1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúc mừng Ngày nhà giáo Việt Nam

Chủ đề trong 'Quảng Nam' bởi VietSeism, 18/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. CVPH

    CVPH Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    198
    Hê hê! Ông VS đổi tên cái topic ni đi!
    Tết Dương lịch mà trời mưa dai nhách! Lạnh nữa!
    Chào năm mới 2008!
  2. vietqna

    vietqna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    Vâng, đã nhắn cho ông vịt
    Chào mừng năm mới 2008
  3. VietSeism

    VietSeism Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    1.954
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    Xin chúc các bà, các bác, các cô, các chị, các em gái (?), ... sức khỏe, (trẻ/lão) đẹp, gia đình lứa đôi hạnh phúc, thành công trong lao động và học tập
  4. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Vịt chúc sớm thía hông nhựn đâu
  5. vietqna

    vietqna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    E*** sớm để các ông bận rộn biết đường mà tính, mà chúc sớm, ... để đến ngày đó cố tình quen bén đi thì ... mệt !
    Thôi mà, nhận đi mà
    Mà 08/03 cũng là sinh nhật của bác gái hử?
    Gửi tặng bác cái ni kèm theo lời nhắn: Chúc bác ko bị con cháu làm phiền lúc đêm khuya và ngủ ngon giấc ạ
    (nhất là pé Thoáng )
  6. Daihocdanang

    Daihocdanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Mồng tám tháng ba rồi, đâu đây nghe tiếng râm rang (không còn cảnh lén lén lút lút thậm thụt to nhỏ nữa) ... nghe đồn đây là ngày Phụ Nữ vùng lên ... hãy chờ xem ... đến cuối ngày như thế nào
  7. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Hôm nai chính thức mới dám reply
    Thank đồng chí
    8/3 còn phải đi công tác mới nhục, Tây Nguyên ơi
  8. VietSeism

    VietSeism Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    1.954
    Đã được thích:
    1
    Quốc Khánh !
    ... cũng là dịp tựu trường. Cứ vào những ngày này hằng năm lòng tôi lại nôn nao những cảm giác khó tả ... khi nhớ về ấu thơ của mình ...
    Đó là bài học thuộc lòng, có đoạn:
    "Hôm nay sáng mồng hai tháng chín
    Thủ đô hoa vàng nắng Ba Đình
    Muôn triệu tim chờ chim cũng nín
    Bỗng vang lên tiếng hát ân tình
    Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh
    ...
    Tôi nói đồng bào nghe rõ không?"

    Đó là bài văn thuộc lòng:
    "Hằng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều, lòng tôi lại bâng khuâng nhớ về buổi tựu trường ...
    Con đường này tôi đã đi lại nhiều lần, nhưng lần này tôi tự nhiên thấy lạ. Cảnh vật xung quanh tôi có sự thay đổi lớn. Hôm nay, tôi đi học ..."

    và đó là bài hát: Ngày đầu tiên đi học
    "Ngày đầu tiên đi học
    Mẹ dắt tay đến trường
    Em vừa đi vừa khóc
    Mẹ dỗ dành yêu thương
    Ngày đầu tiên đi học
    Em mắt ướt nhạt nhoà
    Cô vỗ về an ủi
    Chao ôi, sao thiết tha.
    Ngày đầu như thế đó
    Cô giáo như mẹ hiền
    Em bây giờ cứ ngỡ
    Cô giáo là cô tiên
    Em bây giờ khôn lớn
    Vẫn nhớ về ngày xưa
    Ngày đầu tiên đi học
    Mẹ cha cùng vỗ về"

    ...
    Và biết bao kỷ niệm, về lễ quốc khánh, về ngày tựu trường ....
    Nhanh thật đấy, mới đó mà tôi đã phải hát "Vĩnh biệt mùa hè"
    Được VietSeism sửa chữa / chuyển vào 18:43 ngày 26/08/2008
  9. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Nhớ lại ngày xưa..............
    Mẹ chỉ đưa đi đón về đúng ngày đầu, ngày mà người ta hay gọi là " ngày đầu tiên đi học " í mà Từ ngày thứ 2 trở đi là chỉ có đi bộ, trường cách nhà 1 cây số.
    Đi học về là giúp mẹ nhặt rau (mặc dù mới có lớp 1 ) . Mẹ chưa bao giờ phải kèm cặp mà lúc nào cũng tự giác đến giờ là ngồi vào bàn học.Chả thế mà rất là ngoan & lành từ lớp 1 đến lớp 9 không hề biết nhà hát lớn thành phố ở đâu mà chỉ biết có con đường từ nhà đến trường & ngược lại.Lên lớp 10, phải đạp xe đi học qua đó rồi mới biết : À thì ra nhà hát lớn nó nằm ở chỗ này
    Bây giờ mỗi trưa đi làm về, thấy phụ huynh của các bé đón đầy cổng trường cấp 1 của mình ngày xưa, tự nhiên cảm thấy chạnh lòng . Thì cũng phải trải qua tuổi thơ như thế, mới có được 1 " hình tượng " của mình ngày hôm nay chứ
  10. CVPH

    CVPH Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    198
    He he... Trong máy có mấy bài nhạc thiếu nhi hay ác chiến. Chiều ni, ngồi nghe "Ngày đầu tiên đi học", "Cánh đồng tuổi thơ", trong trẻo và hồn hiên quá chừng... Thôi, bật lên nghe tiếp đã...

Chia sẻ trang này