1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúc mừng sinh nhật 1 tuổi của Nhà trí thức

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi duongta, 11/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngondensang2007

    ngondensang2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người
    Chúc mọi người 1 tuần vui vẻ nhé!
    Xin phỏng vấn đồng chí Hùng câu mở hàng nhé
    - Mẫu người bạn đời của " đồng chí "như thế nào ?
    - Đồng chí có cho rằng mỗi con người sinh ra là đã có 1 số phận không?
    Mà đồng chí cho mọi người bản sơ yếu lý lịch ,cho mọi người biết sở thích của đồng chí cái nhỉ ?
  2. duongta

    duongta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Phải nói là bà con ta đã lười đặt câu hỏi nhưng sao cũng lười trả lời luôn. Sợ thật, bệnh lười kinh niên này làm sao chữa được đây, bó tay với các đồng chí thật
    Sao hôm Hungart đâu ra tiếp chiêu của chị ngondensang mau.
  3. hungarc

    hungarc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    chào cả nhà, xin được bắt đầu nhiệm vụ của tuần "sao":
    trước hết là lý lịch bổ dọc:
    -Tên đầy đủ: ĐINH VIỆT HÙNG
    -Giới tính: man 100%
    -Ngày, tháng, năm đẻ: 17-8-79
    -Tình trạng hôn nhân: chưa
    -Tình trạng iu đương: chưa nốt!
    -Sở thích: rất nhiều thứ, đbiệt là xem những thứ về thị giác.
    -Sở ghét: nói chung là cũng ko ghét gì, chỉ ko khoái lắm những thứ ồn ào.
    Tiếp đến là được trả lời những câu hỏi của chị Lan:
    - Mẫu người bạn đời của " đồng chí "như thế nào:
    ===> +Ngoại hình: em rất hay bị cuốn hút bởi đôi mắt và nụ cười của đối phương, những thứ theo em là căn bản tạo nên nét đbiệt của ng bạn gái. Hình như với e, qua nét đb đó e cũng có cảm nhận chút chút về ng bạn gái đó: cảm nhận tốt!
    Còn những đặc điểm khác thì ở mức bthường.
    +Tính cách: cũng có 2 mẫu tính cách mà e thấy cuốn hút ở người bạn gái: . Dịu dàng và biết đồng cảm.
    . Vui tính, thông minh và cũng biết đồng cảm.
    - Đồng chí có cho rằng mỗi con người sinh ra là đã có 1 số phận không?
    ===> +Trước hết em sẽ mổ xẻ cái từ số phận theo quan điểm của em:
    Số phận = số + phận.
    Số thì bao gồm đỏ và đen, may và không may. Điều này có vẻ phụ thuộc vào ngoại cảnh.
    Phận thì bao gồm an phận hay ko an phận. Điều này thì lại phụ thuộc vào mình nhiều.
    + Như vậy, theo em mỗi con người sinh ra đều có số phận. Nhưng mỗi người cũng ko tồn tại sự bất biến. Do đó, cái số phận, cái đỏ-đen, cái an phận và ko an phận nó cũng thay đổi. Mà sự thay đổi này theo em lại do cái an phận và ko an phận nó quyết định nhiều.
    Nhiều ng thường bảo cái số nó thế, điều này chỉ đúng khi mà mình đã cố gắng hết sức, đã ko an phận ở mức tối đa. Mặc dù để có được điều này cũng ko đơn giản.
    Em xin hết chị Lan ạ!
  4. cuoinguaxemhoa

    cuoinguaxemhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2005
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Hội của mình tập hợp nhiều trí thức, sinh viên, nếu các bạn cùng chung một mục đích thì tham gia nhé. Xem ảnh và bài viết của hội mình ở đây.
    Nguồn : http://www.vovinamus.com/forum/viewtopic.php?t=302
    Mọi liên hệ, tham khảo xin xem chữ kí, avatar và profile của Tôi. Xin cảm ơn !
  5. loan0064

    loan0064 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Ái chà chà bình thường thấy bác này ít nói thế mà lúc thốt ra lời cũng chiết ní ghê.
    Nói gì cũng hay cả,sợ thật
    CHÚC BÁC SỚM TÌM ĐƯỢC NỬA CÒN LẠI NHƯ Ý NHÉ.
    Cũng xin cảnh báo trước một chút là những đôi mắt đẹp ngày nay cũng thi thoảng được dấu sau cặp kính cận, và những nụ cười xinh thì cũng ẩn khuất sau chiếc khẩu trang.
    Vì vậy em khuyên bác nên mang theo chiếc kính lúp bên mình trong quá trình thám hiểm nhé
  6. loan0064

