1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHÚC MỪNG NGÀY 8 - 3 - TINH THẦN PHỤ NỮ BẤT DIỆT

Chủ đề trong 'Tennis' bởi khongtenso0, 21/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. neuyeuthiphainoi

    neuyeuthiphainoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    2.682
    Đã được thích:
    0
    Rét vừa vào ới là link mấy bài trên có trục trặc, post link khác để mọi người dễ theo dõi nhé!
    Nếu như ngày đó
    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=JJd7xduXst
    ... Nếu như ngày đó ta không gặp nhau!
    Thì chắc nay đã không u sầu...
    nếu như ngày đó tiếng yêu không phai màu
    thì giờ đây ta đâu phải xa nhau
    Nếu như ngày đó, anh không lừa dối
    thì tình đôi ta đã không lạc lối
    Bước trong chiều tối nghe lòng đơn côi
    Một mình em về chốn xa xôi
    ...
    Tìm nhau trong bao nhung nhớ sao nghe nhói đau
    Đã yêu thật rồi sao gian dối nhau
    ....
    Nếu như ngày đó anh không lừa dối
    ... thì tình đôi ta đã không lạc lối!!!

    Khóc thầm đêm mưa
    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=ws09DGW11A
    ....
    ... yêu bao nhiêu nhưng mấy ai yêu mình... chặng đường dài mới biết ai thật lòng
    ... đời đổi thay mấy ai biết trước , trời đang nắng bỗng dưng đổ mưa
    Tha thứ cho em:
    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=CkHK4NuhND
    Một lần cuối ta nói với nhau lời chia tay.
    Một lần sau cuối em nói với anh mình chia tay.
    Đã bao ngày bên nhau lầm lỡ.
    Đã bao ngày yêu thương lạnh giá.
    Đã bao ngày em cố đợi chờ.
    ...
    một ngày nào đó anh sẽ đổi thay vì yêu em...
    một ngày nào đó anh sẽ thắp lên tình yêu lúc xưa ...
    Khi ta cùng vượt qua sóng gió
    Khi ta còn bên nhau đắm đuối
    Thế sao mà yêu thương cứ phôi pha nhạt nhòa...
    ...
    Nếu em ra đi bây giờ thì nhiều người sẽ trách móc
    Vì đã bên nhau bao ngày mà giờ đây đổi thay...
    ...
    TÌnh đã phôi pha xin đừng ràng buộc nhau thêm tiếc nuối
    Nào có ai hay đâu rằng một mình em chén đắng...

    ....
    Mặc dù "Nếu như ngày đó" là ca khúc chủ đề của album - nhưng "Tha thứ cho em" dường như mới là tự khúc được Lệ Quyên gửi gắm nhiều tâm sự nhất. Sắp chạm tới lứa tuổi được coi là đỉnh dốc của cuộc đời - cô ca sĩ có cái tên như một dòng suối lệ chỉ cười nhẹ trưóc những câu hỏi về đời tư của mình - và lần đầu tiên trong suốt cuộc đời làm nghề - Lệ Quyên "bật mí" về tình cảm riêng của mình. Một lời tâm tình mở ngỏ cũng là lời chia tay cho mối tình đã từng ngỡ sẽ theo đuổi suốt cả cuộc đời: "Có những điều trong quá khứ đã không còn phù hợp với hiện tại, và một người - bất kể là nam hay nữ - phải học cách luyện cho mình bản lĩnh để bước qua những sự trái ngang và tan vỡ. Quyên tự hào rằng mình là người Dám Yêu và Dám Bỏ. Quyết liệt Sống và Quyết liệt Yêu - chứ không thể vì bất kỳ điều gì mà tồn tại và nuôi giữ một tình cảm nhạt nhòa giả dối. Con người - nếu không gắn bó với nhau bằng tình cảm - thì mọi sinh tồn khác chỉ là ngụy biện cho một sự hèn nhát mà thôi! Thế nhưng - tuyệt đại đa số con người đều tồn tại bên cạnh nhau bằng thỏa hiệp chứ không phải bằng tình cảm. Vậy thì hãy mặc những người như Quyên sống, yêu và Trả giá! Vì chừng nào còn chấp nhận Trả giá, chừng đó vẫn còn một trái tim mãnh liệt tin rằng cuộc đời vẫn còn tồn tại Tình Yêu!!!"...
    (Tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiểu )
  2. chu_cuoi20t

    chu_cuoi20t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Chà chị Nếuyêu ít lăng xê cho ai mà đưa ca sĩ này lên....Cuội phải nghe mới được.
    Sắp tới năm 2010 Cuội chúc anh chị em trong box một năm nhiều điều vui bất ngờ, những ai độc thân thì có đuôi để theo, ai có gia đình thì đầy ấp tiếng cười (à quên, đính chính là độc thân thì có đuôi hoặc được ai theo, miễn sao không phải là chủ nợ..) và tất cả đầy đủ sức khoẻ để còn tham gia sân lâu dài.
    Cuội và Nhi.
  3. NguyHun

