thẳng ngay lên nhà mụ ý. Đến nơi thì 2 cô bạn của mụ ý chuẩn bị đi về, thế là mình ta một cõi? ngồi gặm nem rán, hưởng lộc của ngày giỗ nhà Cún. Bác Cún đi ra đi vào đon đả ?oừ, ăn đi cháu, cứ tự nhiên?, thấy Cún và bác mụ ấy sao thân nhau thế, một người bạn nhỏ và một người bạn lớn?
    Măm xong 3 cái nem thì bắt đầu hồi sức(lúc trước đói quá), tay chân cử động được và giúp Cún bày mấy cái đĩa hoa quả xinh đẹp của mụ ấy. Xoài bày hình trái tim, táo, quýt, nho bày xung quanh, trông rõ hấp dẫn. Phù, cứ kêu la vì nó đòi bày sẵn ở nhà, ra đến quán mới thấy đúng, hehe.
    Bày xong bắt đầu đến màn ?otrình diễn thời trang?, mình tư vấn cho Cún một bộ rất oách, áo khoác trắng mặc bên ngoài áo đỏ, vừa cá tính, vừa nổi bật. Quần bò mua đúng hôm SN mình. Phát biểu: Ngon! Haha.
    Hôm nay điều nổi bật nhất ở Cún là?mái tóc, không là lượt, chỉ gội thôi nhưng thả ra thì cứ như sunsilk óng mượt, ối anh chết chìm trong cái mái tóc vừa dài vừa đẹp này, ối anh?
    Rồi hai đứa cắp nhau ra quán đường Liễu Giai, mang theo đủ thứ lỉnh kỉnh như bim bim, 4 đĩa hoa quả? Tới quán đã có bạn Cún chờ sẵn đấy rồi. Hội F177 mình đến gần như sớm nhất. Đầu tiên là NoregreT, kế là anh Bút chì, vlc, và Kan. Mình gọi điện thì PT vẫn ở nhà, lộn ruột định đi đón nó, nửa đường mới nhớ chưa gọi điện dặn trước. Có cả truong lao cai bang mà thỉnh thoảng vẫn chat nữa, đành để bạn ấy ở lại và hứa sẽ quay lại cùng phù thủy nhưng gọi đến thì nó đã đi rồi, tức thế không biết. Lại vòng về, đã thấy nó ngồi ở đấy, mình đang cất xe đã nghe tiếng. Chắc tại cú quá nên vừa lên tới nơi đã thể hiện màn bạo lực trong quán café, làm chị HHX, bạn bless(mãi sau mới biết) ngạc nhiên lắm, hix. Do đến muộn nên không nói chuyện được nhiều, nhưng mình cũng sẻ chia với chị HHX quả seri rất ngon lành trên bánh gato, cũng đủ để làm một màn gặp mặt chưa ấn tượng nhưng?tình cảm. Có bạn bless thì chưa nói chuyện được, tớ xin lỗi vì đã làm ấy thất vọng nhé, hì hì. 4eye hôm nay cũng đau khổ mới màn xử trảm...Chỉ đại ca là đáng chết nhất, chưa gì đã về?
    Phù thủy, đúng là mãi ta mới ngóc đầu lên nổi trong vụ cờ bạc, hôm quà ù một ván, ù đền một ván làm anh BC và anh Nog đau khổ. Em xin lỗi các anh cũng chân thành như khi em cảm ơn các anh cho em ăn quân. Bao giờ anh trả đủ xèng nợ bọn em thì??Em xin? (hôm qua mình cho bác Nog ăn bao nhiêu, bác ý cũng bắt chước ?oxin? làm mình cú thế)
    Nhờ bác NoregreT và witch đưa về?
    Chắc hết vụ này thì phải an dưỡng dài dài nữa, vì đợt vừa rồi đúng là chơi như chưa từng đưọc chơi?Trước khi chìm hẳn vào giấc ngủ vẫn lơ mơ nghĩ thế.
