1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúc mừng những thanh niên 'sành điệu' ở Đà Nẵng !!!

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi vietfirm, 22/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vietfirm

    vietfirm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng những thanh niên 'sành điệu' ở Đà Nẵng !!!

    Ở thành phố Đà Nẵng, cứ hết giờ truyền hình là lúc các vũ trường, quán bar, cà phê... bắt đầu sôi động. Trong số khách tới đây có các cô cậu học sinh cấp 3, ăn mặc kiểu dân chơi, uống rượu, bia và tiêu tiền sành điệu như người lớn.

    Tại vũ trường T. (trên đường 2/9) - một địa chỉ khá quen thuộc của dân hippie đất Đà thành - những gã trai tóc dài vàng hoe, những cô gái váy ngắn áo hai dây đang uốn éo trong tiếng nhạc dậm dật. Giá cả ở đây cũng trên trời: chai Heineiken, đồ uống rẻ nhất ở đây cũng lên tới 50.000 đồng/chai, thuốc Marlboro của Mỹ chính cống mỗi gói 40.000 đồng.

    Bên chiếc bàn bày sẵn 4 chai Heineiken và một gói Dunhill là hai cô gái T. và H., khoảng 16-17 tuổi. Cả hai đều là con nhà đại gia, mặc quần bò đen cạp trễ để lộ một ''''khung trời trắng xóa'''', áo hai dây mỏng dính, môi không ngừng bập thuốc... Tiếng chuông điện thoại di động âm thanh nổi của hai tiểu thư thỉnh thoảng phát ra.

    Thở nhẹ một làn khói, T. vừa uống đến chai thứ ba hồn nhiên: ''''Em đang học lớp 11, chưa có bạn trai, chỉ có bồ thôi. Tối nào em cũng vào đây nghe nhạc, tìm bạn nói chuyện cho vui. Học mà làm gì, bố mẹ chỉ có mình em, không nuôi đủ hay sao mà phải học? Em đang định cùng H. (cô bé ngồi cạnh) mai mốt đi Bangkok chơi một chuyến''''.

    3h sáng, sau khi thanh lý thùng bia, hai cô tập làm người lớn có vẻ hơi say giành nhau trả tiền bằng tờ đôla Mỹ. Chễm chệ trên chiếc Dylan biển số đẹp, bóng láng, hai cô tỉnh queo rủ hai thanh niên mới quen tại vũ trường cùng qua đêm ở một khách sạn hạng sang trong thành phố: ''''Đừng sợ trả tiền, tụi em không phải **** đâu, chỉ cho vui thôi mà. Nếu hai anh không thích thì thôi, hẹn gặp lại ở vũ trường T.Đ. nhé. Bye!''''.

    Quán bar S. trên đường Lê Duẩn nổi tiếng về các cậu trẻ hay tụ tập đánh nhau, giá cả có vẻ mềm hơn: 25.000 đồng một lon Tiger, một gói ba số 35.000 đồng... Không có những điệu nhảy dậm dật bốc lửa như vũ trường T. nhưng dưới ánh đèn mờ ảo, trong không gian mù mịt khói thuốc lá ngoại, kiểu tiểu thư như T. và H. vẫn chưa chịu về mặc dù đáng lẽ giờ này các em phải đang học bài hoặc đi ngủ...

    Ở Đà Nẵng, tính sơ cũng có không dưới 10 vũ trường, quán cà phê, bar... dành cho dân sành điệu. Nhưng với các cô bé tập làm người lớn, tiền là chuyện nhỏ và cuộc chơi từ A đến Z chưa bao giờ kết thúc trước khi trời sáng.

    (Theo Tiền Phong)

    Xin chúc mừng
    Nghe đâu sẽ còn nhiều vũ trường mọc lên ở Đà Nẵng nữa

    VIETFIRM.COMTINRAOVAT.COMmunity
  2. RayHino

    RayHino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2002
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Có cái gì đáng để chúc mừng ở đây???
    Mình vẫn thầm hãnh diện trước sự phát triển từng ngày của thành phố, sánh vai với Sài Gòn, Hà Nội, Hải Phòng. Nhưng riêng về trình độ "ăn chơi" thì không, dẫu vẫn biết cái đó tỉ lệ thuận với trình độ phát triển. Thật đáng buồn!
    Cứ đi rồi sẽ đến Cứ gõ rồi cửa sẽ mở
  3. viviani

    viviani Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    0
    Sao ở Đà Nẵng nhiêu vũ trwờng vậy he... mà mới học lớp 11 đã lon ton đi vũ trwờng rồi... đúng là chẳng có gì đáng chúc mừng ở đây cả... cuộc sống chẳng bao giờ xoay quanh những ánh đèn màu vô nghĩa và tiếng nhạc rậm rịch... đừng sống như những con ve ca hát cho hết mùa hè để rồi khi mùa đông đến thì chẳng biết nwơng thân ở đâu...
    Hehe... nhưng mà giá cả ở các vũ trường này cũng rẻ hì...
    Jo
    What's a sign that a person really loves you? It's not the things he gives you, like flowers or kisses. It's the things the person don't give you... like tears in your eyes and pain in your heart
  4. Hai_Quynh_cafe_new

