1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúc mừng năm mới !

Chủ đề trong 'Ý tưởng - Sáng tạo' bởi DTRekable1, 01/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. DTRekable1

    DTRekable1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng năm mới !


    Chúc mừng năm mới !
    " Dấu ấn của mỗi con người "


    Chúc một năm mới Xôm tụ hơn, Hoàn thiện hơn,và thật nhiều Ý tưởng Sáng tạo !

    Một giây phút, Một ngày tháng, Một Năm ...Tất cả chỉ là những cái Mốc mà chúng ta tự đặt ra để đánh giá Thời gian ta đã, đang và sẽ đi qua. Thời gian đó là những gì ta đã để lại, đã còn và đã mất : Đó là DẤU ẤN của mỗi con người.
    Vậy, để lại một DẤU ẤN ! Đó có phải là cách mà chúng ta thể hiện mình trong cuộc sống và trong chuỗi thời gian "có Hạn định" của mỗi người ?
    I. Cuối một năm ( hay cuối một quãng đời ?! ) thường là lúc chúng ta nhìn lại những bước đã qua : Kẻ buồn, kẻ vui, người thất vọng và người hạnh phúc .....vì sự nghiệp một đời ?
    vì công danh ? vì được ? mất ? hay cụ thể hơn là những số 0 trong tài khoản hoặc số mảnh đất mình đang sở hữu?
    Đó là những DẤU ẤN mà ta để lại ?
    II. Một phong cách sống, một phong cách chơi ... của ai kia làm ta không thể quên khi người ấy dời xa ? DẤU ẤN sẽ được gọi tên một cách thực tế hơn, vật chất hơn như thế nào ? Hay chỉ đơn giản ngôn từ là : Kỷ niệm về một con người ?
    III. Một vai diễn, một trận đấu ... và thậm chí là một va chạm trên đường cũng có thể Được gọi là : DẤU ẤN !
    IV. Để có thể làm quen, một chàng trai tìm cách gây ấn tượng với một cô gái, ấn tượng đó tốt hay xấu ? ta không thể quan tâm, nhưng đó là cách thể hiện rất lãng mạn ( hoặc rất đời thường ) của DẤU ẤN !
    V. Và ngay những Ý tưởng, những Sáng tạo trên Diễn đàn này, dù vô tình hay hữu ý cũng có thể một lần in DẤU bạn.
    , ...........
    , ...............

    n/. Bạn đang sống với Năm mới và những DẤU ẤN còn ấm nóng của một Năm cũ đã qua, cùng lúc ấy lại có những con người ( có thể cả tôi ) đã và sẽ lướt qua bạn trên đường đời mà không để lại một DẤU ẤN gì, không nổ bùng, loé sáng, không chút sóng gợn nào trong tâm tưởng một ai.

    Vậy, chúng ta có cần ghi những DẤU ẤN ? Để một ngày nào đó, ta nhìn lại ... THẤY MÌNH ?!

    Xin mời tiếp nối về những " DẤU ẤN CON NGƯỜI " của chúng ta, của bạn, của tôi ?

    Rek
  2. allhighgod

    allhighgod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Thời gian lặng lẽ trôi! Ta chỉ có thể cảm nhận được nó qua những gì mà nó để lại: một lớp bụi mờ ... và nếu khong đẻ ý, lớp bụi dó sẽ ngày càng dày hơn
    Ta nhận thấy một màn bụi mỏng trên bàn, một lớp bụi che mờ cửa kính ... trông vào gương một gương mặt hình như cũng đang thay đổi đang nhìn ta qua một làn bụi mỏng ...
    Ta lấy tay lau nhẹ, một đường vạch hiện ra như tương phản hẳn với những gì đang hiện hữu. Và bổng đâu trong ta, một quá khứ sôi động bổng hiện về ...
    Ta viết trên bàn một câu bâng quơ: "Biển cạn hay đầy?" và rồi quên bẳng nó. Nhưng một ngày kia ta bắt gặp câu trả lời của bạn: "Biển chẳng cạn bao giờ!!!" Ta gật gù và viết vào bên dưới: "Mong ngày thấy biển ..." và rồi ...
    ... Nhưng lớp bụi thời gian đã phủ mờ tất cả! Ta vội vàng lấy khăn lau đi lớp bụi đó như cố găng níu lại cái quá khứ đã qua!
    .... Than ôi! Mới đó mà đã sang năm mới rồi! Lớp bụi lau đi trả lại tất cả những gì mà nó đã bao phủ bên dưới: một mặt bàn sạch, một tấm gương trong, một cửa sổ sáng, ... Nhưng những gì đã qua không trở lại nữa ....
    Còn bây giờ ...

Chia sẻ trang này