1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúc mừng năm mới....linh đình tí nào!!!

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi cobehanoi84, 26/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng năm mới....linh đình tí nào!!!

    Tình hình dạo này hình như mọi người có vẻ xịt ngóm mấy chương trình nhờ? tiền quỹ hội đóng đủ cả rồi chẳng nhẽ để nó trôi dạt đi mất à? Sau nhiều đêm nằm nghĩ ngợi đến ốm đau èo uột, em nghiệm ra một điều là cứ có thực mới vực được tất. Chán cũng phải ăn mà vui lại càng phải ăn.
    Với ý định ấm ủ nhiều ngày dựa theo số xiền gom góp được của chúng ta thì một buổi tiệc là không thể không có. Chờ mãi chẳng thấy mod nào lên tiếng nên tui đành mạn phép lên tiếng dùm. Mong được sự ủng hộ nhiệt tình của cô bác, bác nào không ủng hộ bác ý thiệt.
    Báo động đỏ: Kinh phí đợt này dựa hoàn toàn vào số tiền quỹ hội mà các bạn đã đóng, nên vì quyền lợi của chính bản thân mình, hãy đi đi ...món ăn đang chờ bạn. Chú ý đỏ(set2): bạn nào không đi không hoàn lại số tiền quỹ đã đóng, bạn nào muốn đi mà chưa đóng quỹ thì hoàn thành nốt cho. Nghiêm cấm: chuyển nhượng tiền quỹ, nhờ người ăn hộ.
    Vòng vo chút tui đi vào vấn đề chính luôn:
    ===> sắp tết rồi chắc mọi người sẽ rục rịch về hết Hà Nội roài(chú ý cho các bạn ở xa). Còn bạn nào chưa về kịp thì thôi chúng ta hẹn nhau ở bữa tiệc tết Âm lịch vậy, hehe...còn bi giờ cứ ăn trước cái đã.
    Kế hoạch cho ăn tết Tây(mình người Việt nhưng cũng đú tết Tây tí)
    ==> Đúng 10h sáng ngày 1.1.2003 tức ngày thứ...(xem lịch). Ta trở về cội nguồn với điểm hẹn cổng VDC(292 Tây Sơn). Chọn địa điểm này vì không phải trả tiền nước và tiền ghế ngồi(đỡ tốn). Do truyền thống của hội bao giờ cũng cao su ít nhất là cả tiếng đồng hồ nên hôm đấy phá lệ chúc mừng năm mới cao su cho các bạn đến 10h30''. Bạn nào đến sau phải tìm cách liên lạc với người của hội, còn đâu những người đến đúng giờ sẽ khởi hành.
    Cobehanoi84(Mai Anh): 0904309196.
    Chấm dứt vụ địa điểm và giờ giấc.
    ==> Tiền chi trả chính như ban đầu nói là dựa vào số tiền quỹ, tức là coi như chúng ta mỗi người nếu đóng đủ là 30k rồi. Mong hôm đấy mỗi người mang theo người khoảng 20k nữa gọi là phí phụ trội (nó cũng giống như là cao su ít thời gian ý mà). Bảo đảm ngoài 2 khoản này không thêm của các bạn đến một đồng một cắc nào thêm. Có thể chúng ta mất nhiều thế là vì giá cả ngày tết nó cũng rỉnh hơn tí, thông cảm cho dân buôn bán.
    ==> Xe cộ, phương tiện đi lại: Bạn nào có xe roài thì cứ mang đi, đừng vì lười hay tiếc tiền xăng, khi đi nhớ chuẩn bị tinh thần trước là thế nào cũng có kèm theo một người đằng sau nữa. Thoả thuận xe cộ coi như là mọi người cứ "tàu ngầm đỏ" nhá!
    ==> Điểm đến 1: Đến Phương Nguyên ăn trưa. Cobehanoi đi chợ cho bữa ăn hôm đấy nên đảm bảo 100% không hề quá đáng chút nào mà mọi người vẫn no đủ. (Chú ý set 3: bác nào hôm đấy hứng lên thì mời thêm tiền nếu đủ khả năng).
    Điểm đến 2: Bãi tre: mục đích là ngồi buôn chuyện + nghỉ ngơi một chút. Còn trò chơi để chúng ta chơi thì vẫn là truyền thống từ trước đến nay và bất di bất dịch rồi: chơi trò truyền thống[​IMG][​IMG][​IMG].
    Chơi xong trò truyền thống chắc cũng khoảng 5-6h tối rồi. Bạn nào phải về thì chúng ta đành chia tay, bạn nào có thể ở lại thì chúng ta làm một tăng ăn tối cho vui cửa vui nhà nhể? 5k/người.(Nếu tiền còn lại là đủ thì chúng ta không phải chia nữa).
    Tớ còn tính tiếp tăng 3:
    +KN 1: đi hát karaoke nữa. Mọi người xem tình hình của tăng 3 nếu chấp nhận được thì chúng ta đi (cái này không bắt buộc rì cả, mọi người tự nguyện, đi trên tinh thần campuchia).
    +KN 2: Lên Cổ Ngư ngồi ôn lại chuyện của một năm(sến nhưng mừ cũng hay, hehe...).
    Tính hết tất cả loại chi phí của mỗi người chỉ nằm trong khoảng tiền quỹ + 20k mang thêm mà thôi, không dư thêm.
    Kế hoạch là như thế, khoảng 5-6h chiều các bạn có thể về nhà, tăng 3 là không bắt buộc.
    Nhắc lại lần 2 và mong các bạn đi đầy đủ. Trò truyền thống càng đông càng vui mà lại.
    To Nguyenvietbach: vào thống kê tiền quỹ hội hộ cái xem tình hình tài chính bi giờ là bao nhiêu rồi.
    To all: sẽ có thông báo tiếp sau đợt thống kê tài chính của nguyenvietbach.
    Tạm biệt và quyết thắng!!! Chúc mừng năm mới!!! Chúc mừng 84Hà Nội!!!!

