1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúc mừng sinh nhật 1 năm và bài viết thứ 3.000 của nick On4U@ nèo...

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi On4U, 04/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. On4U

    On4U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    3.578
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng sinh nhật 1 năm và bài viết thứ 3.000 của nick On4U@ nèo...

    Đến với TTVNOnline không sớm, cũng không phải là quá muộn. Tôi đến với TTVNOnline vào đúng thời điểm cực thịnh nhất của TTVNOnline. Nhớ lại lúc ấy, khi xem chương trình VTV về buổi lễ trao giải TTVN 2001 và đặc biệt là giải đặc biệt cho Vương Vũ Thắng về diễn đàn TTVNOnline của anh ta. Nhưng mà lúc ấy tôi chỉ lo xem chứ cũng chả nhờ address của diễn đàn là gì... . Mãi đến tận cuối tháng 2/2002 khi Vương Vũ Thắng lại một lần nữa được lên báo Tuổi Trẻ và tên diễn đàn được ghi ra cụ thể hơn thì tôi mới bắt đầu lần mò vào để xem...
    Lúc ấy TTVNOnline chỉ có chừng 50 diễn đàn và nơi tôi cắm dùi đầu tiên là MUFC. Híc... nhưng mà còn phải đăng ký thành viên nữa... . Lúc ấy mạng TTVNOnline chuối lắm các bạn ạ... load tới load lui... confirm tới confirm lui mãi mới có được cái nick On4U@ dễ xương này... Mà đâu phải login vào được ngay đâu, nếu tôi nhớ không lầm thì tôi đăng ký ngày 27/2 nhưng mãi đến ngày 5/3 tôi mới được công nhận là thành viên... hihi... lúc ấy đọc được câu Chào mừng thành viên mới nhất On4U mà xướng cả người... hihi... cuối cùng mình cũng đã trở thành thành viên của diễn đàn nổi tiếng nhất Việt Nam.

    Sau một thời gian tìm hiểu về các công cụ trên TTVNOnline tôi quyết định post bài đầu tiên của mình Tự giới thiệu trước anh em MUFC... nhưng... híc... post mãi mà chẳng lên ... mà đến bây giờ tôi vẫn không biết tôi đã làm sai chỗ nào nữa...

    Không post được chủ đề mới tôi chuyển sang post trong các chủ đề cũ... hehe... tất nhiên bài đầu tiên được post vào topic Đăng ký thành viên MUFC rồi... Và cũng chính ở diễn đàn này tôi đã quen người bạn online đầu tiên huyentrang@ , có lẽ là cô bạn thân nhất mà tôi chưa bao giờ tiếp chuyện offline bào giờ... . Ngoài ra do là dân mới nên tôi cũng chẳng biết làm gì hơn. Quanh đi quẩn lại cứ mãi lang thang ở MUFC và Thông báo, ý kiến, hỏi đáp (chả là vào đây để học hỏi mà ). Ở đây tôi đã gặp mylang@ và đã cùng cô ấy bày tỏ quan điểm về việc thiếu box Du Lịch trên TTVNOnlne. Hihi... vài ngày sau tôi nhận được PM của anh ATC@ với nội dung đại loại là tôi đã có một ý kiến hay và đề nghị tôi làm mod cho box Du Lịch. Híc... tôi có biết mô tê gì là mod đâu... nhưng sau một số PM giữa tôi và anh ATC@ thì tôi cũng hiểu được phần nào nhiệm vụ của mod và tôi đã trở thành mod của box Du Lịch chỉ sau nửa tháng gia nhập TTVNOnline...

    Vài ngày sau, anh ATC@ và VVT@ vào Nam công tác. Tôi đã được 2 vị mời đến gặp mặt và bàn bạc về tiềm năng cũng như việc cho ra đời box ĐH Kinh Tế Tp.HCM. Và như mọi người đã biết ngày 15/04 box ĐH Kinh Tế cũng đã được ra đời trong trào lưu ra đời của hàng loạt box trên TTVNOnline từ Nam ra Bắc... Hiển nhiên tôi lại trở thành mod của box này. Tại box ĐH KT tôi đã có trợ lý đầu tiên và duy nhất starry_river@ hehe... còn ngon hơn cả anh ATC@... lúc đó làm gì có chức trợ lý... . Nhưng thời gian vui lại không được bao lâu. TTVNOnline bị down do vi phạm luật của Bộ Văn Hóa Việt Nam. Híc... đó là thời gian chán nhất khi tôi tham gia TTVNOnline... host và domain được đổi liên tục... bài viết cũng thế, chuyện mất bài cứ như là cơm bữa ấy... chưa kể cả tuần chắng login được vào forum. Nhưng cũng may thời kỳ đó cũng chỉ kéo dài 2 tháng... aseanhosting và ttvnol lần lượt ra đời đã tạm thời làm yên lòng các thành viên TTVNOnline nhưng diễn đàn cũng đã mất đi rất nhiều thành viên

