1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúc mừng Silverlog đoạt giải nhì giải Malaysia mở rộng

Chủ đề trong 'Dancing' bởi manhcuong, 30/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. manhcuong

    manhcuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng Silverlog đoạt giải nhì giải Malaysia mở rộng

    Chúc mừng cặp nhảy của Silverclog đã đoạt giải nhì với vũ điệu Latin Rumba. Trong phần thi này, cặp nhảy của nước chủ nhà Malaysia đã đoạt giải nhất. Giải đã kết thúc vào ngày hôm nay 29/11.
  2. churua

    churua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng đôi nhảy Silverlog nha !
    Trước khi đi chắc cũng run nhỉ , vì có người mang băng hình ra dọa , thay vì động viên khuyến khích
    Cheers,
  3. roll

    roll Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng hai ông bà khó tính nhé
    . .
    Bây giờ chung ta phải xem 2 "tên" này rủa huy chương bằng gì đây, he he
  4. mediaplayer

    mediaplayer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng, chúc mừng, cuối năm rồi , Silver và L ra HN chơi nhé.Tiện thể để mọi người
  5. silverclog

    silverclog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2003
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn mọi người! Run thì run lúc ở nhà, nên luôn tay luôn chân, không dám cho đầu óc nghỉ ngơi dù chỉ một phút, vì biết rằng nếu rảnh rang có điều kiện ''si nghĩ'' ắt sẽ có thời gian để sợ, để phát hiện bản thân là ''hoa hậu xóm liều'', để kỳ vọng vào giải ''Đôi nhảy Can đảm''. Nhưng đến khi vừa đặt chân vào grand ballroom của khách sạn thì dục vọng đên hèn nó nổi lên, phàm nỗi, ở Sàigòn, ngoài phòng tập của đội tuyển và phòng tập Nhà hát Giao hưởng, mấy khi dân Sàigòn tụi này được dịp sờ chân lên sàn gỗ.
    Ông Don McRoberts, một trọng tài người Úc cùng một số trọng tài ngừơi Anh và đoàn vận động viên của Nga và Đức lại đặc biệt ''iu ái'' đoàn Việt-Nam, cứ khen mãi rằng phong thái VĐV Vietnam thật tự tin, chuyên nghiệp, ngay cả khi là đoàn nhỏ nhất và lần đầu thò mặt vào giải nhưng khi tiếp xúc các đôi khác, trong nghi lễ grand parade và cả trong thi đấu, có người còn bảo rằng ấy là truyền thống kiêu hãnh của văn hóa dân tộc luôn ngẩng cao đầu. Lời lí giải duy nhất của Silverclog chỉ có thể là: hehe, thể trạng ta chỉ có thế, tiếp xúc với các đôi thí sinh Tây phương không ''ngẩng cao đầu'' thì làm sao nói vọng đến tai họ?
    to Roll: rửa ráy gì nữa? rảnh rang sao không report nghi thức rửa ráy hôm nọ Sil và Lâm biến cả đội thành bợm ra sao đi?
    To Mediaplayer: đã dự định sẽ đổi vé máy bay trên đường về tạt qua Hànội bù khú với anh em, kỷ niệm luôn 1 năm ct Dancing City nhưng ngặt nỗi đường về diệu vợi mà sở TDTT TP chắc chắn là không duyệt cái chi khoản ''về lộn sân bay'' rồi!
    To churua: này, chỉ có 2 tên biểt chuyện ta bị mang băng đĩa ra dọa nạt, tên thứ 1 là tên...Chủ tịch Danh dự Hiệp hội Khiêu vũ Malaysia, tên này không có khả năng là rùa vì thứ tiếng Việt kiểu ''em ơi, xạo quá, em đẹp lắm'' sẽ không đủ vốn bon chen chốn này. Tên thứ hai là...nhà ngươi, hihi, đồ rùa, phen này ta tóm được cái đuôi con rùa rồi, làng nước ơi!
    Để hẹn hôm nào rảnh rang, lương tâm không bị cắn rứt vì ăn trộm máy công ty làm chuyện nhảm nhí, sẽ post một xí hình ảnh lên chia sẻ cùng mọi người.
  6. roll

