1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúc mừng những thanh niên 'sành điệu' ở Đà Nẵng !!!

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi vietfirm, 22/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. RayHino

    RayHino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2002
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    ... thì có ai cấm những thằng giàu cũng như những thằng nghèo đi bar và discotheque đâu...
    Cứ đi rồi sẽ đến Cứ gõ rồi cửa sẽ mở
  2. ansoxvn

    ansoxvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    2
    Sành điệu để làm gì chứ, để sau này thành mảnh sành bể à!!!!!
    ANSOXVN
  3. nmtracey

    nmtracey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Báo lá cải!
    Cứ như vậy thì cuối cùng cái người ta tạo ra là những suy nghĩ kiểu stereotype, cứ nhà giàu, cứ ăn mặc cool một tý, cứ đi chơi là tệ nạn hết?...
    Và cuối cùng xã hội chúng ta ''chuyên môn hoá'' rất cao, những đứa học hành thì theo kiểu ''đầu to mắt trố'', những đứa chơi bời thì theo style''đầu óc ngu si tứ chi phát triên''....
    Chỉ có mấy đứa nói theo là được lợi...
  4. typheo

    typheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Mô nà, ai cấm em ăn chơi nhảy múa đâu có nà, có điều em ăn chơi theo kiểu dzợt le với xã hội thì người ta mới nói. Mà cái tuổi 16-17 có ai khuyến khích vô mấy chỗ vũ trường đâu nà, lại còn uống bia, hút thuốc... ai mà chịu cho thấu. Bài báo người ta nói vậy là đúng sao lại nói là báo lá cải. Cái tuổi đó không lo học hành mà tối nào cũng vô đó hết, có in ra cái máy đúc tiền cũng không đủ cung phụng cho mấy em chơi. Có ai nuôi được cả đời, cha mẹ già cả, nghỉ hưu thì ra đường mà ăn xin hết. Vũ trương T. chắc là vũ trường Trống Đồng đó hả mấy U.
    TRỜI ĐÁNH TRÁNH MODEM
    Everyone needs a shoulder to cry onEveryone needs a friend to rely onWhen the whole world's gone, you won't be alone
  5. xautraikinhkhung

    xautraikinhkhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    0
    lo hoc hanh` di
    Song trong doi song can co mot tam long
    De la gi em biet khong
    De gio cuon di, de gio cuon di
  6. nmtracey

    nmtracey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Câu trước câu sau mâu thuẫn nhau...
    ai cấm em ăn chơi nhảy múa ><tuổi 16,17 có ai khuyến khích vô mấy chỗ vũ trường...
    Vậy suy ra vũ trường là cái gì đó tệ nạn, ...
    Bản thân nó không có gì xấu, nếu không muốn nói là một hình thức tốt để xả stress...Cuối cùng qua miệng nhiều người thì nó trở thành một biểu tượng của đạo đức suy đồi
    Túm lại là, bác cũng mắc bệnh stereotype thôi.
    Được nmtracey sửa chữa / chuyển vào 16:19 ngày 24/12/2003
  7. be_con_xi_xon_new

    be_con_xi_xon_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.748
    Đã được thích:
    0
    mệt thân! cãi chi cho mệt,có tiền cứ chơi..chơi cho lắm rùi hậu quả tự hưởng lấy,chỉ trách cha mẹ chúng ko biết dạy dỗ chúng nên thân,tí tuổi đầu,có tí tiền đua đòi,chỉ phá hỏng xã hội chả được gì,vậy mà người xưa hay nó:"hậu sanh khả uý",kô hỉu hay .Xấu mặt người lớn thôi,chả được gì.XH nào cũng có mặt xấu mặt tốt,ai mượn mí ng` cứ xăm xoi cái xấu chi,mà thấy cái xấu nên nghĩ đến những cái tốt hơn,để mà tự hào..vậy thôi!
    Quái lạ! làm sao cứ nhớ nhau
    nhớ nhau dằng dẵng suốt đêm thau
  8. typheo

    typheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Không có gì là mâu thuẫn hết đâu em, hai câu đó bổ nghĩa cho nhau đó em. Không ai cấm em ăn chơi, đó là quyền của em, nhưng đó là quyền có điều kiện. Em dở lại mấy quyển luật coi thử có dòng nào cho phép công dân 16-17 tuổi uống bia chưa. Em nói đúng, bản thân vô vũ trường không có gì là xấu, nhưng phải xem ai vô đó, và vô đó làm gì. Theo em con nít không lo học hành mà đi vô vũ trường uống bia, hút thuốc, mặc đồ hiệu "con nhà nghèo" nhảy nhót búa xua vậy là xấu hay tốt? Đó là anh nói trong trường hợp bài báo nêu, anh không có quơ đũa cả nắm đâu á.
    Cheer,
    TRỜI ĐÁNH TRÁNH MODEM
    Everyone needs a shoulder to cry onEveryone needs a friend to rely onWhen the whole world's gone, you won't be alone
  9. nmtracey

    nmtracey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    ''quyền có điều kiện..''
    ''dân chủ tập trung..''
    Tới đây thì em hết dám ý kiến vì nó nằm ngoài phạm vi hiểu biết của em...

Chia sẻ trang này