    NguyHun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    4.092
    Đã được thích:
    0
    CHÚC MỪNG NĂM CANH DẦN BOX TENNIS , CHÚC CÁC BẠN NĂM CON CỌP THỂ THAO KHỎE NHƯ CỌP , TENNIS MẠNH NHƯ HỔ LÀM ĂN NGÀY CÀNG TẤN TÀI TẤN LỘC ... GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC AN KHANG ...

  4. neuyeuthiphainoi

    neuyeuthiphainoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    2.682
    Đã được thích:
    0
    chào cả nhà, video clip của hun nguy hay quá, đúng hàng độc luôn , chuẩn không phải chỉnh
    một vài hình ảnh tết ở Hàn Quốc nhá

    Vãn lai thiên dục tuyết
    Hà xứ thị quy đồ

    [​IMG]
    trong khi HN đang là 30 độ (đài bảo thế) thì Đại Hàn Dân quốc đang loanh quanh ở mức -2 đến + 2 độ C, tuyết rơi suốt ngày và trời rất lạnh, tuy nhiên không khí tết tràn ngập khắp nơi với đèn hoa và đồ ăn nóng ấm - mặc dù Luna New Year không phải là ngày Tết chính của người dân hai miền Triều Tiên, nhưng Hàn Quốc vẫn dành 3 ngày để ăn tết. Các cửa hàng sẽ đóng cửa trong 3 ngày này để gia đình sum họp, nghỉ ngơi và quây quần bên nhau.
    Không khí lạnh là nguyên nhân chính khiến người Hàn trọng các món ăn nóng và nhiều dinh dưỡng, chính vì thế nên món nướng (bao gồm tất cả các loại thịt cá, lòng, củ quả, rau, cơm ....) được coi là đặc sản quen thuộc.
    Trời lạnh khiến người ta ăn thịt, uống rượu nhiều hơn - nếu như Nhật Bản có quốc tửu Sakê và Quốc hoa Sakura (hoa anh đào) - thì Hàn Quốc có rượu Sochu nổi tiếng thế giới. Sau chiến tranh thế giới (nhờ 2 quả bom nguyên tử của Mỹ ném xuống Nhật Bản) - Hàn Quốc mới thoát khỏi chế độ thuộc địa của Nhật Bản , nhưng đất nước hoang tàn và nghèo đói , người Hàn với ý chí học tập và làm việc trong vòng vài thập niên ngắn ngủi đã vực quê hương mình lên thành một trong những cường quốc , thế nhưng áp lực làm việc 16 tiếng một ngày với cường độ cao cũng là nguyên nhân chính khiến cảnh các công chức và cả những anh chàng hay cô nàng thất tình (hoặc chẳng tìm nổi tình yêu cho mình do không có thời gian) - thường xuyên trở về nhà vào lúc 2 giờ sáng , lảo đảo đi trên vỉa hè tuyết trắng nói cười lảm nhảm là cảnh rất dễ gặp.
    Một số luận thuyết cho rằng những dân tộc sống tại các vùng hàn đới - ăn các loại thịt cá, rau củ lớn lên tại những vùng đất này thường cương cường hơn những dân tộc khác - do các loại thức ăn này đã hấp thụ tính dương của đất trời để tồn tại và vươn lên , chính vì thế nên Hàn tộc được coi là những người khá nóng tính, thậm chí cục cằn, và quyết liệt .
    (CHO NÊN ĂN ĐỒ HÀN NHIỀU NHIỀU LÀ VỀ DỄ NỔI SUNG LẮM Á)
    [​IMG]
    [​IMG]
    một trong những món ăn nổi tiếng của Hàn Quốc, kốc biết chữ tượng hình thì viết như thế nào, còn phát âm theo kỉu Hàn xẻng pha Viết tờ nam mít xờ là "chim tặc" - chả bít dịch thì nó ra cái gì , nhưng đại để đấy là một con gà nấu với miến, gia vị bao gồm xì dầu, ớt, khoai tây cà rốt - nghe tả thì thế nhưng nó không có một tý gì giống với các món Tàu khựa hoặc cary Ấn đâu nhá - nó rứt chi là Hàn, hương vị đặc trưng ấm nóng cay ngon, chẹp chẹp (bực roài đấy - phải tìm công thức xem nấu thế nào mang về nhà thí nghiệm cho làng nước thử xem)
    [​IMG]
    mặc dù là một dân tộc khá thủ cựu - bằng chứng là tất cả những ngưòi không bít tiếng Hàn đến đây coi như câm điếc , tiếng Anh chả dùng được vào việc gì , cử nhân Anh văn hay gì gì đi nữa có đến Hàn Quốc thì 10 ngón tay chỉ trỏ vẫn còn hữu dụng hơn ! nhưng được cái mọi thứ ngon lành tiên tiến về đồ ăn thức uống đều nhanh chóng được bày bán nhan nhản - những thứ "phát phút" ngon lành mà VN chưa có như coffee Starbuck , bánh Mc Donal thì ở đây đều thơm ngon bổ rẻ, cái cốc xanh xanh chính là Star buck thơm tho á