    loan0064 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Báo nhà đưa tin này
    Theo thống kê từ một số anh em trong nhà ta hiện nay về vấn đề tuýp bạn gái, báo nhà thấy đa phần anh em ai cũng muốn có một cô bạn gái dịu dàng, vui tính, biết đồng cảm... nói chung là toàn tính tốt vốn có của chị em từ xưa đến giờ cả.
    Vì vậy xin cảnh báo để chị em liệu đường nhé!
    Tính truyền thống trong xã hội hiện đại ngày càng trở nên qúy hiếm, đồ độc đấy.
    Cũng nên công bằng một chút chứ nhỉ? Vậy chị em nghĩ gì về tuýp của mình đây. Hà hà hà a a a a tha hồ nói nhé....
    Và cũng xin bày tỏ một chút nỗi khổ mà chị em phải chịu nhé:
    Cuộc sống hiện tại cũng đang tác động phần nào đến tính cách của chị em ta ngày nay. Nó đòi hỏi chị em không chỉ đảm việc nhà mà còn giỏi cả việc nước... nhu cầu càng ngày càng phát triển đúng theo xu hướng đi lên. Cứ theo đà này chị em ta không biết đến bao giờ mới thoát cảnh làm dâu trăm họ, không biết đâu mà chiều...hiện đại một tí thông minh, năng động quá một chút anh em lại bảo nhau về viễn cảnh sẽ bị chị em bắt nạt, cổ điển quá, an phận rụt rè, lúc nào cũng nhất nhất người yêu, ông xã một chút anh em lại quy kết về lối sống của loại cây leo, dựa dẫm, một gánh nặng cho bản thân, hiền quá lại bị bắt nạt mà...không cần kể thêm chắc chắn ai cũng thấy xung quanh mình dăm ba cái ví dụ nhỉ?
    Vì vậy vấn đề đặt ra là chúng ta cần tìm hiểu kĩ một chút, tránh kiểu yêu như "mì ăn liền". "muối xổi" dẫn đến tình trạng râu ông nọ cắm cẳm bà kia rồi làm cho nhau đau khổ....
    Hãy cùng nhau đọc lại mấy vần thơ này nhé:
    Trong tình yêu người ta sợ nhất là
    Yêu sai duyên mến chẳng nhằm người
    Có kho tàng đặt chẳng đúng nơi
    Người ta khổ vì lui không được nữa...
    ôi mà mình cũng chẳng nhớ được nữa chỉ biết bài này rất hay của ai ý nhỉ hình như là Dại khờ của Xuân Diệu (mà nhầm cũng đừng cười nhé.
  7. loan0064

    loan0064 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0

    Dành cho anh em tham khảo này
    Phụ nữ giống phần mềm máy tính
    Giao diện đẹp chưa chắc chạy đúng. Chạy đúng chưa chắc chạy thông minh. Chạy thông minh nhưng vẫn phải bảo trì.
    Mà nếu một phần mềm có đủ hết những yêu cầu trên thì chắc gì mua được. Mà nếu có mua được đi nữa thì chưa chắc chúng ta có đủ trình độ để quản lý. Nếu có đủ trình độ quản lý thì cũng phải phòng bị vì sơ sẩy là mấy thằng hacker nó ...hốt mất.
  8. duongta

    duongta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    @ Hungart: Hihi, công nhận là hôm nay cóc mở miệng rùi. Làm sao có khác, cũng sáng ra phết.
    Nhưng mà cho phép tớ tò mò một tí nhé, Đ/c ko thích ồn ào mà tham gia chơi online liệu có hơi trái khoáy một tí ko?
    Đây cũng có vài câu hỏi cho sao nè:
    1. Theo Hungart thì cần dành bao nhiều phần của cuộc sống cho chuyện tình cảm; bao nhiêu phần cho sự nghiệp và các việc khác là hợp lý?
    2. Hiện tại Đ/c đang muốn vươn tới một cuộc sống như thế nào? Nó có thường bị thay đổi ko?
    Thế thôi nhỉ.
    Vui lòng reply sớm tí nhé
  9. hungarc

    hungarc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Đ/c ko thích ồn ào mà tham gia chơi online liệu có hơi trái khoáy một tí ko?
    ===>Theo em cuộc chơi online này ko phải là một cuộc chơi ồn ào, mà nó làm cho cuộc sống của mình phong phú hơn. Được làm bạn với những người ở trong những hoàn cảnh, môi trường khác nhau, đó là niềm vui chị ạ!
    1. Theo Hungart thì cần dành bao nhiều phần của cuộc sống cho chuyện tình cảm; bao nhiêu phần cho sự nghiệp và các việc khác là hợp lý?
    ===>Cuộc sống là tập hợp của các ngày, vậy e tính theo tỷ lệ của ngày cho dễ tính chị nhá:
    +8h cho công việc:8/24 = 33%
    +Ngày ăn 3 bữa, mỗi bữa 30'''''''', vậy là 1h30 cho việc ăn: 6.25% cho chuyện ăn.
    +8h cho ngủ: 33%
    +Thời gian cho chuyện tình cảm và các việc khác:
    100-(33x2+6.25) = 27.25%
    Thời gian như thế nà rất hợp ný chị Dương ạ
    !
    2. Hiện tại Đ/c đang muốn vươn tới một cuộc sống như thế nào? Nó có thường bị thay đổi ko?
    ===> Em muốn vẫn làm công việc mình yêu thích, nhưng ở vị trí cao hơn, như..........giám đốc chẳng hạn
    Chắc là cũng phải thường được thay đổi chị ạ, vì ko ai tắm 2 lần trên 1 dòng sông mà
    !
    Em xin hết chị Dương ạ!
    Được hungarc sửa chữa / chuyển vào 23:41 ngày 13/12/2006
    Được hungarc sửa chữa / chuyển vào 23:45 ngày 13/12/2006
  10. duongta

    duongta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Thế này mới thấy anh em có tinh thần thép nhỉ. Chị em mình trong 8h làm việc thì ít ra cũng có gần một nửa lơ mơ nghĩ về các chuyện khác công việc. Còn trong khi ngủ đôi khi thường xuyên lại mơ thấy bị sếp quát, hic
    Mà này, theo duongta hiểu thì Hungart nhà ta mong muốn trở thành một người thành đạt hơn cả, đúng ko nhể?

Chia sẻ trang này