1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúc mừng sinh nhật 1 tuổi của Nhà trí thức

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi duongta, 11/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cuongtm1181

    cuongtm1181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Hic, cảm ơn pà chị Lan nhé, chị hát hay thế mà lại cứ tâng em lên tận mây xanh rùi hôm sau ngã uỵch phát ê hết ... mờ.. ông.
    Nhà mình dạo này ko ai kéo lên sao mà tụt thế.
    Mọi người đi đâu hết ròi....
  2. duongta

    duongta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    up up, kéo cái 4 rum của tụi mình lên cái. Dạo này mọi hoạt động của đội mình bắt đầu đi vào chiều sâu rồi hay sao ý (rõ ràng là 4rum nặng quá bị chìm mất hút)
    Để xem nào, hay là do sắp hết thu sang đông, không khí trầm lắng làm mọi người cũng trầm lắng theo nhỉ?
    @all: nhà mình đi tìm trẻ lạc đi, dạo này simpleman bị bắt cóc đi đâu mất rùi
  3. phandailam

    phandailam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Mọi người nhà mình đâu rồi chạy đâu hết cả rồi. Sao chẳng thấy ai viết bài thế này chán quá cơ. híc híc


     
  4. luutientrung

    luutientrung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    ANh chi em nha ta dao nay mat tihc het roi ko con thay ai nua nhi ?
    Chi Lan:Em hoi roi do chi ben viet hung co nhung can ho nhu vay do o day nha 5 tang y chi sagn do hoi chi tiet se biet cu the hon,haoc la chi sang 21 kim dong cung duoc.
  5. hungarc

    hungarc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    úp nhà mình lên cái!
    Hôm karaoke vừa rồi ko tham gia được với mọi ng tiếc quá!
    Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ!
  6. tungcongtu

    tungcongtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời ơi, Tuần này bận quá, mà cũng không thấy bà con ta lên lịch gì cả. Mọi người chuẩn bị tinh thần để tuần sau nhậu bù nhé. Chúc cuối tuần vui vẻ, trẻ khỏe.
  7. duongta

    duongta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Trời, mới đầu tuần mới pác Tùng nàh ta đã lên kế hoạch nhậu tuần sau rồi, hoành tráng quá.
    Tôi thì nghĩ pà con cứ là thiết kế kế hoạch gần gần một tí đi.
    @all: MÀ này Duongta vừa đi trượt cỏ về, khu đấy hay ra phết nhé. Vé vào cửa là 25k(gồm bơi và tắm hơi thoải mái, đúng sở thích của đội mình còn gì. Trượt cỏ thì tự túc, 5k/lần.
    Bà con xem, đi nhanh kẻo hết mùa đi chơi rồi
    Note: dĩ nhiên là phải đi vào ngày nghỉ nhé
  8. ngondensang2007

    ngondensang2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    http://reaper.svmgu.com/Books/MonCanhTinhAi.pdf
    Mời cả nhà đọc câu chuyện này, câu chuyện khá dài nhưng rất cảm động
  9. meomaythongminh

    meomaythongminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Các anh chị em thân mến,
    Yến mèo đây ạ. Dạo này em/chị bận quá nên không tham gia được tẹo nào. Hôm 20/10 thì bị cấm có đi đâu. Cấm vận gần tháng rồi. Đau lắm ạ nhưng sắp được dỡ bỏ em/chị sẽ lại cất bước lên đường. He he. Thế hôm 20/10 chị em nhà mình được anh Trung tặng hoa à, thảo nào em ở nhà có nghe thấy tiếng náo nức thế nhưng chẳng được sơ múi gì. Hichic. Nghĩ thật đau lòng. Sao hôm đó ít người đi thế nhỉ. Tính ra chắc chỉ có 5 người thôi ý nhỉ. Tình hình là rất tình hình. Bớ làng trên xóm dưới, đề nghị mọi người hưởng ứng một chuyến picnic (đi bằng xe máy không ô tô vì em/chị bị say). Đi đi, trời dạo này đẹp lắm. Mát mẻ. Đi nhé
  10. devangtk20

    devangtk20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà, ủa sao dạo này mọi người bận rộn quá hay sao mà im hơi lặng tiếng quá vậy! Không khí trầm lắng quá, hội trưởng xem tổ chức cho anh em đi đâu xa xa một chút cái nhỉ. Đi trượt cỏ cũng vui nếu đông người đi và mọi người đều nhiệt tình chơi. Nếu mọi người ngại đi xa thì tìm một khu hồ câu nào gần Hà nội tu tập cũng vui mà, điều quan trọng là tập trung được đông đảo anh em vì đông mới vui, mới đoàn kết.
    Cả tuần vừa rồi mình đi công tác suốt mấy tỉnh loanh quanh Sài Gòn , mệt chút nhưng mà vui vì được tham quan nhiều nơi, biết thêm về phong tục tập quán trong này, chắc là đến cuối tuần sau mới về Hà Nội, hội trưởng cứ lên kế hoạch đi, đợt này trời đang đẹp, tranh thủ đi nhanh nhanh không lại rét đến nơi.

Chia sẻ trang này