1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúc mừng sinh nhật 1 tuổi của Nhà trí thức

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi duongta, 11/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. loan0064

    loan0064 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Nói nhỏ mà như thế này có chết người không.
    Mọi người nghe thấy hết rùi.
    Mà anh ơi chưa thấy ai ủng hộ hết.
    Chán nhỉ?
  2. devangtk20

    devangtk20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Này đồng chí SIMPLM ơi, đồng chí chỉ mời chị em về nhà chơi, ngủ... mà chẳng mời anh em, trọng nữ khinh nam quá. Tôi cũng hay về HP công tác, hôm nào về cơ nhỡ cho anh em ngủ nhờ phát nhé.
  3. cuongtm1181

    cuongtm1181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Hic, lâu rùi bị con mẹ hàng lươn nó lôi đi nên bi giờ mới quay lại đc nhà mình.
    Nhà dạo nè hẻo lánh thế nhể, mỗi em Loan là hay vào chăm sóc cây cối, quét dọn nhà cửa, nên bầu em ý làm cô lao công cũng ổn đấy
    Hôm vừa rùi ọp iệc rì mình cũng ko đi đc, chán wé.
    Mà có tất niên giề thì chị Dương tà chuẩn bị lên lịch đi chớ. sắp rùi còn gì
  4. duongta

    duongta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Việc làm cho dân ngoại ngữ nè!!!!!!!!!!!!!!!
    To chuc NGOs Global care can tuyen 2 phien dich vien tieng Anh cho doan sv Australia. Chi phi an o do to chuc lo. Moi tinh nguyen vien dc nhan 50n/ngay. Thoi gian tu 22-29/1/07. Dia diem: Ha Tay. Day la co hoi de practise Tieng Anh rat tot. Ai co nhu cau hoac gioi thieu ban be thi lien he to nhe. Thuy 0903234429. Ngay mai la deadline rui!
    Chúc cả nhà tuần mới vui vẻ nha
  5. simpleman247

    simpleman247 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Vậy là lại 1 năm nữa lại trôi qua! tôi lại "già" thêm 1 tuổi! nói là "già" chứ thật ra đôi lúc mình vẫn thấy mình chưa phải là người lớn, có lẽ vì mình chưa lập gia đình chăng? có lẽ vậy!
    28t, một cái tuổi mà rất nhiều đứa bạn đã có gia đình, có con rồi! thế mà mình vẫn vậy, vẫn lông bông nay đây mai đó, vẫn theo đuổi công việc, theo đuổi cái gọi là tương lai, và theo đuổi 1 hình bóng nào đó!
    Cuộc đời chỉ có 2 thứ để người ta đạt được: đó là Sự nghiệp và Tình cảm.Nhiều lúc ngồi 1 mình, suy nghĩ và chiêm nghiệm cuộc đời mình đã trải qua, tự vấn xem mình đã đạt được những gì và đang tìm kiếm những gì?
    Vậy là mình đã hiện hữu trên đời này 28 năm, có lẽ là 1/3 cuộc đời rồi. Vậy mà trong tay mình vẫn chưa có cái gì để gọi là sự nghiệp, là thành công cả! vẫn chỉ là 1 thằng làm thuê, có chăng là một vị trí không phải ai cũng có được!Nếu mình đã từng cố gắng hơn có lẽ bây giờ mình đã khác rồi!Đã từng tự nhủ với lòng phải ổn định sự nghiệp trước 30t, chỉ còn 2 năm để cố gắng đạt được mục đích nữa thôi, phải cố lên thôi!
    Tình cảm ư? cho dù là đã có, đã từng có nhưng hiện tại cũng chỉ là con số 0 tròn trĩnh! Có lẽ sau những gì đã từng đến và từng đi, con tim mình đã đóng băng mất rồi, đôi khi cứ ngỡ là tim mình tan ra trước 1 tia nắng, nhưng thật ra nó chi ấm lên 1 chút rồi lại nguôi lạnh lại thôi! chẳng biết đến khi nào mới có 1 tia nắng có thể nung cho tim mình tan chảy thật sự? chắc là còn lâu lắm!
    Vậy thì mình đã đạt được những gì? chưa là gì cả! những thứ mình đang tìm kiếm cũng chính là những gì mình chưa đạt được! nhưng hãy động viên mình là mình sắp đạt được và sẽ đạt được! Chắc chắn mình sẽ đạt được!
    Năm mới đã đến! hãy cố gắng lên các bạn à! rồi tất cả chúng ta sẽ đạt được những gì mình mong muốn thôi!

  6. loan0064

    loan0064 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Hic hic hic nghe xong những dòng tâm sự của bác em thật thấy tủi thân quá.
    24t cũng chả có gì trong tay, những gì có cũng thật mong manh tựa như bong bóng xà phòng.
    Cuộc đời thật chẳng simple tí nào bác nhỉ?
    Những thôi em vẫn muốn bác là một simple của cả nhà cơ.
    Có như vậy ta mới thật thật nhẹ nhàng và có nhiều điều đang chờ ta phía trước mà thẳng tiến.
    Chúc bác thành công trên đường đời.
    Và sớm vấn vướng bận vào chuyện gia đình.
  7. duongta

    duongta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Công thức nấu món đêm 30 tết:
    1. Lấy 12 tháng trong năm đem rửa sạch mùi cay đắng, ghen tị, thù oán...rồi để cho ráo nước
    2. Tuần tự cắt mỗi tháng ra 28, 30, hay 31 phần.
    3. Trộn đều với : - Một chút tin yêu - Một chút kiên nhẫn - Một chút can đảm - Một chút cố gắng - Một chút hy vọng - Một chút trung thành
    4. Ướp thêm gia vị: lạc quan, tự tin và hài hước
    5. Đem ngâm một lát trong dung dịch "Những điều tâm niệm của mình"
    6. Vớt ra, xay nhỏ, đổ tất cả vào "Nồi yêu thương" và nấu với lửa "Vui mừng"
    7. Đem ra ăn với "Nụ cười" trong chén "Bao dung" và gắp MỘT NĂM MỚI ĐẦY YÊU THƯƠNG VÀ HẠNH PHÚC!
  8. loan0064

    loan0064 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Với món ăn này chị ơi em nên nấu ở đâu cho hợp lí.
    Chỉ em với
    Đang có ý định nấu cho mọi người măm.
  9. duongta

    duongta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Tất niên thui bà con ui!!!!!!!!!!!!
    Còn có nửa tháng nữa là tới tết. Đội nhà ta xem tất niên dần đi là vừa nhỉ..
    Duongta tính chiều ngày mai đi tất niên bà con xem có đi được không. Lâu lắm rồi đội mình ko tụ tập đông đông chút. Bà con cố gắng sắp xếp nhé.
  10. loan0064

    loan0064 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Chà chà.
    Nhà ta bị bỏ hoang tàn quá ta.
    Đề nghị các bác vào tu sửa nhà cửa quét mạng nhên để còn đón tết chứ.
    Nhìn nhà người khác giàu sang tấp nập kẻ qua người lại mà tủi thân quá.
    Nào anh em mỗi người một tay một chân lao động tí chứ nhỉ.
    Bác Dương đã có nhời rồi anh chị em nào đi được ta nên nhiệt tình ủng hộ cái nhỉ?
    Nào cùng nhau ngân nga khúc nhạc Xuân
    Tết đến tết đến rồi.....
    Tết đến cho vui mọi nhà....

Chia sẻ trang này