    Ngoan nào, khép mi?
    Được lysgarden sửa chữa / chuyển vào 08:57 ngày 23/11/2004
  3. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Công nhận hôm qua sinh nhật mụ Cún vui thật? 5g30, tất tất tả tả từ cơ quan về, cất đồ rồi phóng thẳng ngay lên nhà mụ ý. Đến nơi thì 2 cô bạn của mụ ý chuẩn bị đi về, thế là mình ta một cõi? ngồi gặm nem rán, hưởng lộc của ngày giỗ nhà Cún. Bác Cún đi ra đi vào đon đả ?oừ, ăn đi cháu, cứ tự nhiên?, thấy Cún và bác mụ ấy sao thân nhau thế, một người bạn nhỏ và một người bạn lớn?
    Măm xong 3 cái nem thì bắt đầu hồi sức(lúc trước đói quá), tay chân cử động được và giúp Cún bày mấy cái đĩa hoa quả xinh đẹp của mụ ấy. Xoài bày hình trái tim, táo, quýt, nho bày xung quanh, trông rõ hấp dẫn. Phù, cứ kêu la vì nó đòi bày sẵn ở nhà, ra đến quán mới thấy đúng, hehe.
    Bày xong bắt đầu đến màn ?otrình diễn thời trang?, mình tư vấn cho Cún một bộ rất oách, áo khoác trắng mặc bên ngoài áo đỏ, vừa cá tính, vừa nổi bật. Quần bò mua đúng hôm SN mình. Phát biểu: Ngon! Haha.
    Hôm nay điều nổi bật nhất ở Cún là?mái tóc, không là lượt, chỉ gội thôi nhưng thả ra thì cứ như sunsilk óng mượt, ối anh chết chìm trong cái mái tóc vừa dài vừa đẹp này, ối anh?
    Rồi hai đứa cắp nhau ra quán đường Liễu Giai, mang theo đủ thứ lỉnh kỉnh như bim bim, 4 đĩa hoa quả? Tới quán đã có bạn Cún chờ sẵn đấy rồi. Hội F177 mình đến gần như sớm nhất. Đầu tiên là NoregreT, kế là anh Bút chì, vlc, và Kan. Mình gọi điện thì PT vẫn ở nhà, lộn ruột định đi đón nó, nửa đường mới nhớ chưa gọi điện dặn trước. Có cả truong lao cai bang mà thỉnh thoảng vẫn chat nữa, đành để bạn ấy ở lại và hứa sẽ quay lại cùng phù thủy nhưng gọi đến thì nó đã đi rồi, tức thế không biết. Lại vòng về, đã thấy nó ngồi ở đấy, mình đang cất xe đã nghe tiếng. Chắc tại cú quá nên vừa lên tới nơi đã thể hiện màn bạo lực trong quán café, làm chị HHX, bạn bless(mãi sau mới biết) ngạc nhiên lắm, hix. Do đến muộn nên không nói chuyện được nhiều, nhưng mình cũng sẻ chia với chị HHX quả seri rất ngon lành trên bánh gato, cũng đủ để làm một màn gặp mặt chưa ấn tượng nhưng?tình cảm. Có bạn bless thì chưa nói chuyện được, tớ xin lỗi vì đã làm ấy thất vọng nhé, hì hì. 4eye hôm nay cũng đau khổ mới màn xử trảm...Chỉ đại ca là đáng chết nhất, chưa gì đã về?
    Phù thủy, đúng là mãi ta mới ngóc đầu lên nổi trong vụ cờ bạc, hôm quà ù một ván, ù đền một ván làm anh BC và anh Nog đau khổ. Em xin lỗi các anh cũng chân thành như khi em cảm ơn các anh cho em ăn quân. Bao giờ anh trả đủ xèng nợ bọn em thì??Em xin? (hôm qua mình cho bác Nog ăn bao nhiêu, bác ý cũng bắt chước ?oxin? làm mình cú thế)
    Nhờ bác NoregreT và witch đưa về?