    [​IMG]
  5. neuyeuthiphainoi

    neuyeuthiphainoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    2.682
    Đã được thích:
    0
    điều khoái trí là các hàng đồ ăn vặt nhan nhản trên đường phố - đủ từ ngọt đến mặn, đặc biệt là các loại chả cá và thịt hầm , bánh nướng - không có gì phải phàn nàn về đồ ăn trên phố (tiền nào của nấy) , chỉ ghét nhất là các món mì - người Hàn dường như quá tự tin vào chất lượng của nước dùng và các loại bột để làm nên mì - nên cứ món mì là chỉ có mì với nước dùng - cùng lắm thêm 3 cọng rau chứ chả thấy xịt đâu hết á , chả khác đêk gì món canh toàn quốc trong bếp ăn tập thể bao cấp ngày xưa = thật bất mãn hết sức à nha
    [​IMG]
  6. neuyeuthiphainoi

    neuyeuthiphainoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    2.682
    Đã được thích:
    0
    các quán cafe Hàn Quốc nổi tiếng có phong cách lãng mạn và ấm cúng - đặc biệt thích hợp cho các cặp tình nhân luấn quấn vào các dịp lễ, nhất là khi ngoài trời tuyết trắng xóa và cây cối lơ thơ - còn trong phòng ấm sực, nến thắp, rượu vang, súp rau, và sandwich thơm nức, chẹp chẹp
    (chú thích: ảnh chỉ mang tính chất minh họa, tuyệt đối không có hàm ý gì bất bình thường về mặt giới tính )
    [​IMG]
  7. neuyeuthiphainoi

    neuyeuthiphainoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    2.682
    Đã được thích:
    0
    XUÂN TUYẾT
    Mặc dù trời đã sang xuân ở nhiều nơi trên thế giới - nhưng ở Seoul nhiệt độ vẫn đang là -2 độ C. Tuyết rơi không dày nhưng dả diết suốt ngày, đủ để ngăn chưa cho cây lá lên mầm phơi phới, thế mới biết tại sao Lunar New Year không được trọng ở Hàn Quốc - đón xuân mà trắng đường trắng rỗng cả hồn thế này thì vui vẻ nỗi gì chứ
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    chỉ có các loài cây lá kim là bất chấp thời tiết, nhưng mỗi tội là trâu bò dê cừu không cạp được cây lá kim mà sống, nên xét cho cùng mùa đông vẫn là lúc khó khăn với các loại gia súc, được mỗi cái chụp ảnh là đẹp á
    [​IMG]
  8. neuyeuthiphainoi

    neuyeuthiphainoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    2.682
    Đã được thích:
    0
    từng mùa đông theo qua, em đã quen với tình đời băng giá
    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=BfFJcRcWcR
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    ...
    úm ba la xì bùa lạy thánh Alo Nam mô a di đà A men
    [​IMG]
    nhảy chơi cho zui
    [​IMG]
    ....
    tuyết trông thì đẹp thui, chứ trơn thấy ông bà nha, lôi thôi là nện moãm xuống đường liền (nói đùa chứ moãm thì ít chứ ... mông thì đầy, lý do đơn giản là với tính chất địa hình theo kiểu miền núi lên lên xuống xuống khắp cả đất nước Hàn Quốc, thì đường xá cũng vặn vẹo xuống xuống lên lên xoắn quẩy y như thế, muốn thử cảm giác thì đứng lên trên cây nước đá xem á , xem có đúng là làm cái oạch nện mông xuống hem
  9. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    Chúc cả nhà một năm mới an khanh thịnh vượng, hạnh phúc tràn trề, sức khoẻ dồi dào như Mãnh Hổ ! ​
  10. NguyHun

    NguyHun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    4.092
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này