1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúc mừng sinh nhật 1 tuổi của Nhà trí thức

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi duongta, 11/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cuongtm1181

    cuongtm1181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Đâu hết roài đâu hết roài. Nhà cửa không ai trông hay sao mà tụt xuống tận trang 3 thế.
    Mai là 20/10 ròi, nhà mình tổ chức đi chơi đê. Anh em đi đâu mà im lặng thế. Còn chị em ngượng hay sao mà ko dám ra nhận tấm "ruột" tốt của anh em kìa.
    Theo iem thì tổ chức bữa Lờ ẩu đê, kinh phí và số người thì bà chị Dương tà kêu gọi và cam pu chia rùm cái...
  2. trai_hathanh

    trai_hathanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Nhân ngày 20-11, em chúc chị em nhà TT sớm đạt được nguyện vọng của mình
  3. hungarc

    hungarc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Chúc chị em nhà ta 20-10 cầu được ước thấy nhé!
    Cứ ngồi ở nhà tiếp đón 1 hàng dài các anh !
    Tha hồ chọn! <---thiết thực ko?
  4. duongta

    duongta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Thay mặt chị em nhà TT, cảm ơn anh em đã có lòng nghĩ đến chị em với những lời chúc tuyệt cú mèo(hi vong sẽ trở thành hiện thực cả thì rõ là còn tuyệt cú mèo hơn nhìu).
    Chúng ta cũng nên có chút tổ chức trong ngày này nhỉ, để cho không chị em nào trong ngày này phải ngồi nhà một mình ý mà.
    Duongta đề nghị là tụ tập tí đi, lại 6h ở cũng hữu nghị V-X nhé.
    Ai đi được thì tham gia tí cho vui.
  5. cuongtm1181

    cuongtm1181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Úi roài, pà chị Dương tà kêu to thế mà mất hút...luôn thế. Chắc là có ảnh nào ảnh ý tóm cổ rùi hử.
    Hôm nay đi off chỉ có mỗi chị Tuyết, Nam, bạn Nam tên là Giang (Nam Giang hay Giang Nam nghe cũng hợp đấy), Anh Tùng, chị Lan, Trung, Loan và mình.
    Chờ cổ dài ra mấy mét rùi mới thấy mọi người đến hết. Tập trung đi hát tại quán Hoa Cau ở Thành Công.
    Hôm nay chị Tuyết hát rất nhiệt tình, em Loan và chị Lan cũng vậy.
    Bác Tùng thì giấu nghề mãi mới chịu mở ra mấy bài "tủ sắt" của bác ý từ hồi xửa hồi xưa. Chỉ có ku Nam và Mr. Trung là ko chịu hé răng hát tý nào, chỉ ngồi làm dũng sỹ diệt đồi mồi
    Mr. Trung hôm nay đã đại diện anh em có mẹt tặng chị em bó hoa tươi thắm nhân ngày 20.10
    Bữa tiệc kết thúc hồi 22.45 phút ngày 20.10.2006
    Gia đình chúng tôi xin hậu tạ và chịu mọi phí tổn.
    Xin chân thành cảm ơn.
  6. duongta

    duongta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Rõ khổ, hôm qua đen quá, Duongta mệt quá không nhúc nhích nổi, nằm bẹp dí ở nhà. Đã thế cứ thỉnh thoảng lại nghe điện thoại ring, rồi nghe không khí của mọi người ở Hoa Cau, trong lòng thấy tủi thân vô hạn
    Tuy có ít người tham gia, nhưng Duongta thì thấy đó là tín hiệu mừng, rõ là đội nhà ta có tiến bộ rõ rệt, ít người phải cô đơn trong ngày lễ "ngọt ngào" này (trừ Duongta)
    @ Cuongtm..:Mà nghe nói có bó hoa đại diện, vậy ai là người đại diện nhận thế (ghen tị quá, huhu)
    Được duongta sửa chữa / chuyển vào 08:28 ngày 21/10/2006
  7. tungcongtu

    tungcongtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua không có duongta thật là tiếc. Những bạn hôm qua tham gia nếu đêm về có mơ thấy ác mộng thì cho tôi xin lỗi nhé. Thú thực là mấy năm rồi tôi mới vào quán Karaoke đấy. Hy vọng mọi người sẽ cảm thấy hạnh phúc quanh năm chứ không phải chỉ có trong những ngày 20/10 hay 8/3.
    Và bây giờ là thông cáo báo chí mà tôi mới nhận được, nếu ai quan tâm thì tham gia nhé, nếu nhiều bạn quan tâm chúng ta có thể đi cùng nhau.
    Đây là 2 thông cáo về cùng 1 nội dung:

    Tưởng niệm Tiziano Terzani (1938 ?" 2004)
    Nhân tuần lễ văn hoá Ý tại Hà Nội, xin giới thiệu bộ phim tài liệu ghi lại cuộc phỏng vấn cuối cùng với nhà báo lớn của Ý Tiziano Terzani do nhà làm phim Mario Zanot thực hiện. Bà Angela Staude-Terzani, quả phụ của nhà báo, cũng sẽ có mặt.
    Trò chuyện
    22.10.2006, 18h00
    Viện Goethe Hà Nội, 56-58 Nguyễn Thái Học
    04 - 7342251 info@hanoi.goethe.org

