1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúc mừng năm mới Ất Dậu !

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi votrungh, 08/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    "Tối ba mươi,bảy thằng năm chai lai rai nồi thịt chó.
    Sáng mồng một,nửa con gà ba cái bát sát phạt ván bài cào"

    Tạm thế cái đã.Đường ăn chơi còn dài.
    Trái tim bé bự.Kẻ tôn thờ chủ nghĩa..2 vợ.Xin Thượng đế mang 2 em đến với tôi.
    I love .Z^
  2. 2910

    2910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Rằm Nguyên Tiêu hội Thơ cả nước. Buổi sáng thường tổ chức đọc thơ & tham luận ở Văn Miếu. Nếu vui chân ghé qua, các bạn có thể gặp nhiều nhà thơ mình quý mến. Nhớ năm kia (2003) lớ ngớ qua đó, gặp chú Nguyễn Trọng Tạo, mình lại thủ sẵn tập ?oĐồng dao cho người lớn? trong cặp, xin được chữ ký của chú về mới hay rằng chú là người vẽ mẫu cờ Thơ & cổ xúy cho một ngày riêng tôn vinh thơ. Quá thú! Năm ngóai đứng từ xa ngó ngó thấy có cụ Cù Huy Cận cũng đến chung vui, rồi bạo miệng ra chào bác Lê Đạt, được nghe bác nói chuyện vui vẻ về thơ trẻ, về thơ dịch? sướng quá quên không xin bác ký tặng vào trường ca ?oĐêm cuối cùng? bác dịch trong phụ san Thơ, về tiếc hùi hụi. Năm nay tớ quyết chí qua gặp gỡ những người mình mới chỉ biết mặt qua thơ mới được. Chỉ tiếc là lực lượng bạn đọc không đông đảo lắm, mình thường đi mỗi một mình chẳng biết nói chuyện rì, tòan đứng nghía các bác văn nghệ văn gừng chat miệng với nhau, nếu năm nay kéo được các bạn đi cùng được thì hay! Khoảng 8 hoặc 9h sáng gì đó là ổn nhất. Cứ thử đến nói chuyện và hỏi han những nhà thơ mình yêu quý xem thế nào nhỉ, bạn hiền denny_me. Ai có thể đi được cứ gặp nhau ở trước cổng Văn Miếu lúc mấy giờ sáng (hẹn sau) rồi cùng vào nhé. Được không?
  3. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Tối qua nghe nói mọi người tụ tập ở nhà Long Cốt tỷ tỷ nhưng mà em đang ăn tết ở quê.
    Nhắn ku 2910 khi nào đi Quốc Tử Giám gọi một câu nhá.
    Nhắn bác loakèn em cần gặp bác nhờ một việc đấy. Hôm nào rịu nhé.
    Quản Di Ngô ơi đã gửi quà cho mình chưa? Cảm ơn nhiều lắm nhé
    Chúc bà con Thi ca ăn tết vui vẻ.
  4. taysonphuchung

    taysonphuchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Vốn không có năng khiếu thơ ca, nhưng nhân dịp đầu năm con gà ất, thấy ở đây xom tụ, tui cũng nhảy vô la đại, may đâu được nắm xôi...
    Tôi xin ra mắt CLB thi ca một bài thơ lục bác, có tựa là Du Xuân, dành tặng cho những ai đủ kiên nhẫn để đọc hết bài thơ này. Ha ha ha...

    DU XUÂN

    Đầu xuân xe áo tưng bừng
    Đường hoa nắng ngọc thêm chừng thênh thang
    Tháng ngày dạo bước giang san,
    Tình thâm chí lớn, hải bàng thong dong.
    Xuân về xanh trải hải hồ,
    Nẻo bồng mây thắm phủ đồ non cao
    Thoảng nghe hương gió lao xao
    Xuôi về lối cũ ngập đào, du xuân.

    Mùng một tết xuân Ất Dậu 2004
    Được taysonphuchung sửa chữa / chuyển vào 19:04 ngày 11/02/2005

Chia sẻ trang này