1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúc mừng Ngày nhà giáo Việt Nam

Chủ đề trong 'Quảng Nam' bởi VietSeism, 18/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. VietSeism

    VietSeism Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    1.954
    Đã được thích:
    1
    Từ dạo ấy em bỏ anh, bỏ gia đình về nơi xa xôi ấy
    Tết Trung Thu đắng vị bánh Trung Thu ...
    Thương em, má khóc, anh cũng thế
    Mỗi độ thu về, nhớ em lắm em ơi !
    Quà hằng năm của em nén nhang thơm
    Cùng gói bánh Trung Thu em thường đòi ba má mua cho em đó
    Anh vẫn nhớ hồi xưa anh cũng nhỏ
    Tranh giành em, em khóc, má la rầy
    Giờ thì sao?, bánh đó, chẳng còn ai tranh ai giành với anh hai
    Nhường phần em, cho em cả, thế nhưng em ...
    Rồi anh nhớ những kỷ niệm êm đềm
    Bỗng dữ dội một buổi chiều nghiệt ngã
    Chiều ấy em đi, một chiều rằm tháng 8
    Mưa dầm dề như để khóc tiễn đưa em
    ...
    Trung Thu 2008 lại về, ở nơi ấy, em cùng bè bạn cũng phá cỗ cùng trang lứa dưới trần gian ?!
                          VietSeism
                 
  2. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Thấy cái Title mới, thấy bài của anh là em biết anh sẽ tâm sự gì
    Thế mà 1 năm nhanh quá anh nhỉ?Em hông còn ngạc nhiên với thông tin anh đề cập, chỉ bùi ngùi xúc động & thương anh cùng gia đình
    Ráng lên anh nhé, em & mọi người vẫn luôn bên anh ( bề ngoài em chảnh thế thôi chứ " bề trong " em cũng tình cảm phết đới )
  3. ntran10

    ntran10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.040
    Đã được thích:
    0
    Anh không biết chuyện gì đã xảy, nhưng cũng có thể lờ mờ hiểu được, xin chia buồn cùng em và gia đình. Bài viết của em rất cảm động.
  4. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Chời ơi, em còn khóc ướt nhoè cả bàn phím đó anh
  5. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay cũng đi mua 2 cái ***g đèn cho 2 nhóc cháu, hìhì. Hồi "còn trẻ" thì lọ mọ làm cho mình chơi, bi h lười nên tòan đi mua
  6. VietSeism

    VietSeism Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    1.954
    Đã được thích:
    1
    Ừ há !
    Hồi xưa học trò có món thủ công (cho điểm hẳn hoi). Dịp khác thì đan cặp nong, mủng ... dịp này thì làm ***g đèn ông sao, đèn kéo quân. Nhớ nhứt là những buổi hì hục vào nhà dân xin tre, về chẻ vót, chặt đũa của nhà để làm thanh chống, dùng giấy vở để dán, hoặc nhiều bạn sang hơn mua giấy màu, ni lông màu ... sáng/trưa đi học mang lên cô chấm điểm, chiều tối về châm lửa xách đèn dung dăng dung dẻ theo đoàn lân của xóm. Vui đáo để !
    Học sinh bây giờ có được dạy mấy món này ko ta?!
    @Thoáng: Không phải một năm, mà là ... hơn mười năm đã trôi qua. Dù nỗi đau cũng đã nguôi ngoai nhưng mỗi lần nghĩ về thằng út lòng anh thấy bùi ngùi ... Nó sinh năm 85, nó mất năm 10 tuổi, anh thì mới đỗ lớp 10. Nó đi, anh cũng bỏ bê việc học ... trong hai thằng em, anh thương nó hơn mà !
    @anh ntran: dạ, cảm ơn anh. Nhà có 3 thằng con trai, thằng út là kết quả của một lần ba má em vượt qui định kế hoạch để kiếm đứa con gái, nó sinh ra ngoài giới tính ra thì khuôn mặt, làn da, tính tình ... dường như cũng chiều lòng ba má: nó hiền lắm, da trắng như con gái ... Mất nó em, nhà em ai cũng thấy hụt hẫng ... thời gian dài ...
    Sáng sớm mai em về Tam Kỳ làm giỗ cho nó rồi!
    Không biết năm này trời có mưa ko? ...
               VietSeism
                 
  7. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Chứ bộ cái box này mới có hơn năm 1 tẹo (thì em biết có chừng đó ) chứ trước kia em biết anh đang ở nơi mô?
    Anh kể thì út nhà anh bằng tuổi em, lại hiền lành.........thui anh nhận em là em gái đi (mặc dù chắc là da em hông được trắng bằng bạn í )
  8. VietSeism

    VietSeism Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    1.954
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
  9. qt_le

    qt_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2006
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    vậy há, 20/11 năm nay có dịp về trường cũ thăm thầy cô..
    20/11 năm nay có dịp ở nhà tổ chức tiệc nho nhỏ cho ba me - thầy cô đáng kính nhất trong cuộc đời...
    20/11 năm nay được ở nhà để nghe mưa, năm nao cũng vậy, 20/11 là mưa bão tơi bời...
    vậy há!
  10. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Có con đường nào không có đích đến
    Làm sao quên được nơi đã bắt đầu

    Xin gửi lời tri ân đến các thầy cô giáo

Chia sẻ trang này