1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúc mừng Moon

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi vietnamman, 30/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vietnamman

    vietnamman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng Moon

    Kính thưa các Ét Min và Mốt
    Kính thưa anh Vi Thanh
    Thưa bà con Nghệ Tĩnh cùng toàn thể anh em họ hàng thân quyến gần và xa
    Hôm nay, bên quan bún giả cầy, Chị Moon thân yêu của chúng ta đã thông báo 1 tin rất vui, rất đáng mừng. Chị Moon đã được quí cơ quan cử đi học đối tượng Đảng.
    Vậy là điều mong chờ sau bao ngày đã được đền đáp xứng đáng.
    Vậy là trong công cuộc chống lại Natna và bè lũ lại có thêm 1 người con ưu tú
    Vậy là anh ViThanh lại có thêm 1 đồng chí mẫu mực
    Chính vì thôi, tôi quyết liệt kêu gọi mọi người ủng hộ chị Moon, QUYẾT TÂM ...
    Tôi, VNM xin ủng hộ Moon 1 đôi dép ...
    Xin kính báo
  2. Glorymoon

    Glorymoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Híc, tôi vô cùng cảm động, tôi xin hứa với toàn thể box NT là sẽ cố gắng để thò được chân đứng vào trong hàng ngũ của Đảng.
    Cám ơn anh ViThanh đã cho em động lực phấn đấu để có được thành quả của ngày hôm nay, một ngày không xa nữa em sẽ hãnh diện đi bên anh dưới lá cờ của Đảng phấp phới.
    I love you, tôi yêu các bạn.
    , còn 1 điều tôi muốn nói nữa ....híc...híc ...tôi muốn nói đến 1 người thực sự làm tôi cảm động là đồng chí Vietnaman, đã hi sinh nốt đôi dép cuối cùng cho tôi mặc dù sau đó đồng chí ấy phải đi mượn dép của lão Nat.
    tôi không thể nói gì hơn được nữa vì bây giờ tôi buồn ngủ quá
  3. Cyclo

    Cyclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Thảo lào dạo này thấy duyên dáng, thuỳ mị hẳn lên. Lại khối anh bị lừa.
    Ôi, đại hoạ!
    Mà chú vietwoman ủng hộ dép mà k0 có tất à, thế thì k0 mô đen rồi. Hôm trước anh thấy ở nhà chú có 1 đôi mà hở ngón chân đó, đi vào để khoe quả móng chân mới sơn thì tuyệt. Xong rồi khoác thêm quả vét sơ tông nữa thì ... hehe.
  4. gungland

    gungland Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Không biết nên mừng hay vui khi Moon đang phấn đấu để trở thành đảng viên ĐCSVN đây?
    Mừng vì Moon được cơ quan, đoàn thể tín nhiệm cử đi học đối tượng Đảng, được có cơ hội phấn đấu, rèn luyện đứng vào hàng ngũ của Đảng.
    Buồn vì Moon sẽ vào Đảng, mà tui chỉ mơ ước nhỏ nhoi là "Mong sao con chúng mình luôn luôn tự hào khi có bố là đảng viên, mẹ thì hiền nhất xóm". Có nhất thiết em phải vào Đảng không Moon? Như vậy là đua đòi đấy em ạ.
    Dù không vào Đảng, em hãy sống, lao động và học tập như một Đảng viên ĐCSVN kiểu mẫu. Anh và con của em (có thể của anh) chỉ mong có thế thôi.
    Nói nhỏ với mọi người: Là người có trách nhiệm trước Đảng, tui thấy lo lo khi Moon cũng đang nhăm nhe ghé chân vào.
  5. Glorymoon

    Glorymoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Anh Thanh ơi, anh nói như vậy thì em buồn quá, vậy là công sức em phấn đấu bao lâu nay để xứng đáng với anh, để được anh để ý lại đổ xuống sông, xuống biển à. Em mà không có anh thì em cũng ứ thèm vào Đảng nữa.
    Đang cực kì buồn vì sự ra đi của Chủ tịch PLO i-ét-xơ a-ra-phát, anh ko những ko động viên em mà nói như thế này nữa thì thật sự là chấm hết rồi.
  6. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước chở Moon ra ga, gần sát giờ tàu chạy quá nên em đi hơi nhanh. Đường Hà Tĩnh - Vinh lại đang sửa nên xóc quá, đang lo không biết trứng của chị có bị vỡ hết không??? Hai hôm thấy im hơi lặng tiếng, em đang thấy lo lo. Hôm nay thấy chị post bài đây rồi, vậy là yên tâm.
    P/S: Trứng gà quê chắc là tươi ngon lắm nhỉ?
    Chị nhắn với VNM là em đang còn 01 đôi dép, mồng 3 vào biếu hắn luôn.
  7. natna

    natna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2003
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô chú Zulu, chú nhớ giữ lời hứa giúp anh nhé. La lá la la là là, lả là la là lá, thế là chú VNM sắp trả lại dép cho ta rồi, la lá la la là là, lả là la là lá....
    P/s: Bựa trước không được ăn trứng dập của Moon nhưng được ăn bựa Cu (đơ) ở nhà Moon phê lòi mắt.
  8. vietnamman

    vietnamman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    Mất hết tình người rồi . Có mỗi đôi dép mà nhục mạ nhau đến thế là cùng. . Đã thế ông không thèm mua nữa. Ông cứ đi mượn đấy, sau rồi chụp ảnh post lên cho mọi người lác mắt
    Còn tiền ăn để chăn gà nhá. Hâm mà mua dép. Bực quá, ông đang để đôi dép ngoài cửa phải lấy vào đã không mất nên ko post tiếp được, hôm nay ông mà đi giày thì chúng mày (sorry, just kidding...) biết tay ông
  9. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    He he, thôi, để chăn cá sấu thì cứ bảo là chăn cá sấu. Nghe bảo dạo này trại cá sấu của chú VNM chuyển về xa quá. Tốn kém ra phết!
    Mà này, sau này cho anh em ít da cá sấu làm dép nhé.
    Quên nữa, chúc mừng đ/c Moon sắp (phải) được đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Chia sẻ trang này