1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúc mừng MU FC nhân 100 năm tuổi 1902 - 2002

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi speedkn, 09/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. speedkn

    speedkn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng MU FC nhân 100 năm tuổi 1902 - 2002

    Nhân năm 2002 là năm kỷ niệm 100 năm thành lập của MU FC, speed muốn chúng ta cùng nhớ lại sơ lược lịch sử hình thành nên CLB yêu quý của chúng ta
    Một thoáng lịch sử của Manchester United. ​
    CLB Manchester United có một lịch sử gắn liền với ngành đường sắt nước Anh, được ra đời từ một đội bóng thuộc ngành đường sắt với tên gọi ban đầu là Piccadilly Station ở hạt Lancashire & Yorkshire, thành Manchester. Đây là một nhà ga lớn nhất phố Manchester, những người làm trong ngành đường sắt nói chung và từng làm việc tại nhà ga Piccadilly Station nói riêng ngày nay rất tự hào về đội bóng của mình đã sản sinh ra một câu lặc bộ nổi tiếng và giàu có nhất thế giới dưới cái tên Manchester United hay MU mà cả thế giới đều biết đến.
    Những chàng trai xứ sở Carriage và Yorkshire tại Piccadilly Station thuộc trung tâm thể thao Newton Heath chơi bóng với nhiều tên gọi khác nhau như đội toa xe lửa, đội vận chuyển đường sắt.... Vào năm 1878, các nhân viên nhà ga vốn là những người chăm chỉ, gan dạ đã thành lập một đội bóng hùng mạnh Newton Heath LYR và họ đã chọn một bãi chứa toa xe gần nhà ga ở đường North Road để làm sân nhà.. Đầu tiên, các cầu thủ thi đấu với các đội ngành khác hoặc với các đối thủ thuộc các công ty đường sắt khác. Khi giải bóng đá vô địch quốc gia Anh vào năm 1888, Newton Heath tự cảm thấy không đủ mạnh để cạnh tranh với các cầu thủ của Preston NorthEnd và BlackBurn, nhưng tiếng tăm của họ ngày càng tăng và 4 năm sau, với rất nhiều nỗ lực, đội bóng đã gia nhập vào thành phần các đội bóng mạnh nhất nước Anh. Trải qua nhiều thăng trầm, có lúc gần như bị giải thể nhưng cuối cùng vào năm 1902 đội bóng đã hồi sinh dưới tên gọi Manchester United, cái tên mà ngày nay được cả thế giới ngưỡng mộ
    Đôi nét về CLB Newton Heath LYR
    Ngay sau khi được thành lập, CLB Newton Heath bắt đầu ngự trị các đối thủ trong vùng. Các đội bóng ở thành phố Manchester thi đấu hàng năm để tranh cúp Manchester. Newton Heath tham gia giải lần đầu tiên vào năm 1885 nhưng bị thua ở trận chung kết. Năm sau đó họ nhận được cúp và lại lọt vào chung kết năm 1887. Khi bóng đá đã trở nên phổ biến, thành công của Newton Heath so với các đối thủ trong vùng và ở khu vực khác đem lại danh tiếng cho công ty đường sắt và các chàng trai được phép không phải làm việc trên tàu. Trong năm 1888, họ không để thua một trận nào trên sân nhà cho đến tận tháng 10, trong một chuyến thi đấu ở nước ngoài họ mới bị thua một đội bóng Canada. Dần dần câu lạc bộ bắt đầu hướng tới nhứng trận đấu ở trình độ cao hơn cho tương xứng với các tài năng của mình. Năm 1890, Newton Heath xin tham dự giải bóng đá cúp quốc gia (Football League), tuy nhiên nhiệm vụ của họ không được chấp nhận và họ chỉ nhận được một phiếu ủng hộ. Sau đó họ cùng các CLB không là thành viên của Football League thành lập tổ chức Football Alliance. Kể từ đây, Newton Heath đã vận động mạnh mẽ nhằm gây ấn tượng với giới quan chức của Football League. Mùa hè năm 1902, sau 3 lần xin ra nhập liên tiếp họ đã được chấp nhận và lúc này Football League được chia làm 2 hạng, hạng nhì được thành lập và hạng nhất được mở rộng. Newton Heath được bầu vào hạng nhất, đôi đồng hương của họ là Ardwick (sau này trở thành CLB Manchester City) ra nhập giải hạng nhì.
    Sự nghiệp của Newton Heath tại Football League không thực sự nổi trội hay đặc biệt sôi động. Sau khi bị câu lạc bộ Blackburn đánh bại ngay trong trận đầu ra quân, 6 trận tiếp theo họ vẫn không giành được thắng lợi nào, chỉ được một điểm duy nhất sau trận hoà 1-1 với Burnley. Newton Heath sau này đước biết đến là Heathen kếy thúc mùa giải ở vị trí cuối cùng trong bảng xếp hạng ( chỉ ghi được 18 bàn thắng và bị thủng lưới đến 85 bàn), Newton chỉ trụ được ở giải hạng nhất sau thắng lợi ở trận đấu loại trước đội hạng nhì
    Small Heath (đội sau này trở thành CLB Birmingham City).
    Năm 1893 là thời kỳ của Newton Heath, khi ấy họ lấy sân vận động Bank Street là địa điểm thi đấu trên sân nhà. Ban giám đốc đã chuyển CLB từ trung tâm thành phố về Bank Street ở quận Clayton. Người ta hy vọng rằng sân đấu mới này sẽ trở thành một cầu trường thực sự sôi động, mở đầu một kỷ nguyên phát triển CLB, nhưng trớ trêu thay sân vận động này gặp phải nhiều vấn đề, mặt sân đầy cát bùn và cỏ, nhà máy bên cạnh thải ra khói độc, gió thổi tung cát bụi mù. Mùa đấu thứ hai của Newton Heath kết thúc không mấy thành công hơn mùa giải trước, trong số 30 trận đấu họ chỉ thắng 6 trận và lại một lần nữa tụt xuống cuối bản xếp hạng. Lần này họ đã thua trong trận đấu loại với CLB Liverpool và bị rớt xuống giải hạng nhì.
    Trên sân vận động này, chính vì điều kiện thi đấu quá rồi tệ mà một trận thắng kỷ lục 14 - 0 với đội Walsall Town Swifts đã không được công nhận.





