1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúc mừng năm mới!

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi Classic, 28/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Mọi người kể chuyện đi chơi Tết đi nào ! Mùng 1 Tết NC đi chơi với một người bạn đặc biệt, vui lắm !
    Thế còn mọi người ??

    Dệt tầm gai là dệt tầm gai.
    Đau tay lắm em chẳng dệt đâu, chẳng dệt nữa đâu !
  2. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7

    ------------------------------------
    Có khi mưa ngoài trời là giọt nước mắt em.
  3. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7

    năm mới chúc mọi người:
    Sức Khoẻ Dồi Dào
    Mọi Sự Bình An
    Phúc Lộc Bất Tận
    Tiền Vào Như Nước
    ------------------------------------
    Có khi mưa ngoài trời là giọt nước mắt em.
  4. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7

    à, còn cái này nữa. cho đủ bộ!!!Không phải câu bài chứ???
    ------------------------------------
    Có khi mưa ngoài trời là giọt nước mắt em.
  5. hongngocnguyen

    hongngocnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    "Sài Sòn mùa xuân" vẫn nhiều nắng như thế. Những ngày này, đường phố dường như vắng vẻ hơn một chút vì quán xá còn nghỉ ngơi và nhiều người dân tứ xứ đã về quê ăn tết. Những lúc như thế, đi giữa lòng phố mới thấy Sài gòn vẫn còn đó một sự "hiền lành" và bình yên rất thật lòng...
    Nắng phương nam nhiều lắm nên gởi đi đâu đó mỗi nơi một ít vậy...
    Chúc tất cả các bạn trong "căn nhà tình yêu" này năm mới sẽ ngập tràn tình yêu giữa người và đời...; nhất là sẽ vẫn yêu nhạc Trịnh như thế này !
    hic, không hiểu fan Trịnh ở Sài Gòn lặn đâu hết rồi nhỉ ? ... không có offline cũng không có "...ngày về" gì cả, hơi buồn nhe ?!?
    Sài Gòn mùa xuân về dưới những hàng cây
    Có nhiều tiếng cười như trẻ lại....
    hn
  6. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua nhận được lời chúc qua điện thoại của một người bạn yêu nhạc Trịnh tận trong Thanh Hoá, vui lắm.
    Hôm nay thì đã hết cả Tết mất rồi..
    Cảm ơn Home nhé, đẹp quá !

    Dệt tầm gai là dệt tầm gai.
    Đau tay lắm em chẳng dệt đâu, chẳng dệt nữa đâu !
  7. arch

    arch Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Mồng 1,mồng 2 phải đi thăm bà con gần xa với gia đình.Mồng 3 đi chơi cùng mấy chục mạng bạn cùng lớp cũ,ướt như chuột vì trời mưa,hắt xì gần chết.Đúng là vui như Tết.
  8. lyylyus

    lyylyus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm rồi vì chuyện nhà bận quá, lại cộng thêm đi chơi bận nữa nên chẳng kịp chúc Tết mọi người ,cho Lyy xin lỗi :"> Năm nay thời tiết đẹp quá , 1 năm rất vui vẻ bên gia đình và bạn bè .Chúc cả nhà 1 năm an lành hạnh phúc .
    Có khi mưa ngoài trời, là giọt nước mắt em đã nương theo vào đời, làm từng nỗi ưu phiền. Ngoài phố mùa đông, đôi môi em là đốm lửa hồng...
  9. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Nói chung không biết nói gì nhiều ...Chỉ chúc mọi người như chữ nãy thôi ..:
    ----------
    [​IMG]
    Chúng Ta Yêu Nhau Chỉ Mong Thế
  10. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Thích quá, lys vào muộn nhận được lời chúc của tất cả mọi người. Xin chúc luôn: chúc mọi người như tất cả những gì mọi người đã chức nhau.
    Tháng Giêng là tháng ăn chơi, đã hết Tết thế nào được. Tết của lys vẫn chưa được non nửa kia mà. :P
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

Chia sẻ trang này