1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúc mừng sinh nhật 1 tuổi của Nhà trí thức

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi duongta, 11/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngondensang2007

    ngondensang2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    Lý lịch trích ngang:
    Họ và tên : Phạm Mai Lan
    Ngày sinh :05-08-1972
    Nghề nghiệp : Kế toán
    Nơi ở : Hà nôi
    Sở thích : Đọc sách, du lịch
    Không thích : Bị nguời khác nói xấu,
    Ưu điểm :Song nhân hậu, chân thành
    Nhuợc điểm : Song khép mình, Kém súc chịu đựng khi gặp khó khăn
  2. ngondensang2007

    ngondensang2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    @ Trai-hathanh: Em hỏi chị về hình tuợng của ng­uời đàn ông ntn?
    Mõi ngu­ời con gai sẽ có 1 hình tuợng về 1 mẫu nguời đàn ông,
    theo ý chị thì chị thích ng­uời đàn ông sông nhan hậu , tình cảm vị tha biết quan tâm đến bạn gái của mình.
    Còn về nhũng điểm tôt và nhung điểm xấu có thể chấp nhận được :
    Tốt thì chắc khỏi phải nói rôi : thông minh, có tư cách, hài huớc, tế nhị, biết nói nhũng lời hay,.đẹp trai....Nhung bên cạnh đó nó cũng gây ra nhiều phiền toái là nếu có nhiều cái tôt thế thì sẽ có nhiều nguời cùng thích 1 nguơi nhu thế và mình sẽ luôn sợ mất phải ko em?;
    Điểm xấu có thể chấp nhận được : bùa bãi ( 1 chút, )thỉnh thoảng hay đàn đúm bạn bè, quên mất 1 sô ngày mà bạn gái cho là quan trọng,......


  3. loan0064

    loan0064 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Nào cả nhà cùng cười nhé!!!!!!!!!!!!!!
    Truyện cười dân gian: Bánh của tao đâu?
    Ông thầy đồ nọ vốn tính tham ăn. Bữa ấy có người mời đi ăn cỗ, thầy mới cho một cậu học trò nhỏ theo hầu.

    Ðến nơi, thầy ngồi vào cỗ, bảo học trò đứng bên cạnh. Trông thấy trong mâm cỗ còn nhiều bánh trái, bụng no nhưng thầy lại muốn bỏ túi mấy chiếc. Sợ người chung quanh nom thấy thì mất thể diện, thầy mới cầm bánh thản nhiên đưa cho học trò, bảo:
    - Này, con cầm lấy!
    Vừa đưa, thầy vừa nháy ra hiệu bảo cất mang về cho thầy.
    Cậu học trò không hiểu được cái nháy mắt thâm thúy của thầy, tưởng thầy cho thật, liền bóc ngay ra ăn.
    Thầy nhìn thấy, giận lắm, nhưng giữa đông đủ mọi người, không dám mắng. Ðến lúc ra về, thầy vẫn còn tiếc mấy cái bánh, muốn kiếm cớ để trả thù học trò. Khi hai thầy trò đang cùng đi ngang nhau, thầy bèn giận dữ mắng học trò:
    - Mày là anh em bạn với tao hay sao mà dám đi ngang hàng với tao?
    Trò sợ, vội vàng đi nhanh lên trước. Thầy lại gắt:
    - Mày là bố tao hay sao mà dám đi trước tao?
    Trò tụt lùi lại sau. Thầy lại quát:
    - Tao có phải là thằng tù đâu mà mày phải đi sau áp giải.
    Trò ngơ ngác quay lại thưa:
    - Bẩm bẩm, con đi thế nào thầy cũng mắng, vậy xin thầy bảo cho con nên thế nào cho phải ạ?
    Thầy chẳng ngần ngại gì nữa, hầm hầm bảo:
    - Thế bánh tao đâu...?

  4. loan0064

    loan0064 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    [red]Xin được phỏng vấn bác một tí nhé:
    Trong bản giới thiệu bác có nói sở thích của mình là đọc sách và du lịch.
    Vậy xin hỏi bác đọc được nhiều chưa và loại sách bác đọc là gì thế? (hôm nào còn mượn bác một ít vì em cũng thích đọc sách lắm0
    Về du lịch thì bác đi được nhiều chưa ấn tượng nhất nơi nào? Vì sao vậy... em hỏi để có chút kinh nghiệm mà đến.[/red]
  5. loan0064

    loan0064 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Xin thông báo sau tiêu điểm 03 là ngondensang nhà ta sẽ tiếp tục với một BOY. Xin cho ý kiến để bổ nhiệm vị này nhé.
    Sắp hết tuần rùi mà.
    Nhanh lên nhé.
    Còn về kế hoạch noel cũng chưa thấy phản hồi từ mọi người nhỉ?
    Mong hồi âm để còn lên kế hoạch.
    Nhận tiện hỏi bác ngonđèn là nhà bác đăng cai vụ noel thì có được không nhỉ???
    Nhắn nhủ tí luôn anh em nhà ta lang thang ở đâu đề nghị trở về để xây tổ nhé, sắp đến giáng sinh rùi mà.
  6. duongta

