1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúc Mừng Năm Mới

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi lyngocly, 01/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lyngocly

    lyngocly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Chúc Mừng Năm Mới

    Ngày đầu năm 2006, tôi được các Mod của Lịch Sử Văn Hóa cho vào viết lại trong này, thật là hạnh phúc . Cám ơn các Mod

    Chúc tất cả các bạn một năm mới bình tâm, an toại, đất nước phát triển và dân Việt ấm no, hạnh phúc trong độc lập, tự do, dân chủ, thái bình.

    Gửi đến tất cả các bạn quan tâm đến lịch sử Việt bài hát tôi học được lúc còn bé. Nhưng tôi quên mất không biết ai là tác giả, cũng không có nhạc. Ai biết tên tác giả và có nhạc bài này đem lì xì cho tôi năm mới thì tôi cám ơn rất nhiều .

    Bên Bờ Đại Dương

    Đất nước tôi màu thắm bên bờ đại dương
    Bắc với Nam tình nối qua lòng miền Trung
    Đất nước tôi ... từ mái tranh nghèo Bắc Giang
    Vượt núi rừng già Trường Sơn
    Vào tới ruộng ngọt phương Nam

    Dân nước tôi từng đấu tranh diệt ngoại xâm
    Trên máu xương từng hát ca bài thành công
    Dân nước tôi nòi giống hùng cường Lạc Long
    Làm gái toàn là Trưng Vương
    Làm trai rạng hồn Quang Trung

    Hôm xưa ai đã mơ mòng
    Chia mối tơ đồng của một nòi giống muôn năm hiên ngang
    Ai ơi... ai nhớ chăng rằng
    Gươm súng đâu diệt được một nòi giống muôn năm vinh quang.

    Anh với tôi, cùng sống bên bờ đại dương
    Em với tôi còn thắm trong lòng niềm thương
    Đất nước ơi ...
    Còn gió độc lập Trường Sơn
    Còn lúa tràn đồng phương Nam
    Còn xóa được hờn quê hương...





    Lý Ngọc Ly
  2. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
  3. nguyenlytk21

    nguyenlytk21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
  4. thainhi_vn

    thainhi_vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2002
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    1
    Bài này của Hoàng Trọng viết nhạc, Hồ Đình Phương đặt lời.
  5. lyngocly

    lyngocly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
  6. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    Hôm nay là ngày Ông Táo chầu Trời. Ngày Tết Ông công,Ông Táo này,từ phương trời xa xôi đầy tuyết giá,xin chúc các bạn một năm mới hạnh phúc và thành đạt.
  7. esu

    esu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    1.244
    Đã được thích:
    0
    Từ NÒI GIỐNG trong bài thơ trên không được dùng đúng chỗ lắm...
    Nhưng chúc mọi người một năm mới tốt đẹp !!!!!!!!!!!!!
    Được esu sửa chữa / chuyển vào 09:27 ngày 23/01/2006
  8. uic

    uic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    1
    Vâng, năm nay quả là một năm xấu với nhân loại, nhiều thiên tai dịch họa, tai nạn giao thông chẳng giảm mà vẫn tăng từ trên trời lẫn dưới đất, từ trong đất liền đến ngoài khơi. Tôi chẳng phải là người thích những khẩu hiệu to tát như Đảng là Mùa xuân v..v. Tôi chỉ mong bớt tham nhũng chứ chả hi vọng mong tiệt gốc, kinh tế phát triển để gia nhập WTO cho nó mở mày mở mặt, tiền thưởng của anh chị em lao động ở các KCN trong Nam ngoài Bắc tăng lên bớt cảnh người 121 triệu kẻ có 80K. Tôi cũng mong không phải nhìn thấy xe hòm của CA Quận Hòan Kiếm cùng hai tay đi xe máy đeo khẩu trang kính đen đi bắt mấy cậu đánh giày ngoài đường như bắt tội phạm nguy hiểm. Nhìn lúc CA lôi cậu đánh giày tôi quen lên xe, dùng gối thúc vào ngực cậu ta, mặc dù rất nhiều anh em các văn phòng đang ăn sáng hay uống nước cùng bà con dân phố quanh đó xúm lại xin tha mà không được. Tôi không quên được ánh mắt cậu ta lúc rút nắm tiền trong túi gửi lại cho chị bán cơm nắm, bánh giò hay ngồi cạnh đó lúc bị đẩy lên xe với cái còng số 8 ở tay. Chắc cậu ta cũng sẽ lại được tha về quê sau khi ăn vài cú đấm và bạt tai thôi. Thương cho cậu ấy cũng bỏ sức lao động ra, ko ăn cắp ăn trộm không cá độ đánh bạc cả triệu đô tiền mồ hôi công sức của dân mà chỉ mong cố trước tết kiếm chút tiền về cho vợ con ở quê . Trong đó khối chú tóc vàng, khuyên tai bố trước làm trưởng CA quận to nhất HN(khi chuyển công tác thì lại thành chủ tịch quận),mẹ là trưởng ban quản lý cái chợ to nhất HN thì chỉ giỏi lập hội đánh lộn(lại còn con các trưởng CA quận so găng với nhau mà lại là cái đám lâu nhâu theo sau so găng hộ, chứ các cậu sức là bao? đấm được ai?), trêu gái, tiêu tiền như rác thì vẫn nhơ nhơn Dylan,SH đi đi về quanh phố Hàng Bông. Đêm giao thừa thay vì ở nhà bên gia đình người thân hay hòa mình trong các đền chùa thì đón giao thừa ở quán bi a, rồi tụ nhau đua xe, ngã gẫy tay thì lấy làm vinh dự vì chúng bạn có lí do tụ tập đến thăm ở Bệnh viện.
    Tôi chỉ mong năm mới bớt những cảnh như thế chứ chẳng mong gì chúng sẽ không tồn tại, chỉ mong thế thôi các bạn ạ.
  9. nguyenlytk21

    nguyenlytk21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Chạy theo Ông Bà Táo để gửi tiếp lá thư này của UIC lên tới Ngọc Hoàng ....

    Mong cho UIC cầu được ước thấy
  10. caytrevietnam

    caytrevietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    1.839
    Đã được thích:
    1
    Mong sẽ có nhiều hơn những điều tốt đẹp đến với đồng bào cả nước, mong những bức xúc, gai mắt sẽ dần dần mất đi....để tất cả còn lại chỉ là những nụ cười, niềm vui, hạnh phúc CHÚC MỪNG NĂM MỚI

Chia sẻ trang này