    roll Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    cài vù nhẶu nhoèt rư?a huy chương à?
    Sau khi là?m và?i 'Ặng tẮc kỳf thuẶt ( thẶt chậm 'Ă? phòng viĂn kìp chùp hì?nh ) cà? 'Ặi tiĂ?n hoan hỳ? tiĂfn hai cĂ phòng viĂn dèf thương ra vĂ? 'Ă?.... he he khĂng lèf 'Ă? phòng viĂn thẮy 'Ặi tuyĂ?n thay vì? tẶp luyẶn lài ngĂ?i nhẶu à?.
    càc bàc 'ù?ng nghìf tùi em là? bợm nhè, chì? cò nước ngòt với Sùc cù? là? thui. - suỳt- chf́c là? vì? chì? 'ược 1st Running up thui 'ò mà?. - Nòi chung là? dzui lèm, khĂng co sly uòng, phà?i cf́t chai La vie 'Ă? là?m ly 'ò.
    Trước khi dzì?a cò?n phàt hiẶn ra 2 cĂ phòng dziĂn 'Ă? quĂn sĂ? lài nưfa chứ, thui 'oàn nà?y khĂng kĂ? 'Ău. hihi
  7. silverclog

    silverclog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2003
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    À, về cuốn sổ để quên của hai cô phóng viên, xin có thêm chút ad***ion ngoài lề. Chẳng là với các bài viết về đề tài mang tính chuyên môn hoặc sự kiện của các phóng viên khác đã khá nhiều nên hai cô quyết làm một bài mang khía cạnh xã hội về thành phần tham gia bộ môn nói chung và đội tuyển nói riêng nên mới đến tận phòng tập để tiếp xúc với các thành viên, trong đó có Roll nhà ta.
    Sau bữa nhậu với kẹo và champagne không cồn, cả đám bợm thu dọn chiến trường thì phát hiện ra cuốn sổ nọ. Máu bà Tám đi buôn át hẳn máu bợm, đành làm chuyện bất nhã là...hí hửng banh chành cuốn sổ công tác người ta ra mà đọc. Theo lối ghi nhanh xúc tích của phóng viên khi tác nghiệp, trong tất cả những gì mà cả Sil lẫn Roll phải vận dụng đầu óc nhạy bén với kết quả IQ test là âm tính mới hiểu được vỏn vẹn thế này: ''Hiếu/1980/thư ký toà án TP/7 tháng/Kim quy''. Roll diễn giải dòng trên là: Tên: Hiếu, sinh năm 1980, hành nghề mõ toà, đã luyện tập được 7 tháng ở lớp của cô Kim Quy. Còn Sil thì giải mã dòng chữ bí ẩn trên là: Tên là Hiếu, sinh năm 1980, đến gặp mõ toà về việc bị cô Kim Quy làm cho có mang 7 tháng.
  8. littlesis

    littlesis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    ấy thế, đến khi đi về, trời mưa tầm tã....
    Roll nhà ta có thói quen đeo ba lô trước bụng khi giời mưa để lái xe cho tiện mà ba lô không bị ướt. Hôm ấy ba lô đựng gì mà to thế, cộng thêm cái áo mưa lụp sụp, tay chống nạnh, mồm loa mép giải...Trông y như 1 bà không chồng mà bụng chửa vượt mặt. Mọi người xum xít với nhau: "A, lão sắp sửa lên Cống Quỳnh bắt đền cô Kim Qui kìa !!! "
  9. roll

    roll Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Sắp sinh đứa thứ 3 ru?i, hy vọng la? con trai, mai pha?i đi siêu âm á.
    hai con thị mẹt kia, nuôi tốn cơm tốn gạo.
    Hôm trước, trong lúc tập bé Như kiu: Ba ui, con bị đau chân không bít có diêfn "hô? thiên nga được không". Mi?nh hí hư?ng: cố lên con, rô?i cho Ba đi coi với. chi? nghe một chưf không
    Đứa thứ 2 : Ba ơi, tha?y kiu con tập với anh Điệp chuâ?n bị diêfn.
    Mi?nh cufng ho?i ngay: có cho ba đi coi không?
    Kha? quan hơn, nó tra? lơ?i: Có
    lại ke?m theo chưf ....Nhưng.... Ba tự mau vé.
    Có ai rứoc 2 đứa con gái cu?a tui không? có khiến mafi mafi á.
  10. roll

    roll Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    ù?a quay lài với vù chùc mư?ng Ăng bà? cù chứ, sao lài chiĂ?n sang Roll rù?i

Chia sẻ trang này