1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúc mừng sinh nhật 1 tuổi của Nhà trí thức

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi duongta, 11/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. leopheo77

    leopheo77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Post ảnh buổi off cái nào.
    Chơi trò chơi của Loan ở Bách Thảo:
    [​IMG]
    Ảnh tập thể:
    [​IMG]
    Ăn phở cuốn:
    [​IMG]
    Uống cafe ở hồ Trúc Bạch:
    [​IMG]
    @ all: rất vui được quen biết mọi người, mình cũng hơi ngạc nhiên là mới biết nhau thế mà lúc đi ăn và uống cafe đã có thể thoải mái tán phét trên trời dưới biển được rồi.
  2. loan0064

    loan0064 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Tin mới đây!!!!!!!!!!!!!
    Hôm qua thuận theo lòng người thời tiết rất thích hợp cho các buổi dã ngoại
    Thiên rất thờì
    Địa rất lợi vì Vườn Bách Thảo quả là điểm đến lý tưởng, anh em nhà ta cũng không quên tranh thủ lượn vài vòng vì nhiều người cũng có suy nghĩ lâu rồi không vào công viên chơi hiiiiiiiiiiiiiiiiii.
    Sau một khoảng thời gian tương đối dài cứ ngỏng cổ ra ngoài trông mong, những thành viên tích cực của nhà ta đã chính thức quyết định khai cuộc bằng một bài HAPPY BIRTHDAY và cắt bánh gato chiến đầu.
    Toàn bộ chương trình vẫn được triển khai như trong kế hoạch dù thời gian có hơi lùi lại
    Mạnh ai nấy ăn đó là chủ đề chính
    Bác Lan đại diện gia đình đã tặng quà và một chiếc thiệp xinh xắn cho Cuongtm1181
    Các bạn chiến thắng cũng lần lượt đựơc trao quà
    qúa đã quá đẫ, đã bảo ai đi cũng có quà mà.
    Riêng đồng chí lêopheo được hẳn thêm một quà nữa đó là giải nhất của cuộc thi XEM AI DÀI HƠI HƠN NÀO?
    Chơi xong trò thứ hai, cả nhà quyết định thay đổi không gian đến một quán k a ra o ke , phải nói nhà ta quẩ có nhiều dọng ca vàng đặc biệt là nam , ai hò cũng hay ............
    Hát chán chê mê mỏi nhà ta bắt đầu quan tâm đến cái dạ dầy
    Lại di chuyển ra một quán phở cuốn
    Vấn đề địa điểm cũng không hề làm ngắt đoạn câu chuyện, anh em nhà ta càng ngày càng buôn ác, hết chủ đề này sang chủ đề khác, trên giời dưới bể bàn tuốt.....
    Vẫn chưa hề muốn nói lời chia tay, nhà ta lại kéo nhau ra một quán cafe trên đường trấn vũ, mỗi người một cốc nước anh em ta lại luận bàn việc công tiếp. Câu chuyện kết thúc vào lúc 16h
    Đại hội đã thành công tốt đẹp.
    Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm và có mặt của các mem!!
    Chúc cho nhà ta thời gian tới đông hơn vui hơn cái gì cũng hơn
    Do có 02 phó nháy nên lần này hơi bị nhiều ảnh đó!!!!!!!!!
  3. duongta

    duongta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Tiếc quá, tiếc quá. Duognta tưởng chương trình chỉ kéo hết buổi sáng thôi, ai dè kéo sang hết cả buổi chiều., thế mà chả ai gọi cho Duongta cả, híc.Sáng qua nhà có việc, chứ buổi chiều nằm nhà buồn hiu hắt mà, càng nghĩ càng tiếc.
    Mà các bác nhà ta máu thật đấy, lại nhiều dưa lê dưa chuột nữa, buôn thế nào mà hết cả ngày. Đúng là bái phục rồi.
  4. ngondensang2007