    Tiziano Terzani là một đại diện lớn của báo chí châu Âu. Ông từng là phóng viên thường trú tại châu Á gần 40 năm. Ông tốt nghiệp ngành Trung Quốc học và làm cộng tác viên cho các tờ báo "Spiegel" (Đức), "Corriere della Sera" (Miland, Ý) và "Republica" (Roma, Ý). Ông từng có mặt ở nhiều khu vực thuộc châu Á. Thời chiến tranh Việt Nam, ông ở Sài Gòn. Trong cuộc đời mình, ông đã tổng hợp được lượng kiến thức lớn về chính trị và văn hoá châu Á mà hiếm phóng viên quốc tế nào có được. Năm 2004, ông mất vì bệnh ung thư. Những năm cuối đời, ông đã thăm lại những vùng miền và đất nước mà thời trẻ ông từng công tác để tìm kiếm sự thanh thản và cách trị bệnh. Chuyến đi cuối cùng đã được ông viết lại trong một tác phẩm được đánh giá rất cao, có tựa đề "Thêm một vòng nữa - Về cuộc sống và cái chết".
    Nhân tuần lễ văn hoá Ý, chúng tôi hân hạnh được mời phu nhân của Terzani, bà Angela Staunde-Terzani, cũng là một nhà báo chuyên về khu vực Đức-Ý, tới Hà Nội. Nhà làm phim tài liệu Mario Zanot cũng sẽ có mặt. Năm 2004, Zanot chính là người đã làm bài phỏng vấn cuối cùng với Tiziano Terzani bằng video. Bài phỏng vấn có tên là ?oAnam ?" il senzanome?o (Anam - người không tên).
    Đoạn phim video này sẽ là cơ sở cho buổi trò chuyện với Angela Staunde-Terzani và Mario Zanot về cuộc đời của nhà báo lớn về châu Á này.
    Phim nguyên bản tiếng Ý, có phụ đề tiếng Anh và phiên dịch tiếng Việt qua tai nghe.
    Thảo luận và trò chuyện bằng tiếng Anh, có phiên dịch tiếng Việt.
    Viện Goethe Hà Nội
    Chủ Nhật, 22.10.2006
    18h00
    Sau khi chương trình kết thúc, Đại sứ quán Ý sẽ có buổi tiếp đón quí vị tại sân sau của Viện Goethe.
    30 nam tai chau A
    Hoi thao va thao luan voi Angela Terzani-Staude

    Angela Staude luon la mot nguoi vo thong minh ben canh chong la nha bao danh tieng ve chau A Tiziano Terzani. Hon 30 nam, ba da theo chong toi cac vung dat khac nhau cua Nam A va Dong A khi ong lam phong vien cho cac to bao co tieng cua chau Au. Trong nhung nam cuoi cung cua cuoc chien tranh Viet Nam, hai vo chong ba da co mat nhieu lan tai Sai Gon. Ban than ba cung hoat dong trong linh vuc bao chi. Ba da co nhieu bai viet uy tin, ghi nhan nhung quan sat va cam nhan rat rieng cua ba ve van hoa va tam linh chau A.

    Trong nhung ngay nay, Angela Staude-Terzani cung voi nha lam phim Mario Zanot dang co mat tai Ha Noi nhan tuan le Van hoa Italy. Hai nguoi se cung hoi tuong ve Tiziano Terzani, nguoi da qua doi vi benh ung thu nam 2004, qua mot bo phim tai lieu ve ong (chu nhat, 22.10.2006, 18h00, tai Vien Goethe).
    Trong chuong trinh tiep theo nay, ba Staude se ke ve nhung trai nghiem cua rieng ba sau nhieu nam quan sat cac hoat dong chinh tri va van hoa tai chau A.

    Hoi thao va thao luan bang tieng Anh, co phien dich tieng Viet

    Vien Goethe Ha Noi
    Thu Hai, 23.10.2006
    18h00

  8. Toithich_mauxanh

    Toithich_mauxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Oi gioi oi, Minh que qua, ma cung tai ba Duongta mua nha moi cha tan gia tan giec gi ca ? cu the lang lang mo cua.
    Lam minh ve nha cu keu ca am i cha thay ai chao don
    Bay gio tim duoc loi ve roi, phù may quá :)
  9. Moon10X

    Moon10X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Hom roi Hoi tri thuc to chuc Trung thu hay qua ma to lai phai di cong tac nen khong tham gia duoc. Tiec qua! Hy vong dot toi se co them nhieu buoi off thu vi nua!
    Buoi gioi thieu nha bao Terzani chieu nay cung co ve hay nhi! Cam on ban tung thong bao nhe!
  10. ngondensang2007

    ngondensang2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà
    Chúc mọi người một tuần mới vui vẻ và hạnh phúc nhé!
    Lâu lắm rồi mình bận quá,mãi cho đến hôm 20-10 mới được gặp lại mọi người, thật cảm thấy rất vui vẻ và hạnh phúc. tuy hôm đó mọi người chắc cũng bận nên không đi được đông, nhưng anh em rất chu đáo với chị em trong hội. Báo cáo với chủ tịch Dương là tớ rất hân hạnh và vinh dự thay mặt chị em được nhận bó hoa do anh em tặng nhân ngày 20-10, cảm động Wá. Mong rằng ngày nào cũng đươc anh em quan tâm như ngày 20-10 vậy.
    Sau đó mọi người đi hát Karaoke rất nhiệt tình và hết mình, nhất là Cường, Tuyết, Loan. Đợt trước mới được biết đến giọng hát rất tuyệt của Simpleman và Yến, nay mới được biết thêm giọng ca rất khoẻ và mượt mà của Mr Cường, quả là trong hội mình nhiều nhân tài quá.
    Riêng Mr Trung thì hình như nhớ người yêu hay sau đó mà chàng ta im thít, ( không giống như những lần trước)
    Hôm đó mình về đến nhà là 11h đêm , tớ thấy rất vui và có 1 giấc ngủ rất ngon.
    Một lần nữa , thay mặt chị em trong hội rất cảm ơn sự quan tâm của ccác anh em nhé!

Chia sẻ trang này