1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHÚC MỪNG NĂM MỚI

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi xola, 08/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xola

    xola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    CHÚC MỪNG NĂM MỚI

    30 Tết rồi, chuẩn bị qua năm mới, chúc mọi người muốn chi được nấy....
  2. sachkientruc

    sachkientruc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2004
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Có bài thơ con cóc tặng anh em trong box nhân dịp năm mới nhé:
    Năm hết tết đến
    Rước hên vào nhà
    Quà cáp bao la
    Một nhà no đủ
    Vàng bạc đầy tủ
    Gia chủ phát tài
    Già trẻ gái trai
    Sum vầy hạnh phúc
    Cầu tài chúc phúc
    An Khang Thịnh Vượng.
    à tý quên, còn cả lì xì nữa này
  3. sachkientruc

    sachkientruc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2004
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0

    lì xì cho ai thích tờ đỏ nhé

    mừng tuổi cho anh em nào ở EU xa xôi nhé

    cho các bác nào ở Đức nhé
    Và đặc biệt dành cho đồng chí nào ở Iraq
    Thôi còn lại thì chung tờ lì xì này thì đi đâu cũng xài được.....trừ Mỹ
  4. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1
    Đong cho đầy Hạnh phúc
    Gói cho trọn Lộc tài
    Giữ cho mãi An khang
    Thắt cho chặt Phú quý!
    Chúc mừng Năm mới tới toàn thể bà con box QB chúng ta!
  5. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm chẳng lên mạng, mà lâu lắm mới vào được trang TTVN này. Hôm nay nhận được mail của một người bạn ở xa mới thấm thía sự may mắn của mình khi được đón Tết cùng gia đình. Thấy những tâm sự khá hay nên share cho mọi người đọc. Chúc mọi người một năm mới đầy hạnh phúc và niềm vui, đặc biệt là những người đang xa nhà.
    --------
    Đêm giao thừa lặng lẽ.
    Mỗi năm một lần. Năm nào cũng như năm nào, tất cả những người Vietnam ở mọi nơi trên thế giới lại có một ngày để vui chơi, để nhớ về cội nguồn, đó là Tết nguyên đán. Thế là 3 cái Tết xa nhà, phút giao thừa đã đến và đã qua thật là hạnh phúc mặc dù hơi lặng lẽ. Cầu truyền hình Vietnam- Đức mặc dù hoạt động không được tốt ( thi o VN chang co ban nao len mang gio nay cung dung thoi :-p ) nhưng mình cũng kể cho các bạn nghe về phút giao thừa ở đây. Bắt đầu từ 4 giờ chiều mọi người không ai bảo ai đều tỏa đi khắp thành phố để tìm lấy cho mình một box điện thoại còn trống hoặc một quán nhỏ để có thể gọi điện về nhà, nghe tiếng người thân hay là chúc những người mà mình muốn chúc. Mình cũng thế,, thật không tưởng tượng được lại có nhiều người đi gọi điện đến thế. Người Tàu, người Thái, Người Vn. Mình là người không may mắn khi chỉ gọi điện được cho một người Bác ở HN. Còn GĐ ở Bỉm Sơn thì sau gần 1 tiếng thử đi thử lại mà vẫn không gọi được. Thất thểu về nhà, mò lên mạng và ngạc nhiên khi hầu hết SV VN ở Hannover đều đang online. Đây là sự ngạc nhiên đầu tiên trước khi giao thừa đến vì từ trước đến nay dẫu biết rằng phần lớn mọi người đều online nhưng toàn để Invisible. Mọi người rối rít hỏi nhau xem có ai gọi được về nhà không. 90% là không thể gọi được về VN. Đứa nào cùng lẩm bẩm chửi cái mạng điện thoại của nước nhà sao mà nó kém thế. Giá gọi điện về VN là 50 Cent/ Phút trong khi 90% là không gọi được. So sánh với các bạn Tàu thì thấy giá gọi điện về Tàu là 2 Cent/ Phut. Đường truyền tốt đến nỗi người ta có thể gọi bằng Card mà vẫn được. Những tiền trong ngày Tết thì có là cái thá gì có chứ! Mình đã sẵn sàng tiêu 20 Euro cho ngày hôm nay. Chỉ bực mình là không thể gọi được về nhà để được nghe tiếng chúc Tết của mọi người. 5.30 nhận được thư của Bo^´, Me. 2 Ông Bà viết thư chúc thằng con khỏe mạnh làm mình cảm động. Nhìn cành đào trên Monitor mà thấy thèm cái không khí ngày Tết và cảm thấy giao thừa đang đến thật vô nghĩa. Mọi cảm giác mà mình có chỉ là những hoài niệm của 3 năm về trước. Nếu kết thúc ở đây chắc mỗi các bạn cũng chán phải không? Ca^`u truyền hình vẫn tiếp tục mà. Mọi người chú ý nhé, đừng thất vọng với " Đêm giao thừa lặng lẽ " này.Trong khi bên tai vẫn văng vẳng giai điệu của bài hát Everlasting Love thì bất ngờ mình nhận được liên tiếp Bomb tin nhắn. Bỗng nhiên tất cả những Status của mọi SV đang online đều chuyển thành " CHÚC MỪNG NĂM MỚI ". không ai bảo ai, nhung giây phút ấy có lẽ không chỉ có những SV ở trong Hannover mà còn biết bao nhiêu những người Việt khác. Con số ấy có thể là hàng triệu đều đang hướng về đất nước với những người thân. Mình như bừng tỉnh và nhìn đồng hồ. Đúng 6 giờ chiều và ở VN là 24 giờ đêm. Giây phút ấy dù cả là những người ở cách xa hàng vạn cây số cũng đều hướng về một giây phút như nó đã ăn vào trong màu trong tim. Đây là một khoảng khắc khó tả. Niềm vui tràn về khắp trong lòng và trong phòng của mình nữa. Tiếng nhạc như to hơn và bài hát " Happy new year " của ABBA cũng được mở lên. Không khí se lạnh của nước Đức như cũng đang được thổi bằng làn gió từ VN. Chúc mừng năm mới, thế là một năm mới đã đến. Một năm mới của người Việt, của người Tàu. Ai ai cũng thế, đều có những cảm xúc thật hạnh phúc khi nghĩ đến GĐ, những người thân của mình đang vui về bên nhau. Và hôm nay, trước khi mình đi ngủ thì những người bạn của mình hay những người thân của mình lại đang tung tăng trên đường để đón xuân. Phút giao thừa tuy lặng lẽ nhưng đầy cảm xúc của mình đã qua như vậy đó. Một người bạn Tàu mời mình một món ăn khá ngon. Và tối nay mình cũng có rượu để đón Tết. Chúc mọi người năm mới thành công mới.
    Tạm biệt và cùng mong đến một tương lai tốt đẹp hơn.
    Merh.

Chia sẻ trang này