1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúc mừng năm mới Mậu Tý 2008!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi boysaigon, 06/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng năm mới Mậu Tý 2008!

    CHÚC ĐẠI GIA ĐÌNH 7X XÌ GÒN NĂM MỚI NHIỀU SỨC KHỎE, AN KHANG, VẠN SỰ NHƯ Ý!

    [​IMG]
  2. arien

    arien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Chỉ còn vài tiếng nữa thôi, một năm nữa lại sắp qua và ta lại chuẩn bị đón một năm mới. Ngày tháng cứ vùn vụt trôi, tuổi đời nối nhau kéo tới. Khi ngoảnh đầu nhìn lại, ta tự hỏi mình đã làm được gì trong năm qua?
    Ta đã học hỏi, ta đã cố gắng, ta đã phấn đấu, ta đã cống hiến trong suốt năm qua. Giờ đây ta tự thưởng cho mình một chút thời gian yên tĩnh để hồi tưởng về những gì mà đã và chưa làm được.
    Ta đã làm được những gì? Làm được ư, những gì ta làm được là quá ít hỏi nếu so sánh với những gì ta chưa làm được. Ta mơ ước rất nhiều, ta tham vọng rất lớn, nhưng ta mới chỉ đi được một bước trên con đường dài. Nghĩ đễn đây ta lại cảm thấy nóng ruột. Nhưng ta tự nhủ mình ?ophải bình tĩnh và kiên trì?.
    Ta chưa làm được nhiều, nhưng ta thấy vui vui vì ta cũng làm được một chút. Ta có mơ ước, ta có đam mê, ta có thời gian và ta có những bạn bè tốt luôn động viên và ủng hộ ta.
    Nhưng ta biết rằng mình còn học hỏi và nỗ lực nhiều, nhiều lắm. Nhưng thôi, hãy tạm quên đi những đam mê, hãy gác bỏ lại những khát vọng. Chỉ còn vài giờ, vài giờ nữa của năm cũ thôi, hãy tận hưởng để biết mình đã từng trải qua một năm dài đầy vất vả.
    Xin chúc tất cả mọi người một năm mới AN KHANG THỊNH VƯỢNG!
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ta nguyện làm đôi cánh chim câu
    Nâng tình yêu dâng cho đời tất cả.

    Được Arien sửa chữa / chuyển vào 11:16 ngày 06/02/2008
  3. Tigon1007

    Tigon1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Đừng bao giờ từ bỏ ước mơ!!!!!!!!!!
    HAPPY NEW YEAR!!!!!!!!
    [
    rose]
  4. Condor

    Condor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    2.311
    Đã được thích:
    0
    CHÚC BÀ CON NHÀ 7X SÀI GÒN MỘT NĂM MỚI THÀNH CÔNG, MAY MẮN, PHÁT TÀI VÀ VẠN SỰ NHƯ Ý!!!!!
  5. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Sắp đến giao thừa, kính chúc tất cả anh chị em nhà 7xSG, một năm mới An khang, Hạnh phúc
    Chúc các cô các chú còn độc thân năm nay tìm gặp được nữa kia của đời mình và Vạn Sự như ý
  6. nangxuan75

    nangxuan75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    CHÚC CẢ NHÀ 7X MỘT NĂM MỚI
    TẤN TÀI, TẤN LỘC, TẤN AN KHANG​

    [nick]
    Được nangxuan75 sửa chữa / chuyển vào 00:40 ngày 07/02/2008
  7. tam_hn

    tam_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Xin gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới toàn thể gia đình các thành viên 7X Sài gòn!​
  8. arien

    arien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Tối 30 bon chen ra đường hoa Nguyễn Huệ ngắm hoa(công nhận đẹp,tiếc chưa có máy chụp hình để ghi lại),rồi chen nhau ra bến Bạch Đằng coi bắn pháo bông.Cả Tây lẫn ta thi nhau chen chúc,vượt qua dòng người đông đúc.Ai cũng muốn được ra gần đường Tôn Đức Thắng để được ngắm nhìn màu sắc rực rỡ của pháo bông khi bắn lên.Trong lúc chen lấn tôi bị móc mất cái alo.Cái alo cùi bắp vậy mà nó cũng không tha.Vài người cũng bị mất alo mặt méo xẹo.Chỉ còn 15 phút nữa là đến giao thừa.Định bụng đến giao thừa sẽ gọi điện Chúc mừng bố mẹ,người thân.Vậy mà.........
    Cả ngày mồng 1 không có máy,lòng nóng như lửa đốt,không biết có ai gọi điện,nhắn tin cho mình không?Sáng mồng 2 đi lấy làm thủ tục lấy lại sim(bao nhiêu số điện thoại mất hết),đến trưa đi lấy máy.Nối lại liên lạc được với vài người bạn.Chúc mừng,hỏi thăm rồi bạn an ủi mất alo có khi tậu được cái xe 4 bánh chạy lòng vòng...hay ra Hà Nội thăm bạn.
    Hy vọng rằng năm nay sẽ làm được nhiều việc hơn,thực hiện được những mơ ước còn đang dang dở.
    [​IMG]
    Ta nguyện làm đôi cánh chim câu
    Nâng tình yêu dâng cho đời tất cả.

Chia sẻ trang này