    Chắc hết vụ này thì phải an dưỡng dài dài nữa, vì đợt vừa rồi đúng là chơi như chưa từng đưọc chơi?Trước khi chìm hẳn vào giấc ngủ vẫn lơ mơ nghĩ thế.
    Ngoan nào, khép mi?
    Được lysgarden sửa chữa / chuyển vào 08:57 ngày 23/11/2004
  4. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chỗ này tối lắm các bác ạ.Đấy là đèn Flash sáng đấy.
  5. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chỗ này tối lắm các bác ạ.Đấy là đèn Flash sáng đấy.
  6. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    Còn mấy tấm nhạy cảm ai có nhu cầu gửi riêng xin liên lạc trực tiếp
  7. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    Còn mấy tấm nhạy cảm ai có nhu cầu gửi riêng xin liên lạc trực tiếp
  8. idvalid

    idvalid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Gọi đi ăn thịt dog hoá ra lại đi sinh nhật em cundc, kankuli giải thích cái nhỉ? .
    Qua ngày rồi vẫn chúc mừng sinh nhật cundc vậy. Chúc hay ăn, chóng nhớn....
  9. idvalid

    idvalid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Gọi đi ăn thịt dog hoá ra lại đi sinh nhật em cundc, kankuli giải thích cái nhỉ? .
    Qua ngày rồi vẫn chúc mừng sinh nhật cundc vậy. Chúc hay ăn, chóng nhớn....
  10. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    kè kè.... kảm ơn bà con nhá!!!
    Hôm qua Cún rất vui vì chiến hữu đến đầy đủ, ngoài ra còn bất ngờ được đón tiếp đồng chí blessthechild và đồng chí TrươngLaoCaiBang. kè kè...
    Quà của lão Kan hơi bị nặng... hị... Cái "cục" pha lê ấy là cứ thủ trong túi, đi đường mà gặp phải thằng nào "sàm sỡ" thì phang nó vỡ đầu...kè kè...
    Iu cầu bác Noregret gửi cho em cái file hướng dẫn chăm sóc quả xương rồng... à... hoa đá... à... chả bít gọi là gì nhỉ...kè kè..
    Quả dã man nhất là lão bạn già foureye... Zời.... Lão vác cái quà dành cho ngày halloween đi làm cho mình đau tim dã man. Thảo nào bảo mình bóc quà ngay... đồ dã man.... hehhehe.... Chắc là chúc mình năm nay gặp nhiều bất ngờ đau tim đây mừ...
    Kè kè... Cảm ơn hai mụ chiến hữu Witch&Lys đã chăn dắt anh iu but_chi và áo bông Noregret được gầm ba chục ngàn cộng
    t hêm quả ATM của anh iu but_chi nũa...ke ke.... Cơ mà... hị hị.... Ai lại đi khoe vụ cờ bạc trên forum thế này? Như thế là "tuyên truyền văn hoá phẩm đồi truỵ".. à... hè hè "văn hoá giải trí không lành mạnh" nhá...
    Một lần nữa cảm ơn bà con đã đến SN cún và bà con đã post b ài chúc mừng!!!!
    À, cảm ơn em v22h04 đã phone cho chị để chúc mừng nhá! Tiếc là em iu nhận tin nhắn hơi muộn.Sang năm đi bù nhé!!
    Lão idvalid không đến mà cũng không chúc mừng nhé. Nhớ cái mẹt tôi đấy!!!
    Hẹn gặp lại bà con vào SN năm 2005 của tui. Khi đó tui sẽ cố gắng trụ lại HN, hoặc chí ít là ở VN này để làm quả hoành trnág dành riêng cho F_177!
    Được cundc sửa chữa / chuyển vào 19:36 ngày 23/11/2004

Chia sẻ trang này