    ngondensang2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người .
    Chúc mọi người 1 tuần làm việc tích cực và vui vẻ!
    Quả là Trưởng ban tổ chức Loan 0064 đã tổ chức 1 buổi off rất thành công nữa cho nhà ta hôm 26/11 .
    Với một ngày đẹp trời và địa điểm đẹp và lãng mạn tại Bách thảo, rất nhiều hoạt động vui vẻ và hấp dẫn cuốn hút mọi người
    đã được ghi lại nhờ 2 phó nháy leopheo77 và 007 hanoi.
    Mọi người xem ảnh có thấy hấp dẫn không. Vậy lần off sau mọi người cố gắng tích cực tham gia đấy nhé!
    Tớ mà không bận thì cũng muốn ngồi buôn tiếp chưa muốn về đâu
  5. loan0064

    loan0064 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà ơi !!!!!!!!!!!!!!!!!!11
    Thừa thắng xong lên đê
    off tuần tới đây 10H CHỦ NHẬT 3/12/06
    Câu cá và ghé thăm làng Bát tràng nào !!!!!!!!!!!!!!!
    Các bác ủng hộ đi
    Rút kinh nghiệm mọi người phải bỏ phiếu nhế!!!!!
    Ai đi trả lời để ban tổ chức còn biết
    Kế hoạch cụ thế sẽ đựơc thông tin sau khi chốt được số người
    Mại dzzô bà con ới!!!!!!!!!!!!!!!!!!!111
  6. loan0064

    loan0064 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Thời hạn chốt quân số cho buổi off tới là hết ngày thứ 5
    Thứ 6 thông báo lịch trình cùng kế hoạch thực hiện cụ thể, giờ nào làm việc gì.....................
    Và sau đây xin tiếp tục với cơ hội chiến thắng số 04
    Cây quăn queo
    Lá quoằn quèo
    Cây khó trèo
    Quả khó xơi
    Đó các bác biết em đang đề cập đến loại quả hay cây gì??????
    Phần thưởng đang chờ các bác.

  7. loan0064

    loan0064 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Tranh thủ xưng danh tí các bác ơi
    Tuần này là của em mà hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
    Tên cúng cơm: Nguyễn Hồng Loan ( có cả thị nữa nhưng em không thích cho vào hiiiiiiiiiiiiiiiiii)
    Sinh nhằm ngày 6/4/1982
    Nghề nghiệp: khoản này phải nói rõ một chút tranh thủ quảng bá mà.
    Bên em chuyên cung cấp và cho thuê tất tần tật các thiết bị liên quan đến hội thảo, hội nghị như thiết bị trình chiếu, máy văn phòng, máy tính, hệ thống âm thanh, loa mic các loại và có cả mảng cung cấp nhân lực = các em chân dài cho hội chợ quảng cáo... hiiiiiiiiiiiiiiiii chắc các anh quan tâm lắm đây.
    Sở thích: ăn, chơi, lượn... vì thế em cũng nắm giữ một danh sách tương đối về các chỗ để ăn để chơi.... Bác nào thừa tiền mà chưa biết tiêu ở đâu gọi em thiết kế cho.... miễn phí
    Điều tự hào về bản thân: dám nghĩ dám làm, tuy không xinh nhưng ối kẻ vẫn phải ngước nhìn..... và còn nhiều nữa nhưng em cũng không muốn kể hết ra không mọi người lại bảo....
    Tính xấu là hay à mà không thỉnh thoảng thôi có tính ghen tỵ, VD như khi bác simpleman gửi những lời có cánh đến nhân vật dấu tên thế là em lại giá mà.... và .... còn nhiều tính xấu nữa nhưng mẹ em dạy là tốt đẹp khoe ra xấu xa đậy lại nên giữ làm bí mật chỉ mẹ con em biết thôi
    Mong muốn của em là chúng ta luôn vui vẻ trẻ khoẻ....
    Trông em thế nhưng cũng có nhiều lúc buồn rầu lắm, những lúc như vậy em thường ăn nhiều hơn, lượn nhiều hơn..... vì thế các bác mà thấy em có ăn nhiều là lúc em buồn lắm đấy (BUỒN ĐÓI) không thật đấy lúc đó hãy cứ để em ăn tự nhiên nhé đừng cản
    Ghét ư? hình như chả ghét gì chỉ không thích thôi
    Bị bỏ bom là không thích nhất
    không thích ăn các loại thịt gia cầm, bò, lợn, (chuyên ăn đồ tanh tưởi như cá tôm cua mực...)
    Còn gì nữa nhỉ? Để em nghĩ cái đã
    À mà tuần này là của em em mong muốn mỗi sáng nhận được một tin nhắn dễ thương dù dưới hình thức nào nhăn tin qua mobile, Y!m, hay là.... không biết như thế có được không nhỉ?
    Nếu không được thì em hứ thèm chơi với các bác đâu... dù gì em cũng gần là em út của nhà mà hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
    Thế nhé!!!!
  8. duongta

