1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHÚC MỪNG NĂM MỚI

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi OP_ART, 17/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    CHÚC TẾT!!! Đây ko biết có phải đặc sản thị xã tôi ko? Từ lúc tôi còn nhỏ đến h vẫn thấy sớm mùng 1 nhà nhà đi bộ ra phố chúc Tết nhau, thăm thú vấn an họ hàng, mừng tuổi ầm ĩ. Thị xã vốn nhỏ hẹp, người ta ra đường chào nhau, chúc nhau váng cả lên từ xa, vui và thân thiện. Nhiều khi chả quen biết nhưng vì vui ng ta cũng vẫn cứ chúc nhau. Năm nay về quê, tôi chỉ còn thấy lác đác vài gia đình giữ truyền thống ấy, đường phố vắng tanh, .. Sau này nếu tôi ko lập gia đình ở quê, ko biết còn bao ng cố gắng giữ được cái thói quen tuyệt vời ấy? .. .
    [​IMG]
  2. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Rồi Tết lại sắp vù qua đi. Tôi tranh thủ ngồi bệt xuống cầu Bo làm 1 pô cuối toàn cảnh bờ sông thị xã. Nếu bà con nghe ở đâu có từ "Bo" thì đó chính là một từ Nôm thuần Việt gặp nhiều ở quê tôi. Đó là đất Bo, kẻ Bo, chợ Bo, làng Bo, ổi Bo, cầu Bo, sông Bo .. . Năm nay Tết ở nhà tôi đơn giản vậy đấy.
    Chúc bà con 1 năm mới ăn nên làm ra, gặp nhiều may mắn và có nhiều tin vui. Pang Pang Pang
    [​IMG]
  3. CHUHOA

    CHUHOA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    chúc mừng năm mới, box Mỹ thuật có thêm nhiều tác phẩm đẹp cho bà con thưởng thức
  4. DACAM

    DACAM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì cũng phải hết tết chứ , kết thúc cái chuỗi ngày vớ vẩn nhất trong năm , tết làm đảo lộn sinh hoạt của xã hội , vật giá leo thang , nhân công không chịu đi làm , công việc bị đình trệ , các khoản thanh toán bị lần lữa ...nói chung là đủ thứ hầm bà làng nảy sinh từ tết .
    Từ tối trước giao thừa đến chiều ngày mồng 1 , ngồi lì trong hàng net chơi võ lâm truyền kỳ cho bõ thòm thèm những này phải đi làm trong năm , tắt điện thoại , anh em bạn bè có trách cũng mặc , đơn giản là ta thích thế , ngày tết ngồi oánh Tống Kim , song hành cùng các hảo hữu bôn tẩu giang hồ đánh những trận PK hoành tráng ở cổng Biện Kinh , hứng chí lên thì đi đồ sát vài thằng chơi , cơ mà thú vị biết mấy ...Rồi thì chơi game mãi thì cũng chán ,khoác tạm cái áo cũ kĩ lên người mặc dù tết năm nay nóng , nhưng mà vẫn mặc áo khoác vì tết thì phải lạnh , không lạnh thì gọi qué gì là tết , trời nó không lạnh thì mình lạnh...lang thang trên các góc phố thấy sao mà thú vị thế , tự do tự tại cóc phải khách sáo , xã giao với thằng nào ...thản nhiên phả một ngụm khói thuốc vào không khí thấy thuốc mới thơm làm sao , ngoảnh mặt nhìn ra đường mới thấy chị em đẹp làm sao ,da thịt mới mềm mại làm sao , ánh mắt như một lời mời...Chẹp chẹp đàn ông đúng là sinh vật xấu xí nhất mà ta được biết ...
    Lang thang mãi thì cũng mỏi chân, quay trở về " ngõ nhỏ , phố nhỏ nhà tôi ở đó " lại chui vào hàng game mở bảng offline thấy hảo hữu rủ đi săn boss...he he thế là ta lại trở thành hiệp khách bôn tẩu giang hồ...Thằng nào nói gì cũng mặc .
  5. phamdamca

    phamdamca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    sướng vãi !!!!! Tết có khác, nhể
  6. tungteng

    tungteng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    Vào đây được thấy mấy ảnh về Thị xã Thái Bình quê hương thật đẹp. Cám ơn bác Butsat nhé! mặc dù đã lên Thành phố nhưng tui vẫn thích gọi cái tên Thị xã Thái Bình hơn...

Chia sẻ trang này