1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúc mừng năm mới!!!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi _godfather_, 31/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mau_thoi_gian

    Mau_thoi_gian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Ủa,nhìn kĩ lại hoá ra cái topic chúc mừng năm mới này là của năm cũ ( 2004 ) hiii, vui nhỉ,chúc từ năm ngoái tới năm sau luôn !!
    Chúc một năm 2005 với đầy niềm vui,may mắn và hạnh phúc cho box Cuộc Sống !!!
    Chỉ còn ít ngày nữa thôi là tới năm mới,chính xác là 1 ngày. Bài đầu tiên viết với box này là bài chúc mừng năm mới,bật mí nhé,cũng là bài đầu tiên từ khi tới ttvn này luôn !!
    Mặc dù chưa biết nhiều,nhưng đã đọc khá nhiều,đã cảm khá nhiều cô bé trong này ví như con_cua2005 chẳng hạn !! Khà khà,chưa quen biết,nhưng chúc cô bé thêm niềm vui,thêm nụ cười nhé !
    Và xin chúc lần offline sau thành công,nếu được tôi xin tham gia ngay
    Chúc người lập topic,_godfather_ một năm mới với nhiều người bạn mới,với nhiều may mắn mới !!
    Chúc taisaolaithe luôn vui vẻ và luôn đặt ra câu hỏi,nhưng cái vụ xưng hô nghe có vẻ... thật,dù sao,cũng chúc hai bạn luôn la bạn tốt của nhau
    Chúc một nhân vật nữa,khá đặc biệt và được chú ý nhỉ,bác SoiDongHoang,một năm mới an bình !!
    Chúc cho tất cả mọi người hãy yêu nhau đi,và,hãy nhìn bằng trái tim...
  2. a4u

    a4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Chúc tất cả các thành viên một năm mới tràn đầy hạnh phúc và thành đạt.
    Mà nhăm nhe muốn gặp _God mấy lần mà chưa được, chưa vướng bận vợ con mà chú có vẻ ít thời gian quá. Hy vọng sẽ có ngày được gặp chú.
  3. whitewinter

    whitewinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    chúc cho tất cả mọi người đều vui vẻ và yêu thương nhau!
    chúc cho Cuộc sống mãi là người ban tốt cả tất cả chúng ta!
    chúc cho năm mới ai cũng cười hở mười cái răng!
  4. foureye

    foureye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.950
    Đã được thích:
    0
    HAPPY NEW YEAR [​IMG]
    Ngoai kia mưa tuyết rơi, khí trời đã chuyển sắc xuân, Cỏ cây đang thay áo mới và con người chúng ta mỗi người, mỗi gia đình đang đoàn tụ để dệt nên mùa xuân. Chúng ta hãy thắp sáng lên ngọn nến, cùng ngồi bên nhau canh nồi bánh chưng ôn lại những nỗi niềm đã trải qua một năm qua, có biết bao niềm vui và nỗi buồn nhưng tất cả nó là ở đây bên bếp lửa hồng đang bập bùng cháy,bên gia đình và những người thân yêu.
    Mùa xuân nay đã sắp gần, bánh chưng nãy đã gói xong đó rồi, nghiêng mình cung kính tổ tiên, cầu cho cuộc sống muôn nơi an lành
    Trăm hoa đua nở muôn vùng, Rượu mừng đã sắn trong tay, để ngày mồng một rót cho êm đầy,chúc nhau nhấp tí rượu cay, uống xong mới biết xuân này yên vui
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG]
    Giờ G nay đã đến, pháo hoa nổ sáng khắp trời, khói nhan khoe sắc thơm, nhà nhà êm ấm vui tươi, cùng theo điệu nhạc ấm êm tình người
    [​IMG]
    Vậy là một năm con gà đã ra đời chúc những ai có tuổi con gà cũng như ai không có tuổi con gà sẽ luôn luôn và mãi mãi lực sĩ như chú gà này
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    Nhân dịp năm mới chúc tất cả mọi người có một mùa xuân bên gia đình vui vẻ, sức khỏe và an lành.
    Chúc mọi người luôn luôn vui vẻ và Ai chưa có ăn sẽ có ăn:
    [​IMG]
    Ai chưa có sức khỏe sẽ có sức khỏe :
    [​IMG]
    Ai chưa có tiền sẽ có tiền :
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cuối cùng ai chưa được hôn sẽ được hôn ::
    [​IMG][​IMG]
  5. con_cua2005

    con_cua2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng năm mới... Ôi,lâu quá rồi mới trở về đây,mà hình như có lâu lắm đâu nhỉ... chỉ khoảng một tuần,thế mà đã bao đổi thay... nhiều cái mới,nhiều người mới... vui lắm.. !!!
    Một năm cũ đã qua rồi,xin gửi tới tất cả mọi người lời xin lỗi chân thành nhất của Cua,cúi đầu xin lỗi thành thực đấy ạ... Cua có lỗi với mọi người nhiều lắm,tự dưng bỏ đi,im lặng,lại làm hỏng mất buổi offline nữa chứ,mong mọi người tha lỗi cho vì đã để mọi người lo lắng và buồn phiền... Không chỉ có chuyện đó,mà rất nhiều chuyện trong năm,cũng xin được tha thứ hết.. !!!
    Và một lời cảm ơn,có lẽ là quá ít,bởi mọi người đã đem tới cho Cua nhiều thứ lắm,mà Cua biết lấy gì trả ơn mọi người đây ?? Xin được gửi tới tất cả mọi người lời cảm ơn sâu sắc,cảm ơn vì đã quan tâm,vì đã chia sẻ,vì đã... có mặt tại đây ... cảm ơn vì tất cả !!!
    Một năm mới sắp tới rồi,chỉ còn vài tiếng nữa thôi... Xin chúc cho tất cả,sự vẹn toàn,sự thoải mái,sự hài lòng... mà trên hết.. là sự bình an !! Bình an _ điều tôi cho là cần thiết nhất !!!
    Chúc cho tất cả,những tâm hồn nhạy cảm mỏng manh,được bình an !!!