    -----------------------
    Remember Crazy not stupid


    Được sửa chữa bởi - speedkn vào 09/03/2002 19:20
  2. speedkn

    speedkn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Sự xuống dốc của Newton Heath và sự hình thành nên Manchester United.
    Vào năm 1897, Newton Heath thi đấu ở giải hạng nhì, họ đá nhiều trận đấu vớt nhưng vẫn không thể thăng hạng. Sang năm 1899, tiền đạo Henrry Boyd vi phạm kỷ luật và sau đó hàng loạt các cầu thủ chủ chốt khác cũng bị treo giò, việc thay thế người không thể làm thay đổi tình thế xuống dốc của Newton Heath. Tinh thần sa sút, thi đấu ngày càng tồi tệ, số lượng người xem giảm sút đáng kể. Tình hình tài chính của câu lạc bộ ngấp nghé trên bờ vực thẳm.
    Vào ngày 9/1/1902, William Healy, chủ tịch của Newton Heath , một trong số những nguời tài trợ chính của CLB phải ra toà. Vào lúc đó ông bị mắc nợ một khoản tiền rất lớn gần gần bằng với số vốn của CLB và CLB đã tuyên bố phá sản với khoản nợ 2600 bảng. Harry Stafford, đội trưởng của Heathens đã trở thành người huy động vốn nhiệt huyết nhất. Ông đã kêu gọi quỹ đủ tiền để trang trải chi phí đi lại cho trận đấu trên sân khách Briston. Chiến dịch huy động tiền của Stafford rất thành công. Ông đã nhận được sự giúp đỡ của giám đốc điều hành của tập đoàn bia ở Manchester, John Herry Davies và 3 thương nhân khác ở Manchester. Mỗi người trong số họ đầu tư 500 bảng dưới hình thức lấy lãi trực tiếp trong việc điều hành câu lạc bộ. Davies được bầu là chủ tịch của CLB Newton Heath mới. Sau đó ông này bỏ ra 60 ngàn bảng để xây dựng một sân vận động mới, sân vận động Old Trafford ??" nhà hát của những giấc mơ ngày hôm nay.
    Newton Heath đã được hồi sinh dưới nỗ lực của không ít người yêu đội bóng.Nhưng lúc này cần phải thay đổi tên khác, bởi vì các cầu thủ không còn là nhân viên nhà ga và sân bóng không còn ở Newton Heath nữa. Một loạt các tên được đặt như ??oManchester Central??T hay ??oManchester Celtic??? nhưng đã bị loại bỏ vì người ta cho là quá khô cứng hay Scotlen hoá. Louis Rocca, người sau đó đóng vai trò quan trọng và cũng là người đầu tiên phát hiện ra tài năng của Matt Busby (người sau này đã trở thành huấn luyện viên huyền thoại của MU) đã gợi ý một cái tên mới và thế là Newton Heath trở thành Manchester United, bắt đầu một sự khởi đầu mới cho một câu lạc bộ nổi tiếng nhất thế giới sau nay.
    I love Manchester United and what about you?


    -----------------------
    Remember Crazy not stupid

  3. speedkn

    speedkn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Vậy là CLB yêu quý của chúng ta sắp tròn 100 năm tuổi (nếu tính cả tuổi mụ thì phải là 124 tuổi). Chúc MU của chúng ta ngày càng phát triển hơn và sẽ tiếp tục đem lại cho những crazy fans??T MU những giờ phút sảng khoái với những bàn thắng đẹp cùng lối chơi hấp dẫn và cuốn hút.
    Celebrating 100 years of Manchester United Football Club ​

    Manchester United is the most favourite football team in my heart forever.​


    -----------------------
    Remember Crazy not stupid

    Được sửa chữa bởi - speedkn vào 09/03/2002 19:27
  4. reddevils

    reddevils Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2001
    Bài viết:
    1.376
    Đã được thích:
    0
    Yeahhhh, HAPPY BIRTHDAY !

    reddevils
  5. speedkn

    speedkn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Bác red ơi, speed nghĩ phải là Happy Birthyear . Tớ cũng khống bít chính xác ngày thành lập là bao nhiêu.
    hy vọng ngày mai MU Fan Club sẽ chiến thắng => làm quà đại thọ cho MU Football club


    -----------------------
    Remember Crazy not stupid

  6. reddevils

    reddevils Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2001
    Bài viết:
    1.376
    Đã được thích:
    0
    hì, lúc đầu em cũng định viết thế, nhưng thấy nó hơi kỳ kỳ, .
    Ah, nếu được thì bác post những thành tích của MU đưọc 0? hehe, em nhác wá, lại bận thi!
    reddevils

Chia sẻ trang này