Một năm mới đã đến với toàn thể anh chị em Kiến trúc sư và tất nhiên cũng đã đến với các bác chủ đầu tư khả kính. Tại khoảnh khắc linh thiêng này, zù đã choếch choáng nhưng với trách nhiệm lớn lao, anh Jeus Lãnh tụ vẫn bật con ipad 3 hàng xách tay lên gõ mấy zòng uý lạo các bạn.... Đến đây thực sự là anh say quá mất rồi éo gõ được nữa.. Chúc mừng năm mới! Ant! Keke.
Năm mới chúc các thành viên HĐKH box ta cũng như anh em tham za box một năm mới : An Khang - Thịnh Vượng - Tấn Tài - Tấn Lộc.
Anh thấy trò chúc tết này rất chi là mọi rợ thớ lợ nhé, năm nay mà tấn tài, tấn lộc, thịnh vượng hả kak? Anh thì chất phác chỉ chúc tết bạn vit cừu Jam là hay ăn chóng lớn để có nhiều lông nhiều thịt, cho anh em làm gì thì các chú biết dồi.
Rách anh em đã thân nàm nãnh đạo. Thế mà đôi lời zễ nghe đầu năm còn kon lói được. Hâ việc nhớn thành công sao? Thôi thì theo tâm nguyện của bác : Chúc bác Năm Mới Không phá sản - Quay lại kiếp làm thuê. Đấy nà theo mong mỏi của bác. Bác mà có ức. Em cũng kệ xác bác.
Năm nay anh chỉ mong được đi làm thuê cho nhẹ đầu, nhưng mà chắc chả thằng nào đủ tiền nuôi anh, tầm này các công ty chỉ nuôi bọn mới tốt nghiệp mới cả tốt nghiệp tại chức thôi.
Tưởng quy ẩn ứ? Hay luyện thành Tịch Tà Kiếm rùi mà đòi xuống lúi... Zang hồ hiểm ác lắm thay... Ân ân oán oán bao zờ phai...