    Được Con_cua2005 sửa chữa / chuyển vào 17:55 ngày 31/12/2004
  6. netinventor

    netinventor Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/07/2002
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Một năm cũ sắp qua.... Một cảm giác rét mướt cực kỳ thú vị cứ như Tết Việt Nam đã mất dấu tự hồi nảo hồi nào lại quay về. Những năm còn bé tí, khi ra đường là cái lạnh đúng kiểu gió mùa đông bắc. Cái hồi đó ta cảm thấy lòng thật chộn rộn, còn bây giờ lòng lại có những hương vị buồn, khác lắm. Cuối cùng ai cũng vậy, đều mơ ước một thời khắc bình yên để trở về. Trở về để nhìn lại mái nhà, nhìn lại mình. Có những người đã trở về hoàn toàn bình yên như những nạn nhân của sóng thần...
    Một cõi đi về....
    Có lẽ những người dân Việt cũng muốn chia sẻ một chút giá rét của những người bạn đã có may mắn có được cảm giác bình yên vĩnh viễn ở những nước khác nên mới có một đợt rét đậm và dài đến thế. Có khi trời đất cũng cảm thông con người trong những giây phút mỏng manh của phận sống. Cái lạnh đâu có thấm gì với cái lạnh của người đã nằm xuống, nhưng buồn vì vẫn còn nhận thức để chịu đựng nó.
    Những năm còn bé, ta chúc bạn bè sự thịnh vượng,những niềm vui và sức khoẻ. Năm nay chỉ muốn chúc cho người và riêng mình sự bình yên. Bình yên tâm hồn. Tự thân bình yên cũng là niềm vui, cũng là sức khoẻ của mỗi sinh mạng còn tồn tại. Như thế có gì mà không chúc bình yên cho nhau. Ta quả thật có may mắn khi sinh ra và lớn lên trong mảnh đất rồng bay,đô hội và yên bình hơn nhiều nơi. Thế nên cứ mỗi ngày lại muốn trân trọng nó biết dường nào. Cứ nặng tình quá mà không bỏ đi được. Một ngày khi trở về với đất mẹ, về với bình yên thì có thật sự bình yên?
    Mùa Tết tây hay Tết ta cũng vậy. Người người đều nhìn thấy hình ảnh của chiếc chuông. Chiếc chuông đã biểu tượng của an bình. Nghe tiếng chuông như muốn thức tỉnh để trở về. Lòng cũng bất chợt trở nên tĩnh tại và thư thái... Jingle Bell... Như thế hạnh phúc là bình an. Mỗi tiếng chuông là một bước đi bình an tới sự bình an vĩnh cửu...
    Năm mới sắp đến rồi... Người ta có cảm giác mình lại đi qua thêm một bước nữa... Riêng ta lại có cảm giác đi về thêm một bước nữa. Đứng trước mùa xuân mà lòng lạnh buốt để nhìn lại một năm với những người đã trở về ...
    - Sự trở về của các nạn nhân trong vụ đoàn tàu ở Maldrid
    - Sự trở về của những nạn nhân không đầu ở Iraq
    - Sự trở về của những nạn nhân ở Beslan
    - Sự trở về của Y. Arafat
    - Sự trở về của những nạn nhân của sóng thần
    - Sự trở về của Tuấn chó sói, tình_ yêu trẻ con.
    Sự trở về... của một năm mới bình an.
    PEACEFUL NEW YEAR!

  7. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    Gat định chúc mọi người một năm mới từ đêm hôm qua nhưng chức năng cưa Gat bị lỗi thành ra đến bây giờ mới post bài được
    Đầu tiên phải cảm ơn mọi người đã nhớ đến Gat!
    Thứ hai Gat cũng xin chúc mọi người năm mới tràn đầy sức khoẻ!
    Thứ ba...hẹn mọi người ở tết âm lịch
  8. together_forever_9711

    together_forever_9711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    0
    Chức năng gì thế bé, trả lời nhanh bị lỗi chẳng lẽ trả lời bình thường cũng hỏng ??????
    Chúc cả nhà năm mới an lành và hạnh phúc nhé !
  9. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0

    Bon chen cái nhẩy . Chúc mừng năm mới . Chúc mọi người một năm mới vui ve , hạnh phúc nhiều may mắn , thành công .
  10. Heo_con_lan_di_lon_ton

    Heo_con_lan_di_lon_ton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng năm mới !!!! Hôm nay là ngày 4-12 tính theo lịch ta... chỉ còn 26 ngày nữa... chúc mọi người một năm mới an khang...thịnh vượng... vui vẻ... hoà bình...sức khoẻ... may mắn... tình yêu...!!!!! Nhiều nhiều nhiều nữa.. lời không hết ý.. !!!
    Và.. offline đi thôi nhỉ...?? Đâu rồi?? Miền Nam... Miền Bắc....?? Đâu hết cả rồi..??/

Chia sẻ trang này