    TTVNOnline lại hoạt động trở lại với cái tên lạ hoắc nhưng không kém phần thân thiện với mọi người Trái Tim Việt Nam Online... nghe có vẻ "xến" nhưng mà còn hơn bị "teo" mãi... . Mọi người lại trở lại với TTVNOnline, lại post bài, lại giao lưu, lại lập box... Và rất nhiều điều đã xảy ra... Nhưng TTVNOnline vẫn mãi là sân chơi của thanh niên Việt Nam chúng ta trên toàn thế giới và tôi rất tự hào khi là một thành viên của diễn đàn này...

    Tell me when will you be mine

    Được On4U sửa chữa / chuyển vào 23:20 ngày 28/05/2003
  2. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
    Chúc mừng bác On 1 tiếng cái nào
    Đã chúc mừng thì phải có đã tiệc chứ nhể
    He he... bà con ơi, chuẩn bị đi ăn thôi nôi nick On4U đêi
    Mắt em to
    K0, mắt anh to
    K0 tin 2đứa chập mi đo
    Mắt chưa chạm mắt môi đã chạm
    Mắt nhắm lại rồi làm sao đo?
    Được gatgu sửa chữa / chuyển vào 22:30 ngày 04/03/2003
  3. pqh79

    pqh79 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng sinh nhật nick On4u@ .... thêm 1 tuổi phải sung sức hơn đó à.... khi nào đi ăn tiệc dzậy ???

    Time is up for us,
    Do it rite now !!!
    (^_^)
  4. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Gửi tới bạn hiền một tách cafe Hà Nội nè. Gửi thêm một cô để ngồi nhâm nhi cafe cùng nhé!
    Trong văn vắt là ánh nhìn thiếu nữ
    Chân bước tới đâu phố bỗng rộn ràng
    Nụ cười ấm chàng trai nơi khoé mắt
    Mái tóc ngọt ngào gửi chút hương sang
  5. Thuongnguyen

    Thuongnguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Bất ngờ thật! Chúc ON4U một ngày hạnh phúc, ngập tràn niềm vui, ngập tràn tiếng cười và những niềm tin cho ngày mai đang tới!

    (sao không có smiley đang nhâm nhi ly cafe nhỉ?)
    Ngày nào ra Hà Nội nhớ nhắn TN trước để chuẩn bị post thêm mấy bài viết nữa trong Cafe Hà Nội cho bạn lựa chọn thoả sức! Để biết cafe HN cũng thú vị như cafe Sài Gòn nhất là khi bên ta có bạn... (Du lịch dạo này vẫn xôm chứ bạn? Có nắng bằng nắng Hà Nội hôm nay khi hè tới giữa mùa xuân?!)
    Ngày thôi nôi, không có gì (hì hì...) tặng bạn câu nói của một người trẻ Sài Gòn, TN đọc trên báo Tuổi trẻ và rất thích, dù thật giản dị!
    "Tôi vào đời như cây non đang lớn. Và cuộc sống mà tôi đang đi qua đúng là đã cho tôi, nước, ánh sáng, tuỳ theo ý chí mà đón nhận sự trưởng thành về mình..."



    Magic Blue

    Được thuongnguyen sửa chữa / chuyển vào 13:33 ngày 05/03/2003
  6. On4U

    On4U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    3.578
    Đã được thích:
    0
    Hihi... cám ơn mọi người nhiều nhé... Với TTVNOnline On4U@ đã có tất cả...
    Tell me when will you be mine
  7. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    phù, chúc mừng sinh nhật bác cái, chúc bác ăn no, chóng lớn, chóng thăng quan tiến chức,
    Xét cho cùng, ngày mai là một ngày mới
  8. nothing_to_say

    nothing_to_say Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Chúc cho nick của anh ON4U càng ngày càng to....như cái bánh rán khổng lồ....của Doremon khiến ai cũng thèm......
    Tình yêu đến em không mong đợi gì.....
    Tình yêu đi em không hề hối tiếc
  9. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Em nuôi viết xúc động đậy ghê. Không ngờ cũng có khiếu văn chương ra trò, đâu có phải dân Kinh tế - Tín dụng là khô khan đâu nhỉ?
  10. thayboimu

    thayboimu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Còn có thể ướt át mùi mẫn hơn nữa cơ đấy!!! Thế này đã ăn thua gì
    Anh hùng tạo thời thế. Gian hùng cũng tạo thời thế. Nhưng chính thời thế mới quyết định đó là anh hùng hay gian hùng.

Chia sẻ trang này