1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúc mừng sinh nhật bác Cao sơn

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi f1, 08/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cao_Son_new

    Cao_Son_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Xin ...cảm ơn..cô Kenzô... vi bài thơ cô tặng... Tôi ...cũng thích thơ...của Cầm thối...
    Có điều... cô nhầm PA với VA. Chỉ ...có PA ...mới thơ ca...lãng đãng chiều đông...Còn tôi mù tịt không biết ...gì. Nhưng...chắc chắn một... điều là, từ ngày biết tôi...cô đã bỏ được ...dấu 3 chấm(...) phang...bừa bãi.
    Căn bệnh... ấy giờ nó...lại lây sang ...tôi rồi.
  2. Kenzo-girl

    Kenzo-girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0

    Được kenzo-girl sửa chữa / chuyển vào 14:08 ngày 10/07/2004
  3. Kenzo-girl

    Kenzo-girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Nhầm là nhầm thế lào? Mẹ cháu giờ đây tuy nhảy lên cân 1 phát là kim kiếc của nó quay tít mù ( vì quá tải ) nhưng đầu óc vẫn còn minh mẫn chán.
    Bác không những nhiễm tật phang 3 chấm lung tung mà còn bị nhiễm 1 số tật khác nữa cơ. Có điều mẹ cháu ko tiện nói ở đây
    Thôi hoa hoét bánh trái quà cáp chẳng có gì, để mẹ cháu làm 1 cái " Cuộc đời là những chuyến đi " phần 2 tặng bác vậy.
  4. Meodaugau

    Meodaugau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Ô hay, đã sắp đến Sinh nhật bác Cao Sơn kia ạ?

    Kính bác một bài thơ, chẳng hiểu sao mỗi khi đọc nó em lại nhớ đến bác:

    Trên đường về nhớ đầy...
    Chiều chậm đưa chân ngày,
    Tiếng buồn vang trong mây...
    Tiếng buồn vang trong mây...
    Chim rừng quên cất cánh,
    Gió say tình ngây ngây,
    Có phải sầu vạn cổ
    Chất trong hồn chiều nay?
    Tôi là người lữ khách,
    Mầu chiều khó làm khuây,
    Ngỡ lòng mình là Rừng,
    Ngỡ hồn mình là Mây,
    Nhớ nhà châm điếu thuốc,
    Khói huyền bay lên cây...


    Chiều - Hồ Dzếnh
    Em chúc bác lúc nào gân cũng căng , thớ thịt cũng săn và máu cũng hăng để tiếp tục sải bước "nhấp nha nhấp nhổm" trên đường thiên lý! .
  5. moustik

    moustik Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Sinh nhật bác Cao Sơn ngày mấy chả biết nữa. Để mấy hôm nữa em về đánh dây thép rủ bác đi chơi
  6. vespalangbat

    vespalangbat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    1.289
    Đã được thích:
    0
    Từ trong này gửi ra Bác Caoson những lời chúc tốt đẹp nhất cho cuộc sống, sự nghiệp và gia đình của bác
  7. hocnghe

    hocnghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy trên quy định của Box là các topic nào không có nội dung liên quan đến du lịch hay quá spam là bị xoá liền. Nhưng hình như cái topic này tồn tại hơi lâu. Hay các Mod ngại không dám treo????????? Đưa ra quy định thì cần phải thực hiện đừng để như mũ bảo hiểm và gương xe máy chứ.

Chia sẻ trang này