    Hai_Quynh_cafe_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    Timinao chỉ có 25.000 một chai Ken , thằng cha phóng viên uống 2 chai , say quá đek biết cái gì nữa nên mới viết sảng .
    Mức sống nâng cao thì tất nhiên là tiền trong nhân dân cũng nhiều , do đó số nhà khá giả không ít . Điều đó là chuyện bình thường trong xã hội , các ông bà có thấy cái xã hội nào phát triển mà không có tệ nạn không ? Tôi thấy bình thường , chả sao cả , những đứa ăn chơi , nó cũng xài tiền ông bô bà bô nó thôi , chẳng hại đến ai cả , thì tại sao lại bị săm soi ? Không lẽ nó cầm cả triệu bạc trong tay đi uống cafe cóc ?
    ...I don't want to die , I sometimes wish I'd never been born at all...
  5. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Hê hê .. bài báo này xem từ lâu léc ... híc híc ..
    ĐN thay đổi đến chóng cả mặt .. cả về thành phố cũng như về con nguời ... hờ hờ ... Cái bác gì gì mới post bài đó .. hê hê ... nói chẳng đúng tí nào ... hờ hờ ... Bác thử không soi mấy đứa nhóc đấy đi ... , hê hê ... mai mốt con cháu của bác lon ton đi chơi như vậy xem bác có nhảy choi choi lên không nào .. ha ha ... Mấy cái lũ chíp hôi , miệng còn uống sữa cho chóng nhớn và dài xương mà đã quen thoái tiêu xài vậy roài ... , như vậy thì tệ nạn xã hội và nhiều vấn đề liên quan đến đạo đức cũng sẽ dần dần đi theo mấy gót giày vào sàn nhảy hay của mấy đứa nhóc nhóc đấy thôi ... hê hê ... Thà tự tay kiếm ra tiền , lúc đó ăn chơi nó mới có ý nghĩa ... còn xài tiền của người khác .. chơi một lúc hết tiền tiêu thì ... hê hê ... ai biết sẽ thế nào ... hờ hờ ...
    Tóm lại ... về ĐN bây giờ thấy mấy chú và mấy bé choai choai bây giờ mà ngứa hết cả người ... hê hê ...
    BC
    Сой,и с fма ...!!!
  6. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Xã hội nuôi nhau mà !
  7. FelixDANANG

    FelixDANANG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Choáng...thế mà chẳng ai chịu rủ mình thử nhểy...!
    Lão phóng viên viết bài trên không sâu sát để mấy con **** ..lừa! Thử đi Overnight một cú là bít ngay liền hà! Làm chi có chuyện cho không?
    Đúng là họ Phóng...
     
  8. Cleg

    Cleg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Nhớ lần vào ĐN cách đây 2 năm, em đi măm , gặp 2 ả tố nga . Ấn tượng mạnh mẽ giờ vữn nhớ mãi , vì bữa đó được no thịt thăn , thịt bụng , thịt vai ... .. của ng`. Bội thực
    Dù cho sống thác ai ơi
    Ruồi ta vẫn sống trọn đời tươi vui ​
    Arsenal chiến thắng[​IMG]
  9. vietfirm

    vietfirm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Xem cái icon của topic để biết em ủng hộ hay không ủng hộ hiện tượng nói trên nha :)
    Chử T của cái vũ trường hình như là Trống Đồng chứ không phải Timinao?
    VIETFIRM.COMTINRAOVAT.COMmunity
  10. AnhDu219

    AnhDu219 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Vũ trường T = Timinao ???
    Vũ trường T = Titanic ???
    Chả hiểu nữa, dù là nơi nào thì em vẫn chưa có cơ hội để vào đấy một lần (đau tiền lắm các bác ạ, mà lại thêm nhức mắt với nhức mũi nữa (cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng he he he....;) ))... nhưng mà đúng là lời bác " Phóng " đó cũng hơi khó tin đấy....
    Ở ĐN, học 11, vào vũ trường...và cho không á ??? Không tin , không tin ... (Khúc đầu thì có thể tin được, còn khúc sau, có ai ở ĐN mà gặp qua rùi hay nghe kể lại thì hê lên để bà con biết mà tin lời ông nhà báo đê...)
    Nói như lời bác HQ cũng đúng, nếu có bạc triệu, đi Dylan, ghé qua quán cóc thì cũng bị thiên hạ chữi cho mà xem... thôi thì vào Bar, đúng môi trường với họ hơn, nếu mà có bị chửi thì cũng chả sao cả....
     
     Rất dài và rất xa...,
     là những ngày thường nhớ

Chia sẻ trang này