1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúc mừng ngày 8/3

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi t9g68, 01/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng ngày 8/3

    Nhân ngày 8/3, chẳng biết có topic nào lập ra chưa, nhưng vẫn lập ra topic này dù biết rằng em cafe đang doạ sẽ treo nick, treo topic mới.

    Một vài câu danh ngôn:

    1. Nụ cười của người phụ nữ biết nhẫn nhịn có thể làm rạn nứt đá hoa cương.

    Balzac

    2. Phụ nữ ví như những trái cam - trái đẹp nhất chẳng mấy khi ngon nhất.

    Adolphe Ricard

    3. Hướng tới cái đẹp, đưa cái đẹp tô điểm cho cuộc sống của mình, đó là một quy luật của đởi sống con người và nó cũng là đặc trưng riêng của phái nữ.

    H. Hèpman

    4. Không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ không biết làm đẹp mà thôi.

    La Bruyere

    5. Đẹp và được yêu ấy mới chỉ là đàn bà. Xấu mà biết cách làm cho mình được yêu ấy là công chúa.

    J. Barbey Daurevily

    6. Người ta có thể quyến rũ người đàn bà bằng sự dối trá. Người ta chỉ chinh phục được người đàn bà bằng tấm lòng chân thật mà thôi.

    Krassovsky

    7. Người đàn bà trung thành nhất chỉ muốn sống với một người đàn ông nhưng họ vẫn muốn có nhiều người đàn ông chết vì họ.

    Alphonse Karr

    8. Đừng bao giờ cưới một người đàn bà khi họ không yêu mình dù là họ đem đến cho mình một kho vàng.

    Lope De Vegas

    9. Đàn bà không khác gì cái bóng của chính mình. Càng theo đuổi bóng càng đi xa, càng xa lánh lại càng theo đuổi.

    D'' Arlincour

    10. Đàn bà luôn luôn sẵn sàng hy sinh, nếu bạn cho họ có cơ hội. Sở trường của họ chính là nhường nhịn.

    William Somerst De Maugham
  2. Mon_amour

    Mon_amour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    thanks beaucoup,
    8-3 cũng chúc tất cả các bà con Thái Bình mình năm nay gặt hái nhièu thành công hơn nữa nhé
  3. Zaliv

    Zaliv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Lâu quá rồi vô thấy nàh mình dạo này vui ghê,
    Đây là bài thơ của thằng bạn mình năm ngoài

    Ui trời mùng tám tháng ba!
    Ngày mà con gái được quà nhiều ghê @};-
    Mỗi năm chỉ có một lần
    Tuy là hơi ít nhưng là ngày vui
    Thanh niên háo hức mua quà
    Cụ già tranh thủ mời bà ăn kem :lol:
    Tan học thì đã quá trưa
    Tan sở thì gặp cơn mưa bất ngờ
    thương thay số phận đàn ông
    Ngóng trông được mãi đến ngày trời cho
    Mong sao chứng tỏ được mình
    Ai ngờ trời chẳng thương tình con trai :(
    Ba chân chạy tới hàng hoa
    Ước chi còn lại bó hoa tuyệt vời
    Nhưng rồi chẳng thấy hoa đâu
    Chỉ thấy người bán, nhe răng ra cười X-(
    Hoa tươi chị bán hết rồi
    Giờ còn hoa héo, lấy năm mươi ngàn :D
    Nhìn tiền, anh vội quay đi.
    Vò đầu suy nghĩ lấy gì đền đây
    Hay là để đến lần sau
    Hôm nay tiền hết, hoa thì héo khô
    Thấy anh, chị vẻ ngây ngô
    Vui tươi cười nói như không biết gì
    Nhưng lòng chị vẫn còn " cay" X-(
    Thôi, điều cốt yếu là anh thật lòng
    Chỉ cần kẹo mút một xe :D
    Là em sẽ chịu bỏ qua thôi mà
    Thế rồi ha hả chị cười
    Còn hai ngày nữa mùng mười tháng ba
  4. xopowo

    xopowo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Chúc chị em phụ nữ TB ngày càng xinh ra ....hay ăn, chóng lớn..ai mà mập rùi thì nhường cho xopowo với nhé!!!!!!!!
  5. noname_nomeaning

    noname_nomeaning Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    ::Du Sĩ:::
    Em xem được bài thơ này cũng là nhớ tới chị
    30 - Con gái
    Buồn như lời kinh
    Đêm cô tịch
    Tường bóng in
    Tíc
    Tắc
    Tíc
    Tắc
    Tiết trinh thêm già
    Phòng đơn
    Lẻ
    Một cành hoa
    Sắc hương vẹn đủ, thiếu là nợ duyên.
    Tình lận đận
    Đời truân chuyên.
    Giữa giòng bể khổ thuyền quyên - nát lòng.
    30 - Con gái
    Lạnh đôi vai gầy
    Đêm hiu quạnh
    Buồn
    Gương soi
    Thở dài
    Tóc úa
    Lược là chùn tay
    Gương xưa - Hình đã đổi thay
    Mắt sâu in lại dấu ngày tháng qua
    Gió đêm ôm xiết thịt da
    Trăng ơi, trăng hỡi, ai già hơn ai
    30 - Con gái
    Tình ái mồ côi
    Giòng đời thì cứ mãi trôi
    Tiết trinh còn đó
    Xuân thì đã không.
    Đêm buồn, soi bóng, hỏi lòng
    Có ai thương phận má hồng em chăng ?!
  6. tungteng

    tungteng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    Nhân ngày mùng 8 tháng 3
    Chị em phụ nữ đi ra đi vào
    Hai tay hai củ xu hào
    Mồm thì lẩm bẩm đem xào hay kho.
    Nhân ngày 8- 3 Chúc chị em mọi điều tốt đẹp.
  7. khapnoitunghoanh

    khapnoitunghoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0

    Nhân ngày 8/3, chúc các bác nữ của box mạnh khỏe, nhận được nhiều hoa và quà và cả những lời ngọt ngào nữa.
  8. lovetienhai

    lovetienhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
  9. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0

  10. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.022
    Đã được thích:
    609
    Chúc mừng chị em phụ nữ nhân ngày 8-3

Chia sẻ trang này