    duongta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Hehe, đúng hẹn em Loan của chúng ta đã xuất hiện, tuy mọc hơi chậm tí(mãi chiều mới thấy còn gì). Nàng làm công tác Qc ghê quá làm cho Duongta lại tiếc cơ hội của mình, quên ko làm bài QC hoành tráng tí. Đúng là hậu sinh khả ố (chết... uý).
    Mở hàng câu hỏi phát cho đắt hàngCâu hỏi có ngay đây, xin nàng lưu ý nhé:
    1. Trong cuộc đời nàng, sự kiện nào nàng đánh giá là bước ngoặt của cuộc đời nào?
    2. Phút giây nào ghi dấu ấn hạnh phúc nhất từ trước tới nay?
    3. Nàng đang mơ gì và có định thực hiện bằng được từ giờ cho đến cuối năm ko? (hehe, thời gian gấp lắm rồi)
    Tạm 3 câu trước đã.
    Quên, chúc nàng một tuần làm sao thật rực rỡ
    (chúc ngay kẻo buồn tình lần off sau nàng phát huy sở trường ăn và lượn thì Duongta sợ ko đủ sức theo kịp, mệt lém)
  9. luutientrung

    luutientrung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Tuan toi luon a.Sao gap the moi nguoi de tuan toi nua di tuan nay em lai ko di duoc roi.
    cau hoi danh em Loan ne
    Nguoi theo em thi ko noi lam gi the nguoi em theo ma ko thich em thi em su ly the nao
  10. loan0064

    loan0064 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Chà sao toàn câu xương thế này
    Như Lại Văn Sâm luôn nhắc nhở các bạn chơi đó anh, vì thời gian có hạn câu nào khó quá ta nên bỏ qua hoặc sử dụng các phao cứu trợ để đến với các câu hỏi khác.
    Cứ theo đuổi kiếm tìm một câu trả lời mà ta biết không thể giải được chỉ tốn công vô sức mà thôi.
    Vì thế phải luôn luôn biết mình biết ta thì mới trăm trận trăm thắng được.
    Những người mà em theo chắc chắn không thể không thích em được vì trước khi quyết định theo một ai điều đó không thể do một mình em quyết định, mà thực nhé em chẳng định theo ai đâu mà chúng em sẽ đi bên cạnh nhau, chạy theo sau mệt lắm.
    anh hình dung cứ kẻ chạy trước người theo sau thế làm sao gọi là đồng hành.
    Đó không phải là phương châm của em.
    Em luôn nghĩ 2 người đến với nhau sẽ tốt hơn.
    Trong cuộc sống nhiều khi cũng không thể nói trước được, có thể tình huống trên sẽ xảy ra, nhưng em nghĩ trong tinh huống đó em cũng thẳng thắn bày tỏ suy nghĩ tình cảm của em với người đó nếu người ta không nhận thì thôi chứ biết làm thế nào, ép uổng đâu có hay đặc biệt là chuyện duyên nợ.
    Mà xong người ta từ chối rồi còn chạy theo làm gì nặng thế.

Chia sẻ trang này