1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúc mừng ngày phụ nữ Việt Nam: 20/10

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi hanh114212, 19/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng ngày phụ nữ Việt Nam: 20/10

    Xin gửi tới các nữ thi sĩ của chúng ta những lời chúc tốt đẹp nhất. Hi vọng rằng: các thành viên của Thi ca sẽ được thưởng thức thật nhiều những bài thơ hay của một nửa thế giới.
    Xin tặng các bạn:

  2. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Chúc toàn thể chị em box thica@ sức khỏe, hạnh phúc!
  3. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Xin gửi tặng các nữ thi sĩ vài câu thơ đơn giản.
    DÁNG ĐÀO
    Bóng ai thấp thoáng đầu hè
    Chiều buông tóc xoã dáng tre thủa nào
    Nhẹ nhàng chiếc lược thanh tao
    Nâng niu mái tóc dáng "Đào" thướt tha.
    Hương non phảng phất từ xa
    Công tử lạc chốn thi ca lúc nào
    Lòng thơ quá đỗi dạt dào
    Nhưng sao chẳng tả được "Đào" thành thơ.​
    Được hanh114212 sửa chữa / chuyển vào 21:21 ngày 19/10/2006
  4. 3dong

    3dong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    1
    ĐẾN MỘT NGÀY
    Đến một ngày
    Những con đường rồi vắng bóng người đi
    Cỏ sẽ mọc xanh rì trên lối cũ
    Dấu chân quen bụi thời gian sẽ phủ
    Em vẫn còn
    Tới về trong trí nhớ
    Của Ta
    Đến một ngày
    Bến sông xưa vắng người giặt lụa
    Những bạn thơ một mùa
    Cũng rũ bỏ ta đi
    Để vui buồn sải theo cánh thiên di
    Đón thu tới
    Tiễn hạ đi
    Chào xuân về
    Đông tắt
    Héo hắt
    Mình ta
    Những lời thơ ngào ngọt đẹp như hoa
    Cũng chẳng còn người trao tặng
    Những đêm trăng chẳng còn ai trông ngắm
    Biển yên sóng lặng
    Trái tim mình cũng trống rỗng hoang vu.
    Hỡi Người xưa!
    Ta sẽ đặt tượng em trên những đám mây mù
    Ta sẽ khắc lời thơ yêu vào đá
    Ta sẽ bắt biển hát bài tình ca muôn thửơ
    Cho em!
    Hỡi Người Thơ
    Ta sẽ buộc tóc mình vào ánh trăng lên
    Để tưởng niệm mối tình hồng một thưở
    Cùng nắng gió
    Ta gom thêm vào lửa
    Cho bùng lên hoả diệm sơn lòng?.
    Hãy tin anh
    Dù chỉ là chuyện viển vông
    Em chớ lo
    Tình anh một ngày nào sẽ hết
    Anh còn yêu em
    Miễn là mình chưa chết!

    Được 3dong sửa chữa / chuyển vào 22:21 ngày 19/10/2006
  5. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0

    Nhận hoa và mỉm cười
    Hôm nay cánh con trai hiền thật
    Phải chi ngày nào cũng là ngày đẹp nhất
    Để hoa nở thật lâu
    Cám ơn các bạn Nam nhé

    Được MM_ngoc sửa chữa / chuyển vào 07:24 ngày 20/10/2006
  6. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Phải công nhận rằng ông nhanh thiệt đó hanh114212.Tui cứ tưởng tui vào net sớm hơn chứ
    Chúc mừng chị em phụ nữ của Thi ca nhân ngày 20-10.Hẹn lát trưa gửi bài thơ cho chị em.Làm việc cái đã
    Được lyhap sửa chữa / chuyển vào 07:44 ngày 20/10/2006
  7. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Tặng chị em này
    Mùa thu
    Thu bàng bạc về trên cành liễu rũ
    Mùa gọi mùa chẳng đủ để thành tên
    Lá có vàng màu nắng hãy còn xanh
    Hay kí ức của những ngày xưa cũ?
    Một chút yêu thương liệu rằng đã đủ
    Dăm câu thơ gửi tặng bạn bè ta
    Hãy tin ta đi ta luôn nhớ mà
    Những người con gái ta từng gặp gỡ
    Có đôi lúc tưởng chừng cứ ngỡ
    Bốn bề là hoa hoa đẹp vô ngần
    Ta lặng nhìn một thoáng bâng khuâng
    Định chạm đến chợt thấy mình vô lễ
    Có những chuyện ngày mai ta sẽ kể
    Để ngày kia là chuyện của hôm qua
    Có những đôi mắt tưởng chừng xa lạ
    Mỗi độ vào thu ta khắc khoải ngóng về
    Sài Gòn 20/10/2006

    Được lyhap sửa chữa / chuyển vào 08:12 ngày 20/10/2006
  8. nhutran

    nhutran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Thích đoạn nì quá ông ạ.
    Lyhap làm thơ... đôi khi có những tứ rất hay. Sao hỏng thấy ai khen dzị cà? Để tui khen mở hàng nghen.
    À, cảm ơn ông cuộc gọi hum qua, và một phần... tình củm trong bài nì (Những phần khác của chị em khác )
    Ông giống vương tử Đoàn Dự trong Thiên Long bát bộ.
  9. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Mọi sự so sánh đều khập khiễng.
  10. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    ....
    ....
    ....
    ...
    .....
    ...
    Và..v.v.. Ai thích gì thì dùng nấy! (Sửa chữa theo yêu cầu langtu_quanborach)
    Được luonnoiloiyeu sửa chữa / chuyển vào 18:19 ngày 20/10/2006

Chia sẻ trang này