    Một lần và mãi mãi...trái tim tôi luôn mong chờ...
     
    Adieu!
  2. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Quĩ Hội(tính đến ngày 26/12/03)​
    .
    Tháng 10 có tổng cộng 28 người đóng quĩ hội =280k
    tháng 11 có 6 người=60k
    Tháng 12 có 3 người=30k
    Total=370k
    đã chi: 100k cho đội bóng---->total(lần 2)=270k.
    Có 3 người đã hoàn thành đầy đủ quĩ hội (tức là đủ 3 tháng)
    1)Cobehanoi84
    2)tictactoetop
    3)tomatovn.
    Số còn lại đại đa số là mới chỉ đóng 1 tháng,có 6 người đã đóng 2 tháng..
    Tổng kết thêm một chút về tình hình các buổi họp.
    Tháng 10
    có 30 người đi họp,rất sôi nổi,28 người đã đóng quĩ
    Tháng 11
    có khoảng 12 người đi họp trong đó 6 người đóng quĩ,buổi họp này đã họp và đưa ra rất nhiều ý tưởng cho việc liên hoan cuối năm,môt buổi liên hoan vô cùng ý nghĩa nhưng vấn đề trục trặc ở chỗ không có địa điểm và các thành viên đi họp không đầy đủ
    Tháng 12
    Có 5 người đi họp,buổi họp diễn ra vô cùng đấm ấm và mọi người cũng đã có bàn tới việc liên hoan nhưng một lần nữa vấn đề địa điểm và số người tham gia lại làm nản lòng BTC.có 2 người đóng quĩ tháng 12 là Tictactoetop@ và Tomatovn@.
    Như vậy thì nên đính chính lại một chút câu nói "quĩ hội đóng đủ hết rồi để làm rì ".
    Đấy là tình hình thực tế của hội mình trong Quí 4,Quí đầu tiên thực hiện trương trình thu quĩ theo tháng,kết quả có hơi bất ngờ chút nhưng không nằm ngoài dự đoán.
    Đấy là tất cả tình hình về qũi của hội 84,danh sách cụ thể tớ sẽ post lên sau,mọi người cứ đọc và xem xét xem chúng ta nên tổ chức như thế nào cho nó hợp lý một chút.Tớ không có ý kiến rì cả,tuỳ mọi người thôi,cứ tổ chức thế nào cho đúng vối tiêu chí của hội mình là được"đơn giản-vui vẻ-bất ngờ,thú vị-tiết kiệm" Ok.
  3. Iron-Heart

