Chúc mừng năm mới Năm mới xin chúc cả làng an khang thịnh vượng tài lộc dồi dào vui vẻ trẻ khoẻ. ] Amina
Chào chú Mít! Úi giời năm mới năm me gặp lại chú anh mừng hơn lấy được vợ. Hì hì...Anh tính ký hoà ước với chú lâu rồi nhưng nay chiểu theo tình hình thì chả cần nhể. Không khéo Tết ra thôi là anh em mình thành bạn thân hé hé Chú ở bên ấy ăn Tết thế nào kể anh nghe với Đi tu Amina Được AMINA sửa chữa / chuyển vào 16:20 ngày 29/01/2004
Hehe bác cứ khéo vẽ chuyện, ở đây thì làm gì có Tết mà ăn...Thế Tết của bác thì thế nào ? đủ cả chứ Chúc mừng năm mới bác ! P.S: Vào Topic chat chit nói chuyện thôi bác ạ, ở đây mà 8 thì dễ bị thịt lắm MITDAC@...
không biết các bạn Việt Nam ăn Tết ta ở Đức thế nào , chứ chỗ tớ chán phèo. Nhớ lại thời kí ở bên Đông Đức đông người tụ tập vui đáo để.
Các cô chú trẻ trung rạo rực thế kia ma cũng kêu ca không tổ chức được Tết thì anh cũng chịu. Đây là cỗ tất niên của anh Đi tu Amina
Hôm Tết ta tớ mua mực và thịt bò khô , bia về nhai ngồm ngoàm một mình, còn mua hoa quả, bia thắp hương nhân dịp Tết ta. Nhớ khi xưa ở Đông Đức Tết ta tưng bừng với các bạn bè.