1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúc Mừng Ngày 8/3 - Happy Ladies' Day to ladies in QB Box !

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi mvc, 23/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Miềng thì Noel sẽ đi học dancing, hi vọng sẽ rất vui vì mọi người ai cũng nhiệt tình mà, cả dì xếp ở đó cũng ưu tiên chỉ bảo bé H nhất. Sướng ! Tối 31 miềng lại có nhiệm vụ nấu cháo gà cùng mấy dì ở cơ quan, chắc sẽ rất vui vì cả cơ quan làm quyết toán đến tận 12h đêm và các ngân hàng sẽ kéo nhau đến nộp báo cáo nữa.
    Với miềng, tất cả mọi thứ đều sẽ như thế này, ko buồn cũng chẳng quá vui. Mọi kỉ niệm về những đêm Noel, Tết Dương, Trung Thu đều nằm lại ở HN hết rồi, chẳng biết còn gợi lại điều gì cho mình vào thời khắc đó nữa hay ko
  2. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1
    Giáng sinh đến gần rồi, cũng thấy náo nức, nhưng buồn. Năm nay k có kế hoạch gì cho Noel cả. Cũng muốn dành trọn Noel cho một người đấy, nhưng k thể ... thôi kệ, Giáng sinh ở nhà ngủ vậy...
    Chúc mọi người một Mùa Giáng Sinh an lành và Năm Mới thật nhiều hạnh phúc ![ r2)]
  3. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1
    Giáng sinh đến gần rồi, cũng thấy náo nức, nhưng buồn. Năm nay k có kế hoạch gì cho Noel cả. Cũng muốn dành trọn Noel cho một người đấy, nhưng k thể ... thôi kệ, Giáng sinh ở nhà ngủ vậy...
    Chúc mọi người một Mùa Giáng Sinh an lành và Năm Mới thật nhiều hạnh phúc ![ r2)]
  4. buisuoi

    buisuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
    Chú mi hay hè? Thế không đọc bài của anh à? Hai anh em miềng giống nhau? Vậy thì sum họp lại làm cái chứ nhỉ?
  5. buisuoi

    buisuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
    Chú mi hay hè? Thế không đọc bài của anh à? Hai anh em miềng giống nhau? Vậy thì sum họp lại làm cái chứ nhỉ?
  6. sachkientruc

    sachkientruc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2004
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Bài Thánh Ca Buồn
    Nhạc sĩ: Nguyễn Vũ
    Bài thánh ca đó còn nhớ không em
    Noel năm nào chúng mình có nhau
    Long lanh sao trời thêm đẹp môi mắt
    Áo trắng em bay như cánh thiên thần
    Giọt môi hôn dưới tháp chuông ngân
    Cùng nhau quỳ dưới tượng Chúa cao sang
    Xin cho đôi mình suốt đời có nhau
    Vang trong đêm lạnh bài ca Thiên Chúa
    Khẽ hát theo câu đêm thánh vô cùng
    Ôi giọng hát em mênh mông buồn...
    Rồi mùa giá buốt cũng qua mau
    Lời hẹn đầu ai nhớ dài lâu
    Rồi một chiều áo trắng phai màu
    Em qua cầu xác pháo bay sau
    Lời nguyện mình Chúa có nghe không
    Sao bây giờ mình hoài xa vắng
    Bao nhiêu đêm Chúa xuống dương gian
    Bấy nhiêu lần anh nhớ người yêu
    Rồi những đêm thánh đường đón Noel
    Lang thang qua miền giáo đường dấu yêu
    Tiếng thánh ca ngày xưa vang đêm tối
    Nhớ quá đi thôi giọng hát ai buồn
    Đêm thánh vô cùng lạnh giá hồn tôi ...
    Noel nào cũng nghe bài thánh ca buồn này, và đọc lại xuất xứ bài hát, nghe xong thì buồn...ngủ.
    Chúc mọi người:
    " Một trời sáng trong an lành, và một vùng tuyết ôm cây cành,
    một ngày sáng bao la tình, một nỗi sướng vui hồi sinh. "
    (Jingle bells )
  7. sachkientruc

    sachkientruc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2004
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Bài Thánh Ca Buồn
    Nhạc sĩ: Nguyễn Vũ
    Bài thánh ca đó còn nhớ không em
    Noel năm nào chúng mình có nhau
    Long lanh sao trời thêm đẹp môi mắt
    Áo trắng em bay như cánh thiên thần
    Giọt môi hôn dưới tháp chuông ngân
    Cùng nhau quỳ dưới tượng Chúa cao sang
    Xin cho đôi mình suốt đời có nhau
    Vang trong đêm lạnh bài ca Thiên Chúa
    Khẽ hát theo câu đêm thánh vô cùng
    Ôi giọng hát em mênh mông buồn...
    Rồi mùa giá buốt cũng qua mau
    Lời hẹn đầu ai nhớ dài lâu
    Rồi một chiều áo trắng phai màu
    Em qua cầu xác pháo bay sau
    Lời nguyện mình Chúa có nghe không
    Sao bây giờ mình hoài xa vắng
    Bao nhiêu đêm Chúa xuống dương gian
    Bấy nhiêu lần anh nhớ người yêu
    Rồi những đêm thánh đường đón Noel
    Lang thang qua miền giáo đường dấu yêu
    Tiếng thánh ca ngày xưa vang đêm tối
    Nhớ quá đi thôi giọng hát ai buồn
    Đêm thánh vô cùng lạnh giá hồn tôi ...
    Noel nào cũng nghe bài thánh ca buồn này, và đọc lại xuất xứ bài hát, nghe xong thì buồn...ngủ.
    Chúc mọi người:
    " Một trời sáng trong an lành, và một vùng tuyết ôm cây cành,
    một ngày sáng bao la tình, một nỗi sướng vui hồi sinh. "
    (Jingle bells )
  8. hidetoshi

    hidetoshi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    3.585
    Đã được thích:
    0
    Chúc mọi người trong box Quảng Bình và bà con Quảng Bình và cả tui nữa[​IMG]1 năm mới vui vẻ hạnh phúc nhé[​IMG]
  9. hidetoshi

    hidetoshi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    3.585
    Đã được thích:
    0
    Chúc mọi người trong box Quảng Bình và bà con Quảng Bình và cả tui nữa[​IMG]1 năm mới vui vẻ hạnh phúc nhé[​IMG]
  10. hidetoshi

    hidetoshi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    3.585
    Đã được thích:
    0
    ABBA-Happy new year 

Chia sẻ trang này