    Iron-Heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    lâu lắm rồi ko đi cùng hội, 1-1 thì chưa đi được, bận quá.
    nhưng mà "chính quyền" cố gắng thu xếp cho 1 bữa cuối năm âm lịch nữa để anh em hội ngộ .
    nhắn anh em đội bóng : thằng nào đi được thì đi đi cho xôm với cả để còn "câu" cả cổ động viên nữa chứ, chứ tớ thấy bi h cổ động viện nữ hơi ít
  4. ductrungvn

    ductrungvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    He he hay là chuyển vụ này đến Tết Âm lịch đê ... đến lúc đấy chả ai bận cả, với lại nếu chuyển thì quỹ hội vẫn còn "nhều". Vừa đông người vừa nhiều "thóc" thế nó mới vui chứ nhể? Bi giờ đang giai đoạn thi cử ác liệt, chuyển đeeeeeeeeeeeeê
  5. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
            [​IMG] ùh đúng rùi chuyển sang tết âm lịch được không mọi người. như thế thì tớ cũng sẽ tham gia được với mọi người....bắt đầu từ sau ngày....15 tháng 1 năm 2004 [​IMG] oki la nha''  hoặc mọi người ăn hai lần đi...nhưng năm nay tết âm cũng gần gần với dương lịch mà...[​IMG] gộp vào một cho vui nhì....[​IMG] thấy sao chủ xị?
    ==========
    A friend is someone U're comfortable with,someone wo believe in U,someone U can share Ur dream with,someone U prefer 2company with,someone U can count on,wil pray with U&4U,someone wo'll listen,wo'll help,wo'll...
     
  6. thuyvu84

    thuyvu84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    Đi vào tết âm lịch đi, tổng kết 1 thể. Dù gì người Việt Nam thì fải theo fong tục Việt Nam, đi tết là tết âm lịch, ko chơi tết tây, ko nên đú. Đi tết âm lịch vừa ý nghĩa, vừa nồng ấm tình cảm, tâm trạng thoải mái, ko vướng bận lo ngại thi cử, học hành..nghe như sắp thoát tục, lên cõi niết bàn đến nơi rồi.
    Nếu các bác vẫn cương quyết ko chuyển chăng, thì...em xót tiền đóng quỹ tháng đầu quá.
    Nhớ lại đêm giao thừa năm ngoái, lòng dâng dâng xúc động, dào dạt cảm xúc, bồi hồi...lần đầu tiên về nhà 2.30am mà người vẫn fê fê Ban Mê.
    Thế nên đi vào tết âm lịch đê
    And every star up in the sky was made for me and youStill we both know that the road is longWe know that we will be together because our love is strong
  7. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Sao đi cả 2 cho máu sau têt âm thể nào mà chả có tiền mừng tuổi tha hồ mà đú ! Tôi thì đi hết
    -Một người bình thường với 1 cuộc sống bình thường nhưng......đơn độc
  8. thanhminh184

    thanhminh184 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    1.304
    Đã được thích:
    0
    tôi thi thế nào cũng được
    đi được hết
    chỉ cần thời gian rõ ràng và địa điểm thôi
    Minh 0912 18 1984
  9. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Tết Dương thì đến nơi rùi,mà có thấy động tĩnh gì đâu,thôi tốt nhất là Tết âm cho nó đông đủ,khí thế nhỉBox mình ngoài việc tụ tập hôm mùng 6,thế trước Tết có làm bữa "tất niên" ko nhỉ.Hay là đi chợ Hoa gì đó???
    Còn về việc tập trung địa điểm hôm mùng 6,nếu ko có chỗ nào thì qua nhà QTM cũng được,vô tư chỉ sợ các bác chê chật thôi.Nhưng mà được cái là chỗ để xe,nếu như đông quá ko có chỗ để đâu.Cái này thì tớ tính là nếu qua nhà tớ thì nhìu xe quá có thể để ở nhà MinhMinh,BeTapYeu và Girl_Vui_Ve ok?Đấy là tớ mới nói trước như thế thui nhá,ok thì ok còn ko thì nhà bác nào rộng rãi,mat mẻ,dễ tính thì cho anh chị em làm phát

              ...Misery...
     
  10. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    To All@ Theo tớ nên để tết âm làm đi,khoảng 26 hoặc 27/12 âm lịch,thời gian đấy tất cả đều được nghỉ,muộn nhất là đến 27 cũng được nghỉ,giống như năm ngoái cũng liên hoan vào tầm đấy.Thời gian bi h mọi người bận thi không đi được với lại tết tây dễ trùng với đi chơi lớp mới lớp cũ lắm.Tốt nhất là 26 hoặc 27 tết âm.
    Kế hoạch 6/1 (6 tết) như năm ngoái hiện nay vẫn chưa có địa điểm không bit năm nay bạn Hit@ có..
    Được rut sửa chữa / chuyển vào 16:58 ngày 29/12/2003

Chia sẻ trang này