    duongta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, Duongta đề cử Hungart làm tiêu điểm cho tuần tiếp theo.
    Lý do: 1. rất đơn giản, hắn là 1 Boy
    2. Hắn ít nói quá, bắt hắn nói nhiều hơn
    3..... (tự mọi người điền thêm vào nhé)
    3 lý do là quá nhiều rồi. Đề nghị mọi người ủng hộ cho cái
  7. salangane270475

    salangane270475 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Tổ chức noel tớ thấy nếu nhà nào rộng rãi, thoải mái thì nên tổ chức ở nhà. Vì tớ thấy xem trong phim họ tổ chức lễ giáng sinh ở nhà vui lắm. Vừa ấm cúng, vừa đỡ tốn kém.
  8. ngondensang2007

    ngondensang2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà !
    Xin trả lời câu hỏi của em Loan nhé
    So với mọi nguời thì mình đọc cũng không được nhiều lắm.
    Mà đọc linh tinh đủ các thú sách không nhớ lắm . Khi sinh viên không có tiền mua sách thì làm thẻ thu viện đọc, Tớ thích các chuyện nhu nghìn lẻ môt đêm, các chuyện cô tích,sau này khi đi làm thì tớ chỉ có thời gian đọc các tạp chí nhu Tu vấn tiêu dùng, thế giới Phụ n­u, báo Suc khoẻ, ... và hay đọc truyện ngắn trên mạng, chuyện cuời,....Thế còn Loan và mọi nguời thì sao nhỉ ?
    Mọi nguời thích gì ?đọc sách gì nhỉ ?
    Còn du lịch thì sau khi mình đi làm cũng mới có điều kiện đi 1 sô nơi nhu Sài gòn, Nha trang, đà nẵng, Huế, Sa pa, Sầm sơn,Đồ sơn và 1 só nơi khác . Chắc mõi nguời sẽ có nhung cảm nhận khác nhau về cảnh đẹp các nơi , mình thì mình ấn tuợng nhất với vẻ đẹp của Động Phong nha, và biển Nhật lệ
    Mình thấy Động Phong nha có vẻ đẹp huyền bí và hấp dẫn, nhung nhũ đá đuợc thiên nhiên tạo nên rất đẹp , Còn đợt mình đi biển Nhật lệ thì n­uoc rất trong, sáng sớm khi bình minh trên bờ biển rất đẹp.
    Trả lời về kế hoạch Noen môt chút nhé : Đây cũng chỉ là d­u định của mình thôi. Nhiều khả năng mình sẽ không tham gia với mọi
    nguời đuợc , mình có hoàn cảnh hơi đặc biệt 1 chút , mình muôn tham gia hôi 3C, nhũng nguời đã ly hôn để tô chuc cho các con 1 Giáng sinh vui vẻ
    Nguời mình muôn giới thiệu làm sao cho tuần tiếp theo là Simpleman , nguời mà rất tích cuc viết bài cho nhà mình, và có nhung bài viết rất hay mà tớ đã t­ung đọc. Có lẽ chị em nhà mình lấn sân nhiều quá , nh­uờng lại cho anh em nũa chu nhỉ
  9. duongta

    duongta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Tớ hoan nghênh ý của Yến. Tớ thấy tổ chức noel được ở nhà thì tuyệt quá còn gì. Có điều nhà mình chả có ai ở riêng cả nhỉ, ai có khả năng thi xung phong nhé. Đảm bảo nhà mình sẽ có một noel nhớ đời đấy.
    @ngondensang: chị ơi, dạo này simpleman bận lắm. Ko lên mạng được đâu. Em sợ là sẽ ko để hắn làm tiêu điểm được.
  10. simpleman247

    simpleman247 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    [Nguời mình muôn giới thiệu làm sao cho tuần tiếp theo là Simpleman , nguời mà rất tích cuc viết bài cho nhà mình, và có nhung bài viết rất hay mà tớ đã t­ung đọc. Có lẽ chị em nhà mình lấn sân nhiều quá , nh­uờng lại cho anh em nũa chu nhỉ
    Chào cả nhà! lâu quá không tham gia với mọi người, nhớ mọi người lắm đấy!
    Cám ơn chị Lan đã đề cử em làm "sao xẹt", nhưng như chị Dương đã nói đấy, thật sự dạo này em rất bận nên chưa thể làm "sao" được, xin khất mọi người lần sau nhé! đến nỗi lên mạng đọc thông tin về hoạt động của mọi người ma phải cả tuần may ra em mới lên mạng được 1 lần đấy!
    @loan: sao câu hỏi 02 của em anh trả lời rồi mà không thấy em thông báo kết quả vậy? câu hỏi 03 thì em thông báo kết quả ngay! có phải em còn "cú" anh chuyện đêm Trung thu anh không để em làm "demo trò chơi ăn bánh" đúng không? hi..hi..
    À, thứ 7 này Simpleman sẽ có mặt ở HN, hy vọng sẽ sắp xếp được thời gian để gặp mọi người!
    Sắp Noel rồi, chúc cả nhà Trí thức một lễ Giáng sinh thật vui vẻ và hạnh phúc cùng gia đình nhé!

    Được simpleman247 sửa chữa / chuyển vào 09:37 ngày 08/12/2006

Chia sẻ trang này